1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday - Today - Tomorrow

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi pikachungo, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Dân gian có câu "đi một ngày đàng, học một sàng khôn" quả không sai. Hôm nay Pik "đi chơi" hơi bị nhiều và lượm lặt cũng kha khá.
    Tính Pik lại rất rộng rãi, nên trong Topic này sẽ cùng chia sẻ với
    bạn một trong những sự lượm lặt của Pik.
    Đó là một bài viết trên 1 forum, rất hay và ý nghĩa...
    mọi người cùng thưởng thức nhá!
    --------------------------------------------------------

    Yesterday- Today- Tomorrow

    Trong một tuần có hai ngày mà chúng ta không phải bận tâm về chúng.Có hai ngày chúng ta không nên để vướng bận, lo âu hay sợ hãi.

    Ngày đầu tiên chính là ngày hôm qua. Với tất cả lỗi lầm, với tất cả những sai sót, với những nỗi buồn và cả những niền đau, ngày hôm qua đã qua rồi và mãi mãi vuột khỏi tay chúng ta. Chẳng có bất kì điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua. Chúng ta chẳng thể lấy lại những gì đã cho đi, cũng chẳng thể xoá đi dù chỉ là một lời mà chúng ta đã nói bởi ngày hôm qua đã qua rồi.

    Ngày còn lại chính là ngày mai với những thử thách mà chúng ta chẳng thể biết được. Những phiền muộn hay niềm vui của ngày mai cũng ở ngoài tầm tay chúng ta. Mặt trời ngày mai sẽ mọc. Dù toả sáng rực rỡ hay bị che khuất sau những đám mây thì mặt trời ngày mai vẫn mọc. Và cho đến tận lúc đó chúng ta chẳng thể nào đánh cuộc chuyện gì sẽ xảy ra bởi ngày mai vẫn chưa đến.

    Chúng ta chỉ còn lại một ngày _ đó là ngày hôm nay. Bất cứ người bình thường nào cũng có thể vượt qua mọi thử thách chỉ trong một ngày hôm nay. Nhưng anh ta thường gục ngã khi phải cõng thêm vào gánh nặng của ngày hôm qua và những gánh nặng của ngày mai.

    Con người thường đau khổ không phải vì hiện tại mà chính vì những nuối tiếc trong quá khứ và nỗi lo âu cho tương lai. Vì thế chúng ta hãy sống trọn vẹn một ngày .

    Sưu tâ?m
  2. GiaO_huOng_cuOi_muA

    GiaO_huOng_cuOi_muA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ....bước chân chập chững rồi ngã lên ngã xuống , ai đó kia cũng không nhắc ta dậy , phải bò vào cạnh lối mòn để tự gắng đứng lên.
    Hôm nay .... Đứng chưa vững cũng chẳng có cánh tay hay bờ vai nào để dựa dẫm , ngoái nhìn hôm qua , những vết chân , đầu gối và bàn tay đã khô tự khi nào ,sau hơn chút nữa kìa cái xe ủi đang tiến đến đống bùn kho đó .
    Ngày mai .....
    Xin chúc mừng năm mới ! Ất dậu !
  3. rays_of_sun487

    rays_of_sun487 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ngay` hôm qua...
    bết bao nhiêu la lỗi lam va rât nhiêu lần băn khoăn
    chẳng biết cuộc sống sẽ đưa đẩy ta đến chỗ nào nữa
    bao ước mơ thời thơ bé mà bây giwơ vân băn khoăn khi hỏi lại: một thời đã vứt sau lưng
    cuộc sông cs biết bao điều đã bị bỏ qua va chẳngba giờ được nhặc lại..dù chỉ một lần
    chẳng còn ai co thê mọt lần tụ hỏi mất đâu một cầu vồng sao chăng thấy xuất hiện lần nào
    người ta nghĩ nhiều đến ngày hôm nay va sống cho hôm nay
    một sự quan tâm ấm lòng hình như chăng bao giờ được thấy
    thời khắc giao mùa..
    một phút binh yên va thanh thản lắm
    mong mọt năm mới lại về
    ươc mọt trang mới se lăm điuề vui va bơt nhưng nỗi buồn
    12h00
  4. marsmetalstone

    marsmetalstone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ, bao xa cách ưu tư muộn phiền ...
  5. trangaries

    trangaries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    hôm qua là quá khứ, hôm nay là hiện tại và ngày mai là tương lai. Bạn sẽ ko bao giờ có được hạnh phúc thật sự nếu không biết trân trọng hiện tại. Bạn trông chờ sự thay đổi ở tương lai và nuối tiếc quá khứ để làm gì nếu bạn không cố gắng hết mình ở hiện tại?
  6. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Bài này được đọc từ lâu rùi , hồi đó mê lắm , chép lại ra một tờ giấy dán vào quyển vở hay dùng nhất ( đi học ôn mà ) , mỗi khi chán lại lôi ra đọc . Lại nghĩ ........ có đỡ hơn một chút . Cái chính là ở mình , suy nghĩ của mình , nhưng đúc kết lại chỉ thấy ....... suy nghĩ nhiều già người , mệt mỏi . Chỉ mong mình bớt nghĩ một tí là ok .
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Chợt nhớ Ất Dậu-45
    thế mà đã 60 năm.
    60 năm trc'' vẫn còn triền miên những con đê dài bất tận của cái đói, cái rét, cái khổ, nhập nhoạng những con đường đầy bóng tối.
    Bây giờ
    Mọi sự đã đổi khác.
    Ngày qua- ngày nay.
  8. pain_mylove

    pain_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ......vậy mà nhanh thật đã sang một năm mới rồi happy new year
  9. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Hix, anh cũng ước trở lại cái ngày xưa đó đấy em ạ.
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Ghét quá, ở đâu cũng thấy mặt Blessthechild. Mai mình lập thêm 10 nick nữa rồi vote cho Bless 10 cái 1* (sướng nhé)
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 02:11 ngày 03/01/2005

Chia sẻ trang này