1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CLB Công Tác Xã Hội 81SG - Chung một tấm lòng.

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Xin chào xitrum@, nếu bạn thích tham gia CTXH thì CLB CTXH luôn hoan nghênh bạn. Điều kiện duy nhất là có chung 1 tấm hình, à quên, 1 tấm lòng mà thôi. Và cả những thông tin về bạn nữa như: tên thật, số ĐT liên lạc, nick Y!M (quan trọng) và tình trạng gia đình hiện tại như độc thân hay có bồ rồi (tối quan trọng)... Đùa thôi, bạn nên cho mọi người biết những thông tin về bạn để mọi người liên lạc và rủ rê bạn tham gia CTXH nhé.
    Bạn có thể xem lại topic này từ đầu để biết thêm những thông tin và hình ảnh của CLB nhé. Và dù là CLB của 81SG nhưng các bạn ở box khác tham gia khá đông, nên bạn đừng ngại gì hết.
    Hy vọng bạn sẽ tham gia chung.
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Boy chuyển các link của aquarain@ sang hình ảnh đây. Bà con chiêm ngưỡng nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. Tracylee

    Tracylee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    * TỒN: 515.600 đồng
    * THU: 6.612.200 đồng
    - mechatronicHCM: 50.000 đồng
    - Aquarain: 50.000 đồng
    -Tadyluu: 50.000 đồng
    - phale81: 100.000 đồng
    - Shampa: 50.000 đồng
    - Rose121181: 150.000 đồng (T7+8+9)
    - 9h35: 150.000 đồng (T7+8+9)
    - Spirit of wind và bạn: 250.000 đồng + một số thú nhồi bông
    - g8ubvn: 200 usd x 15.874 = 3.174.800 đồng
    - unisom: 100 usd x 15.874 = 1.587.400 đồng
    - Anh Phương và nhóm bạn chị Ngãi (chị 2 của Rose): 1.000.000 đồng
    - Caheo và bạn: 20 phần quà (mỗi phần 1 tập + 2 viết)
    * CHI: [2.137.500 đồng
    - Sữa: 132.000 đồng/thùng x 7 thùng = 924.000 đồng
    - Trái cây (hôm Vu Lan): 70.000 đồng
    - Trái cây (Trung thu): 97.000 đồng
    - Dĩa và ly nhựa: 85.000 đồng
    - Icetea: 60.000 đồng
    - Bánh ngọt: 135.000 đồng
    - Bánh, kẹo, rau câu: 664.000 đồng
    - 10 đôi dép làm quà: 108.000 đồng
    - Bao nilon: 24.500 đồng
    Vậy quỹ công tác xã hội của chúng ta còn lại là: 4.960.300 đồng
    Ngày 18/9/2005
    THU:
    (Sinnombre) Bạn của AQUARAIN: 1.500.000 VNĐ
    LamHienVuong: 100.000 VNĐ
    No391983: 10.000 VNĐ
    VẬY TỔNG QUỸ CÒN LẠI CỦA CHÚNG TA LÀ: 6.570.300 VNĐ
    Trong đó PhaLe giữ 1.610.000 VNĐ
    Rose giữ 4.960.300 VNĐ
    Được Tracylee sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 19/09/2005
    Được Tracylee sửa chữa / chuyển vào 08:39 ngày 20/09/2005
  4. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Chào các bạn , mình vừa đọc bài của các bạn trong 1 topic ngày trước bên CLB TTTN hiên đã bị del , và mình tìm tới đây , thấy các ban cũng hoạt động nhiệt tình ghê , ngày trước các bạn có đặt văn phòng ngoại giao tại box tttn nhưng hình như không có gì , nay các bạn có thể lập 1 topic của riêng CLB bên box HĐXH để thông tin đến những người quan tâm đến công tác XH các chương trình của nhóm .
    Chúc các bạn hoạt đông hiêu quả
  5. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Chà, nhìn mấy bé xinh quá, mọi người đến chỗ nào vậy? Nhìn bé nào cũng xinh xắn, kháu khỉnh quá!
    Còn mấy gà, để xem nào:
    - anh boysaigon vẫn thế, tròn tròn, đen đen, lúc nào cũng thấy cười
    - chị Rose thì cũng vậy, chả có gì thay đổi, cũng đen, vẫn ốm
    - christy thì có vẻ trắng ra thì phải, làm ghen tị quá
    - còn phale, hình như hơi tròn ra thì phải (just kidding )
    Hix, dạo này bận quá nên kô liên lạc với mọi người, lại đổi số đt nữa nên gần như mất tích luôn, có gì mọi người lượng thứ nhé, cheer cái nào:
    PS: ặc, phale ơi, sao hôm nọ PM trù ẻo tui thế hả?
  6. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục nha pà kon!!!!....[​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Và đây la màn trình diễn văn nghệ "cây nhà lá vườn" do các bé thục hiện.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và cuối cùng la phan phát wà cho các bé
  8. LamHienVuong

    LamHienVuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    HTung@ mất tích lâu dữ hen? Coi bộ chuẩn bị lấy dzợ hay sao mà không thấy mặt mũi đâu hết dzậy? Đi CTXH chung với 81SG đi chứ!
    Nhắn bà con: Tường thuật đang được viết và bổ sung thêm, chờ thêm 1, 2 ngày nữa nghen.
    Lamhienvuong@: Post hình khí thế lên nhé!
  10. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, boy thay mặt CLB CTXH 81SG gửi lời cảm ơn đến các bạn đã tham gia đóng góp kinh phí cho CLB hoạt động đều đặn cho đến ngày hôm nay. Tiếp theo là lời cảm ơn các bạn đã cùng tham gia thật nhiệt tình và góp phần tạo nên một đêm Trung thu thật ý nghĩa với trẻ em nghèo Phường Thạnh Xuân, Q.12 và Tịnh Thất Linh Sơn vào tối thứ Năm 15/9/2005: Phale81, Rose121181, Tadyluu và bạn gái, Lamhienvuong, Honghoavy, Tronganh223, Mechatronics_HCM và bạn, Spirit_of_wind và bạn, Aquarain và bạn, Phoenix_Chicken, Ca_heo và bạn, Blue_spy, Bup_be_ko_tinh_yeu. Tổng cộng gần 30 bạn cùng nhiều anh chị là những người gắn bó với Tịnh Thất Linh Sơn. Bên cạnh đó là hơn 250 trẻ em khu vực chung quanh Tịnh thất, cùng tất cả chúng ta tạo nên một không khí cực kỳ náo nhiệt, cũng như mệt bở hơi tai với các thành viên tham gia chuyến đi vừa qua.
    Sau đây là phần tường thuật. Đúng 17g30, nhà Phale đã rộn rã tiếng cười nói của Rose, Bup_be và Spy, Tronganh, Boysaigon. 6 anh em cùng khệ nệ khiêng quà bánh từ trên lầu nhà Phale xuống phòng khách để chuẩn bị xuất hành. Tiếp theo đó là Lamhienvuong, Tadyluu và bạn gái cũng đến để góp thêm phần ồn ào cho bầu không khí vốn dĩ không yên tĩnh ở đây. Rồi lần lượt các thành viên cùng xuất hiện như Aquarain và bạn bè, honghoavy, Gà nhép Phoenix? Mọi thứ càng ngày càng náo nhiệt và? lộn xộn. Xe quá nhiều nên phải phân công nhau 2 người 1 xe để không bị lạc, và cùng nhau đèo 1 đống hơn 200 phần quà cùng nhau thẳng tiến Q.12. Boy được phân công đi chung xe với Gà nhép, cùng với honghoavy, tadyluu đi cuối cùng coi như khóa đuôi. Nhưng chẳng hiểu bà con đi xe thế nào mà mới chạy được khoảng 10 phút thì mất dấu. Cho đến khi 4 anh em cùng đến Linh Sơn thì chỉ thấy Tronganh và Lamhienvuong đang chờ sẵn. Không hẹn mà gặp, tất cả cùng thống nhất với nhau 2 từ: ?oLạc rùi!?.
    Trong khi chờ đợi thì băng con trai chia nhau ra chuẩn bị nước uống (ai tài trợ Lipton thế nhỉ?), bàn bạc cách sinh hoạt với các cô, nước đá và canh me 1 bịch? dép. Rồi thì các cô gái nhà ta và các bạn của họ cũng đến. Ngay lập tức tất cả túa nhau ra chuẩn bị cho đêm Trung thu. Người thì lo trái cây, kẻ thì lo bánh và ***g đèn,? Cả 1 đám con trai hè nhau thử sức mở nắp thùng nước để pha nước và thử tại chỗ. Đến muộn hơn có ca_heo và bạn, sau đó là Út trai Mech chở theo Út gái SOW và cùng một số người bạn nữa cũng lò dò đến. Tình hình lúc này ở bên ngoài hang rào là vô cùng căng thẵng. Theo như cô Xuân báo lại thì các trẻ em đã chờ sẵn từ 17g30, và đến lúc các anh chị kéo nhau đến nơi cũng đã hơn 18g30. Sự nôn nóng hiện rõ trên gương mặt của các? anh chị lớn, vì hồi hộp cũng như căng thẳng trước một lượng lớn trẻ em như vậy. Mà người căng thẳng nhất là boysaigon, vì hắn được phân công sinh hoạt trò chơi mà. Quà và ***g đèn được đem vào trong để dễ săp xếp và? bảo vệ.
    Rồi giờ G cũng đến. Cửa rào đã được mở. Lực lượng các anh và các chị được chia nhau ra để ổn định các bé. Micro được bật maximum! Đêm Trung thu bắt đầu. Hàng ngũ đã sẵn sang, tất cả các bé đều vào hang của mình và làm theo hiệu lệnh khá nghiêm túc. Cuộc chơi được diễn ra với sự nhiệt tình của tất cả các bạn tham gia. Qua cuộc chơi này thì boy phát hiện ra khá nhiều nhân tài ca hát từ phường Thạnh Xuân này. Các ca sĩ nhí rất nhiệt tình tham gia văn nghệ cây nhà lá vườn. Nào là Vườn Cây Của Ba, Cháu Lên Ba,? Rất nhiều những bài hát được hát lên và khan giả cũng vô cùng nhiệt tình cổ vũ cho các ca sĩ nhí là bạn của mình. (Ai hát đều được quà, thế mà có một người hát quá trời mà không được quà gì hết. Các anh các chị quá xấu!). Trò chơi cũng được chơi và không chỉ có các bé nữa, mà các anh chị cũng hòa nhịp vào niềm vui của các bé.
    Tiếp theo nữa là bắt đầu phân phối bánh kẹo và trái cây, cùng nước uống. Lúc này mới thấy thương các anh chị cứ chạy lăng xăng đến chỗ này chỗ kia, bé này chưa có, bé kia có rồi. Ngẫm mà thương cho? cái bình nước.
    Và phần phát quà và ***g đèn cũng tới. Đây là màn lộn xộn nhất. Mặc dù đã được lưu ý và nhắc nhở rất nhiều lần là các bé phải đi theo hang ngũ mới được quà, nhưng ai cũng nôn nóng nên một lát sau từ 10 hàng nhỏ đã biến thành 1 hàng lớn kéo dài rồng rắn khắp sân. Các anh chị phải chạy mướt mồ hôi mới lập lại trật tự và tăng thêm một hàng nữa thì mới ổn hơn.
    Sau khi phát quà và ***g đèn xong thì mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, và yên tâm bay vào giải quyết? bánh mì và ra-gu chay. Hehehe. Nói gì chứ món nì thì ai cũng hảo hết, nhất là sau một buổi chơi đùa mệt bở hơi tai như thế.
    Đêm Trung thu vậy là hoàn thành tốt đẹp, và cũng là dịp kỷ niệm 1 năm thành lập CLB CTXH 81SG thật ý nghĩa và đáng nhớ.
    Hẹn gặp lại!

Chia sẻ trang này