1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò Chơi có Thưởng: Khám phá kho tàng thành ngữ, tục ngữ, ca dao (cập nhật tại trang 1 - các bạn xem

Chủ đề trong 'Tuyên Quang' bởi pna, 20/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã phạm luật, không được tính bài post liên tục. Lại sai chính tả nhiều
    Tuy nhiên, xét vì thiện ý và đóng góp, tôi vote bạn 5*.
    Chúc vui
    Thân mến.
  2. LegiS

    LegiS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu mà chẳng lấy chồng
    Người ta lấy hết chổng mông mà gào
    Gào rằng: đất hỡi trời cao
    Sao không thí bỏ cho tôi chút chồng
    Ông Trời ngoảnh lại mà trông
    Mày hay kén chọn ông không cho mày
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Thú vị thật, em tiếp nhé:
    Hoa thơm ai chẳng nâng niu
    Người khôn ai chẳng mến yêu mọi bề.
  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hoa thơm thơm nức cả rừng
    Ong chưa dám đậu, **** đừng xôn xao
  5. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Bấy lâu nay em ở ven rừng
    Chim kêu, vượn hú, em nửa mừng nửa lo.
  6. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ui, mọi người đâu rồi, không ai vào tiếp tục cái trò chơi này nữa hả ?
    Một kho tàng tục ngữ ca dao để mốc, kể cũng phí.
  7. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    đây đây khà khà ,,cứ tính bài mà cho sao nhé
    1.
    Đất Quảng Nam chưa mưa đã thấm,
    Rựu hồng đào chưa nhấm đã say.
    2.
    Nàng về giã gạo ba dăng
    Để anh kiếm nước Cao Bằng về ngâm
    3.
    Trăm năm bia đá thì mòn
    Ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ
    4.
    Mịt mù khói toả ngàn suơng
    Nhịp cầu Yên Thái ,mặt gương tây hồ
    5.
    Trái bòn bon trong tròn ngoài méo
    Trái sầu đâu trong héo ngoài tươi
    6.
    Cô gái làng Son,
    Không bằng tô don Vạn Tường
    7.
    Mứt gừng Ðức Phổ
    Bánh nổ Ðức Thành
    Ðậu xanh Sơn Tịnh
    8.
    Mạch nha Thi Phổ
    Bánh nổ Thu Xà
    Muốn ăn chà là
    Lên núi Ðịnh Cương
    9.
    Công đâu công uổng công thừa
    Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan
    10.
    Tiếng đồn chợ xổm nhiều khoai
    Ðất đỏ nhiều bắp La Hai nhiều đường
    11.
    Nắng lên cho lúa chín vàng
    cho anh đi gặt ,cho nàng đưa cơm
    12.
    Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa
    thế nhẩy năm mới cả nhà vui vẻ ,
  8. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Năm mới chúc bác vui vẻ và càng thêm mạnh khoẻ.
    Bác khoẻ thật, post một phát bao nhiêu là tục ngữ ca dao. Tuy nhiên, hình như bác chưa đọc luật chơi thì phải.
    Phạm luật, nhưng cũng thật vui vì đã có người cho cái topic này sống trở lại.
  9. phonght3

    phonght3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2005
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Xin được làm quen với tất cả mọi người nhé. Em vốn mê ca dao, thấy trò chơi này hay quá, em xin góp vui với.
    Bắt đầu từ chỗ anh Hải tặc nói là phạm luật nhé:
    Chim khôn tìm cây mà đậu
    Người hiền chọn chủ mà thờ
    Thế thôi, chờ các bác tiếp.
  10. haitacnd

    haitacnd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2004
    Bài viết:
    5.356
    Đã được thích:
    0
    Ngày ngày em đứng em trông
    Trông non non ngất trông sông sông dài
    Trông mây mây kéo ngang trời
    Trông trăng trăng khuất trông người người xa

Chia sẻ trang này