1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cùng nhau viết về Lạng Sơn: phong cảnh, con người và nhất là con gái xứ Lạng

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi QuaFeRo, 24/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    ...Em khắc làm , em khắc biết , em khắc hiểu. Bạn đã bao giờ được nghe nhưng câu nói đầy tính khẳng định cái tôi của con gái Lạng Sơn ngày nay chưa? bạn có hiểu họ đang nói gì không? Đó là họ đang tự tin và khẳng định với bạn rằng em tự làm được, em tự biết được điều đó và em tự hiểu được. Nhưng hãy cẩn thận khi bạn nhận được những lời nói đó đi cùng với một thái độ vùng vằng hoặc đơn giản là sự thờ ơ, thiếu âm cuối. Họ đang giận hờn bạn đấy, họ đang làm mặt lạnh với bạn đấy. Khi biết như thế, cũng có nghĩa là các đấng mày râu phải trở nên cao thượng. Sức đâu mà đi chấp nhặt với cái đồ tóc dài, d..ở hơi mà lại chẳng? dở tâm hồn một tý nào, nhỉ? Con gái ở đâu mà chẳng hay giận lẫy, hay dỗi hờn và thích được chiều chuộng? Ôi những chiều gió se se cuối thu, những ngày đông khô hanh cây cành khẳng khiu gầy trụi lá, khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, gò má và bời môi và tất cả, tất cả như đều ấm bừng cả lên.
    Được QuaFeRo sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 27/09/2004
  2. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không phải lố. Chờ em đi cùng vớ. Đấy nhé, lại ?ố, ?ớ nữa rồi. Các cô bạn người Kinh của các bạn ở thành phố Lạng Sơn có nói ngữ điệu ?ố, ?ớ vậy không nhỉ? Yêu nhau củ ấu cũng tròn, tiếng Kinh phổ thông còn pha lẫn thổ ngữ Tày, Nùng sao trở lên đáng yêu lạ. Đừng tưởng bắt chước âm điệu của các cô gái xứ Lạng là dễ nhé, bạn không thể nói được như người ta đâu, và âm phát ra nghe sượng lắm. Ngôn ngữ chỉ thực sự giàu tính biểu cảm khi được phát ra một cách tự nhiên và nó mang cái hồn, cái thần của người nói. Sẽ thật buồn cười biết bao nhiêu (nếu không muốn nói là lố bịch) khi nghe những câu nói thân yêu ấy từ những cô gái thành phố sành sỏi, lọc lõi đời. Khuôn mặt của những cô nàng này mà được trang điểm thêm kem Hàn Cuốc, tóc nâu hoặc hoe hoe vàng, son môi trầm thì quả đúng là ? đầy chất kinh dị.
    Hờ hờ , mà sao trên forum của BOX mình chẳng thấy bạn nào nói khắc, nói lố, nói vớ nhỉ? Có bạn nào còn giữ được những chất liệu đặc biệt quý đó không?
  3. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Không phải lố. Chờ em đi cùng vớ. Đấy nhé, lại ?ố, ?ớ nữa rồi. Các cô bạn người Kinh của các bạn ở thành phố Lạng Sơn có nói ngữ điệu ?ố, ?ớ vậy không nhỉ? Yêu nhau củ ấu cũng tròn, tiếng Kinh phổ thông còn pha lẫn thổ ngữ Tày, Nùng sao trở lên đáng yêu lạ. Đừng tưởng bắt chước âm điệu của các cô gái xứ Lạng là dễ nhé, bạn không thể nói được như người ta đâu, và âm phát ra nghe sượng lắm. Ngôn ngữ chỉ thực sự giàu tính biểu cảm khi được phát ra một cách tự nhiên và nó mang cái hồn, cái thần của người nói. Sẽ thật buồn cười biết bao nhiêu (nếu không muốn nói là lố bịch) khi nghe những câu nói thân yêu ấy từ những cô gái thành phố sành sỏi, lọc lõi đời. Khuôn mặt của những cô nàng này mà được trang điểm thêm kem Hàn Cuốc, tóc nâu hoặc hoe hoe vàng, son môi trầm thì quả đúng là ? đầy chất kinh dị.
    Hờ hờ , mà sao trên forum của BOX mình chẳng thấy bạn nào nói khắc, nói lố, nói vớ nhỉ? Có bạn nào còn giữ được những chất liệu đặc biệt quý đó không?
  4. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    giò, bây giờ thanh niên Lạng Sơn không còn ai biết nói lố với chả vớ nữa lố, thanh niên thành phố mà, nói lố nguời ta lại bảo mình là nhà quê vớ, không nói thế nữa đâu lố
  5. cuongpe

    cuongpe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    giò, bây giờ thanh niên Lạng Sơn không còn ai biết nói lố với chả vớ nữa lố, thanh niên thành phố mà, nói lố nguời ta lại bảo mình là nhà quê vớ, không nói thế nữa đâu lố
  6. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua không lên dược Lạng Sơn chơi, các bạn cho mình hỏi cầu Chùa Tiên (cuối đường Hùng Vương đi Mai Pha ấy) đã thông xe chưa vậy? Thanks in advance nhé.
    Gửi bạn cuongpe,
    Mình thấy cái gì ở quê cũng hay: gạo quê ăn ngon, rau thì sạch, không khí thì trong lành, và nhất là con người ta sống với nhau sao mà chân tình, gần gụi. Cuộc sống ở quê sao mà êm ả, không bon chen, chụp giật như nơi thành thị.
    Thử đi ra khỏi bán kính trung tâm thành phố Lạng Sơn 2,5 - 3km mà xem. Là núi đồi, là ruộng đồng và rừng cây, là những tà áo chàm xanh, chàm nâu thấp thoáng sau những vườn cây, trên những triền đồi. Nếu may mắn được mời vào nghỉ chân, uống ngụm nước thanh thuỷ cùng với gia đình đồng bào, bạn sẽ cảm nhận được đâu là giá trị đích thực của cuộc sống.
    Được QuaFeRo sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 29/09/2004
  7. QuaFeRo

    QuaFeRo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Thời gian qua không lên dược Lạng Sơn chơi, các bạn cho mình hỏi cầu Chùa Tiên (cuối đường Hùng Vương đi Mai Pha ấy) đã thông xe chưa vậy? Thanks in advance nhé.
    Gửi bạn cuongpe,
    Mình thấy cái gì ở quê cũng hay: gạo quê ăn ngon, rau thì sạch, không khí thì trong lành, và nhất là con người ta sống với nhau sao mà chân tình, gần gụi. Cuộc sống ở quê sao mà êm ả, không bon chen, chụp giật như nơi thành thị.
    Thử đi ra khỏi bán kính trung tâm thành phố Lạng Sơn 2,5 - 3km mà xem. Là núi đồi, là ruộng đồng và rừng cây, là những tà áo chàm xanh, chàm nâu thấp thoáng sau những vườn cây, trên những triền đồi. Nếu may mắn được mời vào nghỉ chân, uống ngụm nước thanh thuỷ cùng với gia đình đồng bào, bạn sẽ cảm nhận được đâu là giá trị đích thực của cuộc sống.
    Được QuaFeRo sửa chữa / chuyển vào 18:04 ngày 29/09/2004
  8. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    "báo cáo" bác là chưa thông đâu? vẫn đang làm...
  9. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    "báo cáo" bác là chưa thông đâu? vẫn đang làm...
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái Kinh - Tày. Nói là Tày mà ko ai tin nhưng trong Chứng minh thư nhân dân là Tày đấy!
    Tất nhiên post bài thì ít khi sử dụng những từ địa phương đó. Hầu như đó là từ ngữ dành cho ngôn ngữ viết. Đã là quen miệng nên đôi khi phát hiện ra đám bạn tủm tỉm cười mới biết mình rất... Tày!

Chia sẻ trang này