1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MỐI TÌNH TAY BA. CÓ CÁCH NÀO GỠ GIẢI?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi thienthancodonls, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    MỐI TÌNH TAY BA. CÓ CÁCH NÀO GỠ GIẢI?

    Chúng tôi yêu nhau đã 2 năm. Anh ấy bảo yêu và muốn tiến đến hôn nhân với tôi. Mặt khác, anh ấy vẫn liên hệ với người yêu cũ.



    Anh ấy , là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đã trải qua một mối tình mặn nồng.

    Trước kia, khi còn ở thành phố, anh sống trong nhà người anh ruột. Bên cạnh nhà có chị ấy , hàng xóm, lớn hơn anh 9 tuổi, từng kết hôn và có một đứa con. Khi mọi người xung quanh biết chuyện tình cảm của anh ấy và chị ấy, họ đều bàn tán xôn xao, chê trách chị ấy không tiếc lời.


    Do không muốn chị ấy khổ vì những lời xiên xỏ, anh ấy đã chia tay. Chị ấy cũng đồng ý, nhưng chỉ được một tuần là chị lại tìm anh khóc lóc rất đau khổ. Thế là họ lại tiếp tục quan hệ.

    Tình cảm của họ cứ tan hợp như thế đến 4,5 lần. Cuối cùng anh thấy không ổn nên quyết định về quê để dứt khoát hẳn với chị.


    Một năm sau, anh gặp và yêu tôi. Anh không giấu tôi chuyện cũ và đã đưa tôi về ra mắt gia đình. Mọi người trong nhà Tâm, từ ba má, cô bác, anh chị em, kể cả bạn bè anh, đều rất thương quý tôi, luôn kể chuyện anh gặp ai, làm gì. Vì vậy, tôi mới biết anh vẫn còn liên lạc với chị ấy. Ngay cả lúc đang ngồi với tôi, anh ấy nhận được điện thoại của chị và nói chuyện gần 20 phút, toàn những lời trách hờn.


    Qua cách nói chuyện của anh, tôi biết chị ấy đang nhắc lại kỷ niệm của hai người. Tôi rất đau lòng và không biết phải làm sao?



    Anh ấy nói chuyện trước mặt tôi quang minh chính đại như vậy, nếu tôi tỏ ra nghi ngờ, anh sẽ giận và trách tôi không tin anh. Thế nhưng, tôi biết tình cảm anh dành cho chị ấy vẫn còn nhiều. Tôi sợ rằng mối quan hệ của họ khó mà dứt khoát hẳn.


    Làm sao để biết chắc được anh ấy không lừa dối tôi? Tôi có nên gặp chị ấy để nói chuyện?
  2. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện này hơi giống câu chuyện của mình thế nhỉ?????
  3. handoinb

    handoinb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    "Anh ấy , là người điềm tĩnh, nhẹ nhàng và đã trải qua một mối tình mặn nồng." Mà lại bắt cá 2 tay như vậy thì không điềm tĩnh 1 chút nào cả, mà chỉ là 1 tên mang họ "Fằn Xong Lứa". Thấy tui nói có đúng không ?
  4. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Họ bắt đầu tình yêu ,và họ bị chê trách,chẳng biết anh kia kia vi` danh tiếng của mình hay vì thương cho cảnh ngộ của chị kia thật mà chia tay,nhưng rồi cả 2 ngưòi vẫn giữ mức quan hệ như trước .vẫn quá quan tâm đến nhau và ko che dấu là họ vẫn còn yêu nhau.(Anh ta muốn cưới bạn,nhưng anh ta có yêu bạn hay ko thì chỉ mình anh ta biết.)
    giữa họ chỉ có mối ràng buộc duy nhất là TY,họ hàng muốn dập bỏ chuyện đó bằng cách xúc tiến quan hệ giữa 2 bạn,họ cũng chẳng ngại ngần gì khi cho bạn biết sự thật,họ kì vọng vào bạn.
    Chỉ có ngưòi yêu của bạn,một đằng thì thì tình xưa níu kéo,1 đằng thì họ hàng thúc ép và bạn. Có thể anh ta chín chắn thật nhưng anh ta quá cả nể,và dể tình cảm chi phối nhiều,nên anh ta mới chẳng biết phải thế nào bỏ tình thi` tiếc,ko nghe họ hàng cha mẹ ,thì có chúa mới biết anh ta bị đối xử kiểu nào.Thế là anh ta cưói bạn để vừa lòng cha mẹ, giữ riêng tình cảm cho mình,đối với anh ta mà nói,1 cô vợ là bạn và 1 cô vợ hờ ,cũng chẳng có gì là to tát lắm,khéo anh la` còn loè được thiên hạ cái tính chung tinh` của mình ấy chứ.Nói chung là chỉ có bạn thiệt thôi,dù bạn có lấy được anh ta ,thì bạn cũng ko chen đưọc vào giữa 2 người đó đâu,hơn nữa bạn sẽ còn bị mất thăng bằng về tinh thần rồi chết dần chết mòn đấy.
    nếu bạn nghĩ rằng quá yêu anh ta,và có thể chấp nhận ,chịu đựng được,và chờ đợi ngày nào anh ta nghĩ lại thì bạn cũng nênn nghĩ lại ngay từ bây giờ,người thân của bạn sẽ sẽ đau lòng lắm,và bạn đã làm xã hội thêm phức tạp khi bạn góp phần tạo ra 1 gia đình éo le ko hoàn thiện.
  5. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    ok, bạn này nói đúng những người như vậy nên bye bye
    mình cũng như vậy, nhưng mình không nối tiếc chi cả bưởi vì anh ấy cũng như vậy mà.. mình sẽ không níu kéo những gì không là của mình vì điều đó rất vô nghĩa..
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Thế mình mới nói, con tai bây giờ thật sự...
    mình rất yêu anh ấy nhưng minh cũng ko thể chấp nhận đưọc ... mình ko biết nên làm thế nào nữa???
  7. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    He he đau khổ làm giè,bài này đăng to uỵch trên báo gi` gi` ấy ngày 9/9 .hôm qua vừa mới đọc xong,choéng mất vài giây...
  8. i_mis_u_minki

    i_mis_u_minki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    lão này cũng dễ sử lí.Tại 1 bên khi yêu thì hợp tình,hợp lí.1 bên thì quen dùng để giải quyết khâu bí.Bạn ở bên tình và lí....giúp lão nốt khâu bí chắc là lão xẽ ko chạy lung tung nữa đâu. Chạy thế mêt bỏ xừ ý
  9. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Như thế để chị em con gái chúng tôi khổ sở thì ai chịu cho?? mà sao con trai các ông chỉ nghĩ và làm những gì có lợi cho mình thôi. chẳng nghĩ cho người khác bao giờ cả.
    chán như con gián.
  10. Halley

    Halley Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/10/2002
    Bài viết:
    2.661
    Đã được thích:
    0
    Thế khi " sướng " thì ai sướng hơn hả ? Cứ kêu khổ mãi ! Hay là khổ quen rồi " sướng wá " không chịu nổi ! Chán wá cơ

Chia sẻ trang này