1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chiến thuật nào để đánh bại Arsenal

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi conga285, 17/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ê, làm cái gì dzậy, đang sướng à? Chelski mùa trước đá vật vờ thế, chả thấy chú mò sang đây nhể? Mình nhớ lời quảng cáo của box Chel là gì nhể? Hình như là " ai yêu màu xanh,,... Ai yêu sự thất bại,...thì vào đây" hê hê Bọn Chel chỉ có thất bại dài dài, box lập ra dành cho những người hay thất bại mà.
    He he, chúc Chel của Mao nhí nhố cố lên mà theo kịp Arsenal đã, có gì tính tiếp. Hãy cố làm được như Arsenal và Liv hay Mu'' đi đã rồi hay đi rao rảng lung tung? Khó lắm đấy em giai ạ. Được vài hôm thằng Abrahamovic bị lão Putin tống vào tù thì lúc đó mấy chú lại khóc luôn ấy chứ lị, ở đấy mà đòi cạnh tranh vô mới chả địch.
    " Trời đã sinh Du tại sao lại sinh Lượng????"
  2. escada_chic

    escada_chic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    Trước khi lên trường,cho phép em được loi choi 1 lần nha,lâu rồi 0 tham gia bình loạn hi hi,thấy ngứa ngứa tay chân!!
    Arsenal là đội bóng dùng tấn công làm phòng thủ,ai cũng biết như vậy.Tuy nhiên,sau những đợt càn quét như vũ bão thì chúng ta thiết nghĩ cũng nên nghỉ ngơi đôi chút để tiếp thêm nhiên liệu,chuẩn bị cho những trận càn quy mô và cao cấp hơn ở những đợt sau.El-Nĩno và El-Nina cũng có lúc êm lúc dịu thì tội vạ gì mình cứ phải cày như trâu thế nhỉ,iem lói có đúng 0 lào các bác??.Biết cương đúng lúc,như đúng lúc,thế mới gọi là hay.Mới có 1 trận hoà thôi mà khiếp nhỉ,các anh hàng xóm cứ gọi là nhao nhao cả lên,lo xa cho Arsenal quá nhỉ???!!
    Theo em thì bác nào muốn dánh bại Arsenal chắc cũng 0 quá khó.Để em thử nói lên si nghĩ của em,nếu có nói sai thì sửa dùm em nha,em biết thân biết phận lắm chứ bộ ,nên lâu lâu mới dám hó hé vài câu,nói hoài bị chửi seo!!
    Muốn đánh bại Arsenal,đội của anh A nên có những điều kiện cần và đủ sau:
    -Cần có 1 HLV có tài "thao túng" các cầu thủ,nói trắng trợn ra nữa là nói phải nghe lời,biết sử dụng "truy hồn đại pháp",bảo đi đông là 0 được đi tây,phải có được sự kính phục của toàn bộ lính tráng.Điều này thì Professor của chúng ta có thừa.Chẳng những các cầu thủ nghe lời ông răm rắp mà ngay cả ban lãnh đạo cũng 0 hó hé điều gì,một khi Wenger đã ra quyết định.Như thế,HLV sẽ toàn tâm toàn ý hơn cho đội bóng mà 0 phải nơm nớp lo sợ là bị người này người kia "tạo phản"-Tất nhiên,theo ý tốt của em thì HLV phải có đầu óc,có cương lĩnh hay ho,đi đúng theo 5 điều Bác Hồ dạy chứ không thể lôm côm theo cái kiểu của...À thôi,không đụng chạm ,không đụng chạm.Thử hỏi,ngoài Wenger ra thì ai đủ sức thuyết phục Viera ở lại nhỉ??Ah em nhớ roài,còn 1 người nữa,đó chính là..iem.Nhờ cái zdụ hát kalakulê vous-lez vous mà anh í đã oui oui stay with me!!
    -Hàng thủ của anh A,để có thể chống chọi được với những pháo thủ của em thì chắc là phải chơi thật áp sát,lì lợm,chơi theo kiểu Cannatacio của bọn Ý(không biết em dùng từ có chính xác 0 nhỉ?hic hic,hay là Catannacio???) là 10 thằng thì hết 11 thằng đứng trước khung thành,bảo đảm 0 ai khoan thủng được!!Các chú HV cũng nên theo Michael Jordan học khoá nước rút thần tốc để có thể đeo nổi Henry,chứ còn đòi đuổi theo Reyes của em á?chắc còn phia mới theo kịp à.Đầu mùa giải trước,khi Real đến sân Seville thì Reyes đã quần cho các con kềnh kềnh trắng 1 đêm mệt nghỉ.Khi anh ghi bàn thắng mở tỉ số,Zidane đã phải thốt lên là "không hiểu cậu ta vừa cưỡi môtô vừa sút bóng à??"Hơn nữa,khi Henry đã nhập được vô vòng cấm địa của nhà anh A thì hãy coi chừng,vì chú Titi này hay gây messy xong rồi gẩy bóng vào góc dưói,thế là xong!!hàng thủ của anh cũng nên coi chừng những cú chuyền vượt đại dương từ sân bên kia của Ashley Cole lên cho Henry đua nước rút hoặc cho Bergy chuyền ngược lại cho Reyes nhé...Cũng phải cẩn thận với anh Cole nhà em,anh ấy cũng hay bất ngờ dâng lên ghi bàn,để cho Bi Pires07 và Viera lùi về sau hỗ trợ.Thôi vầy đi,nếu không cử 10 người đứng trước khung thành thì cũng ít nhất là 6 người-2 kèm Henry,2 Bergy,1 kèm Reyes,1 kèm Ashley,vậy là không phải lo nữa roài!!
    -Hàng công của anh A không cần mạnh lắm,vì Cygan và Toure của bọn em chơi kém quá,hay nói đúng hơn là quá kém!!Bằng chứng là hôm gặp Bolton vừa qua thì cả 2 bàn thua đều do lỗi của 2 người ấy.Arsenal vẫn chưa thể tìm ra bộ 3 nào xứng đáng để thay thế trục tam giác quỷ Bermuda năm nào:Tony Adams-Martin Keown-Lee Dixon.Nếu em nhớ 0 nhầm thì dạo 97-99,bộ 3 này đã làm ngán ngược các mũi khoan của cả Mu,Liv lẫn Newcastle cho dù lúc đó,Andy Cole,Teddy Sheringham,Dwight York,Alan Shearer.. đều dang hoành hành dữ dội.Những năm ấy thủ lĩnh Tony Adams đã chơi thật tuyệt vời và cùng với Keown,chú đã giúp giữ sạch mành lưới của Seaman trong 8 hay 9 trận liên tiếp,đồng thời giúp cho Arsenal đạt kỷ lục là đội bóng ít bị ghi bàn nhiều nhất(hình như năm 98 với chỉ 20-25 bàn thì phải!!).Ah còn phải nhớ đến David Platt nữa hỉ,vì ông lão này cũng giúp cho ARSENAL là đội bóng có số tuổi trung bình..cao nhất PL he he!!
    Giờ đây thì hàng thủ của chúng ta đang quá mỏng,chỉ cần 1 anh chàng loi choi cỡ Owen là có thể làm xáo trộn khu cấm địa ngay.Thủ tànhh Lehman tuy đang có tiến bộ nhưng em vẫn cảm thấy chưa hay bằng Seaman "tóc em đuôi gà" được.Ah nói mới nhớ,em nhớ là dạo trước mình có chú thủ môn tên Richard Wright,con của Ian Wright mà nhỉ??Chú này đi đâu mất tiêu roài anh Pires????Thế nhưng khi Sol Cong Queo sắp trở lại thì việc khoan thủng hàng phòng ngự của ta coi như khó hơn cho bên anh A rất nhiều,vì trước khi tiến được về sân mình thì họ phải bước qua xác chết của người hùng kalakulê Viera nữa chứ!!Viera có xoải chân quá rộng nên dễ dàmg xoạc ra lấy bóng,bên anh A cần có những trung vệ lanh trí như Edgar Davids và Jay Jay Okocha mới có thể "xử" Viera được!!
    -Các cầu thủ Arsenal cũng hay lúng túng khi tràn lên tấn công mà địch cứ trơ trơ,nghĩa là họ áp sát như HY LẠP và cứng cựa như PSV vừa rồi.Lúc đó các anh nhà mình dễ mất tinh thần,toàn đội sẽ ào lên tấn công,để hở sườn khu vực cấm vào----->địch len lỏi nhào lên bắn lả chả hic hic.Nên anh A cần lưu ý điều này nếu muốn hạ gục nhanh,tiêu diệt gọn Arsenal!!
    Nhưng em nghĩ,hàng dự bị của Arsenal cũng mạnh lắm chứ nhỉ??Cesc,Robbin Persie...toàn anh tài tuổi trẻ,còn phải lưu ý chú em Quincy Abeyi mới 18 tuổi người Hà Lan,,Ôi người Hà Lan của tôi..Không ai chơi bóng hay bằng người Hà Lan cả!!
    Thôi em out đây,nói nhiều quá mà toàn là thứ các anh đã biết,hic hic!
    Bye!!
  3. phaothu_fpt

    phaothu_fpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô, hoan hô em Chic .Vote cho em 5 * luôn . Phân tích hay lắm lại mang tính hài hước nữa chứ .Đọc chết cười luôn .Em phân tích đúng thế nhỡ ông Ferguson vào diễn đàn này rồi đọc bài này thì sao .Nguy cho Arsenal rồi
  4. chau2000

    chau2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Để chống được hàng tấn công của Arsenal cần chơi theo kiểu đeo bám tốt.Còn chơi bẫy việt vị sẽ sớm thủng lưới thôi.Không xem trận Bolton-Arsenal nhưng xem trận Arsenal-Fulham thì thấy rõ,Lungber,Reyes đều ghi bàn khi không ai kèm và bẫy việt vị không thành công.Tốt nhất khi gặp Arsenal cần đeo bám thật tốt 1 cách kiên trì là ăn thôi.
  5. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Đúng thế. Muốn ko bị sụp đổ trước Arsenal thì cần phải lỳ đòn, giữ cự ly đội hình hợp lý, các cầu thủ đá gần nhau nhằm hạn chế lối đá bật tường nhanh và dùng tiểu xảo gây ức chế tâm lý cho các pháo thủ. Điểm yếu của Arsenal nằm ở hàng phòng ngự, điểm này thì hầu như đội bóng có thiên hướng chơi tấn công nào cũng mắc phải. Thêm nữa từ khi Tony Adam treo giày những pha câu bóng bổng vào vòng cấm địa Arsenal đã nhiều lần mang lại hiệu quả ngoài sức tưởng tượng cho những đối thủ của Arsenal, đặc biệt là Valencia và Mu. Mặc dù đã chơi rất xuất sắc nhưng theo tôi thì Sol vẫn chưa thể bằng Adam. Lehman cũng ko thể đem lại cảm giác an toàn như Seaman được.
    Arsenal mà gặp phải những thằng chuyên gia rình rập như Valencia, Deportivo,... là rất dễ bị dính đòn
  6. hugobosshn

    hugobosshn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    1
    lấy chiến thuật trâu bò đối đầu với trâu bò, đá với trâu bò thì không thể lấy bê ra choảng nhau được.
    đá rắn, không ngần ngại va chạm, thậm chí có thể đổ máu,mất người cũng được, miễn sao phải cho Asenal biết rằng, đá trâu bò thì cũng được tiếp đón bằng trâu bò
    xin hết
  7. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    hi` hi` hi` nếu nói vậy chắc lối chơi của mu nên gọi là cực trâu bò! một trận cố gắng tạt bóng vào vòng cấm khoảng 20 lần... nhất định hậu vệ đối thủ sẽ để lọt 2 hay 3 lần thằng tiền đạo đứng đợi sẵn. .cắn một phát vậy là xong ! -> lối chơi của mu cực trâu bò + c** !
    vậy nhé. thích thì post bài tiếp anh chiều chú mày ! mới có thắng được một trận mà đã đi lung tung vậy rồi ah!
  8. Majestic229

    Majestic229 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hê hê, Pires nói đúng quá, hay quá, vote 5* cho Pires cái nhẩy, nói nghe rất hợp lòng người.
    Cái chú ở trên ấy mà, Khi nào Mu'' thắng thì đi theo đàn cắn lung tung thôi,
    Post tiếp đi em nhờ!!!!!
  9. arsenal_nvd

    arsenal_nvd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Kô biết Ars nên học cái gì của che đây,lần sau định nói gì thì nhớ để cho qua đến thứ 2 hãy nói nhé kô thì ng khác người ta cười vào mũi choa đây.Tiền nhiều làm gì,mua nhiều làm gì,kô thấy hổ thẹn với đội bóng của minh hay sao>Tốt nhất là đừng có dây vào ARS nhé cu,che của chú chỉ đáng tầm tb thôi,khoảng 100 năm nữa thì may ra ngang tầm với ars,ok
  10. conga285

    conga285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    The Gunners đang có dấu hiệu chững lại. Theo suy đoán của tôi kỷ lục bất bại của ARS sẽ chấm dứt trong tháng tới. Ở PL những vòng đấu tới ARS sẽ gặp ManC, AVilla và trận đấu kinh điển gặp The Red Evils trên sân nhà. Trận thứ nhất với 1 ManC đang khủng hoảng sẽ là trận đấu khá dễ dàng và 3 điểm của AR. 2 trận còn lại với AV và ManU sẽ có 1 trận đặt dấu chấm hết cho những kỷ lục của ARS.
    Pháo sẽ không phát hoả.

Chia sẻ trang này