1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

{Truyện} Sapa và em

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi thepbac, 18/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhớ mãi, hình như hôm đấy là thứ 3 của cuối tháng 9, hắn ngồi đần mặt ra vì biết lương chả tăng mà lại còn bị trừ đi nhiều trong thời gian sắp tới.[​IMG] Ở hay đi cái chỗ này, đó là cả 1 vấn đề.
    Tức mình, hắn online fb, chợt nhớ ra gì đó. Hắn tìm để page của Lớp hồi học Liên thông và nhanh chóng sinh ra 1 cái post: "Lâu lắm rồi không gặp ai, tụ làm cái bữa nhậu ở quán Nghiêng đi bà con". (Mẹ, đã nhậu kém lại còn sĩ. [​IMG][​IMG]).
    Thế quái nào mà đã đến giờ ăn trưa, hắn đứng dậy, nhặt lấy cái ví cùng con điện thoại xuống nhà tìm quán cơm.[​IMG]

    2h chiều, quay lại xem cái post mình vừa lập xong!! Ái chà, cũng có vài comment, đại loại hỏi địa điểm, time hoặc kêu bận khó mà gặp được... Mình định comment thêm nhưng thôi, chờ thằng bạn thân vào xem ý nó thế nào. Phải thả thính xem thế nào. Vừa nghĩ, hắn vừa cầm con chuột may tính kéo xuống dưới [​IMG].
    Chợt thấy có 1 đứa e nó comment: ""Cuối tuần làm chuyển Sapa trải nghiệm đi a e ơi.""

    Hay!!! [​IMG][​IMG][​IMG]

    Thế là hắn ngay lập tức, bật hộp chát với thằng cu e hỏi thông tin. Hóa ra, nó đã vi vu 63 tỉnh thành, giờ cắm đô ở Sapa, kết hợp với vài ba anh em mở tour du lịch trải nghiệm.
    Rồi, đi thôi. Ở nhà, chán ngắt với việc ngồi không canh miếu hay chơi game rồi.
    Chán với đấu đá, sống giả tạo và im lặng rồi.
    Quyết định, đi.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  2. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Hôm sau, thằng em tên Đạo, gửi cho hắn cái lộ trình chi tiết của chuyển đi sapa ấy.

    Xem qua, cũng được. Có tí leo núi, khám phá cắm trại bọn tin tin nó đang ham. Thế qué nào mà chả gặp được e xinh xinh trong đoàn. Kaka [​IMG][​IMG] Mình thật là đen tối.[​IMG]

    Nghe nói về sapa nhiều, nay quyết đi chuyến.

    Ơ [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG], chả lẽ đi mình????????????????????


    Nhanh như điện xẹt, zalo ngay cho thằng bạn.
    - Alo mày.

    + Gì?

    - Cuối tuần sau nũa rảnh ko???
    + Chưa biết, sao?

    - Mày chán hà nội chưa, đi sapa ko?
    + Điên à!!!!!

    + Trên đấy có cái khỉ gì mà đi, lên đấy lạnh bỏ mẹ, toàn tây thôi. Tao đi rồi, bình thường.

    - Vãi, thế à.
    - Thằng Đạo nó đang tổ chức tour 2 ngày 1 đêm, mày có nhớ nó ko?
    + Thằng cán sự lớp đấy à?
    - Uh
    + Thế à? Nghĩ đã.
    + Để tao hỏi con bồ tao xem có đi được ko?
    - Ok, có gì báo tao.

    Đấy, thằng bạn thế đấy, có rủ nó đi thôi mà nó cứ bận hoài. Lần trước rủ đi HCM rồi, đặt vé rồi mà còn hủy, để tao đi 1 mình. Lần này mày không đi, đừng hòng tao rủ mày nữa nhé, [​IMG][​IMG][​IMG] Kaka
    --- Gộp bài viết: 18/10/2016, Bài cũ từ: 18/10/2016 ---
    Hôm sau, hắn gọi cho Đạo để lấy thông tin số tài khoản để chuyển khoản. Tổng hết 1 triêu, tạm ứng 500k, lên đấy đóng nốt số còn lại.

    OK thôi, gì chứ 1 triệu cũng chả đắt lắm, thằng em mình quen biết lâu, cũng không phải hỏihan nhiều, tin nhau là chính.

    Quay lại zalo hỏi thằng bạn:

    - Sao rồi mày, vụ spa thế nào.o_O

    + Có khả năng đi được, nhưng tao chưa có lương. Mà đóng bao nhiêu ấy nhở?

    - 1 triệu, tam ứng trước 500k:rolleyes:

    - Mà tao đóng rồi, kể cả mày ko đi thì tao cũng đi.

    + Vãi, máu thế cơ à?

    - Ờ, thích thì đi thôi, có gì phải lăn tăn. Chỗ tao đang ít việc, tranh thủ. Cuối năm việc nhiều, ở đấy mà đi.

    + UH, thế đi thứ 6, thứ 7, chiều CN về phải không?

    - uh, sao mày? Có cho bồ đi ko?:-p

    + Không, cho ở nhà. Nhưng tao chưa có lương, 15 mới có. Mày chuyển cho tao trước nhé.

    - Vãi………….mà thôi ok.

    + Haha, cảm ơn mày hihi:-):-):-)
  3. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan, ngồi xuống bàn. Hắn bật cái zalo lên, giật bắn mình.
    + Mày ơi, tao bị tai nạn, phải khâu 6 mũi.
    - What? Có sao ko?
    + Thì sửa xe, vừa ở viện về, khâu xong. Nghỉ tí, lát tao lên cty làm.
    - Thế, bố khỉ...........có đi được ko? Đen vãi.
    + Tao bị đau ở cằm thôi, chân có bị sao đâu mà ko đi được.
    - Vậy à, thế đang ở đâu để tao qua xem nào.

    Nói rồi, hắn chạy xuống tầng, cắp con xe wave lao đến chỗ thằng bạn.
    Tội, cái cằm có thêm cái cục băng dính, bên trong còn lộ vết chỉ khâu. Mình ngồi xuống, vỗ vai nó:
    - haiz, còn đi được là tốt rồi. ha ha.
    + *********, quà tao đâu???? Không đi thì mày lấy tiền đó đóng luôn còn gì? *** ai sướng như mày.
    - Mày mơ à? Tin buồn cho mày là: Không lấy được tiền nếu không đi đâu nhé. Coi như mấy.!!!!
    +Sặc, thật á???
    - Chứ mày nghĩ sao???
    + Tưởng...
    - Thôi nhé, 9h tối giờ tối nay, hẹn ở cổng ĐH Ngoại ngữ, có xe Hà Nội Sâp đi qua đón đấy. Về chuẩn bị giày, tất, ba lo....tình hình là sẽ đi nhiều+leo núi đấy. Tiền mang vừa đủ nhé.
    + Ok.
    Hắn phóng xe về chỗ làm, để thằng bạn ngồi đó, trả tiền trà đá- trong khi mình là thằng đến thăm nó thế nào. haha.
    5h chiều, Đạo gọi điện:
    - Anh à? Bọn e có tí việc đột xuất? Không biết a có đi được chuyến 7h15 ở đh ngoại ngữ ko? Tầm đó có 4 bạn khác đi cùng đoàn mình đi cùng. A đi được thì tốt quá.
    + Sak, sao ko bảo trước, a còn chưa chuẩn bị hết đô? À mà có .....gái đi cùng ko đấy?
    - Hihi, có a ạ. Thế a đi được mấy giờ?
    - 10h nhé, a còn đón thằng bạn Linh. Nó vừa bị tai nạn, suýt không đi được.
    - THế ạ??? Đen nhỉ??? Thôi, để e báo bên nhà xe sắp xếp cho a nhé. 2 anh đi chuyến 10h nhé.
    - Ok, xong. Cảm ơn e nhé.
    -Dạ, hihi.
  4. thepbac

    thepbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    9h .
    Hắn cầm cái balo, bên trong có 2 bộ quần áo cộc tay, 3 cai áo ấm kèm 1 cái áo khoác trùm đầu., chân đi dép quai hậu.....Nhưng, vẫn còn 1 đôi giày bata trong ngăn ngoài cùng balo để leo núi, đèn pin,...đặc biệt là lọ thuốc béc-be-rin phòng....tào tháo. kaka.
    9h30. Đường Hn vắng hơn 1 chút, vẫn tắc đường đoạn bến xe Mỹ đình.
    Hắn gửi xe vào đó, đi bộ 1 đoạn ra cổng ĐH Ngoại ngữ chờ thằng bạn, được bồ chở ra tận cổng. Bố khỉ, ngưỡng mộ thằng này.!!!!!
    Bồ nó chào hỏi mình câu rồi bỏ 2 anh em ngồi lại đấy. Bồ nó phải về quê nên ko đi được.
    Tốt thôi, 2 thằng vịt đực đi cùng nhau cũng được. "Ê mày, làm cốc trà đá chứ???"
    10h đêm, trước cái cổng ĐH ngoại ngữ, 2 cái cốc trà đá gần cạn mà xe chưa gọi đến.
    Hắn, theo bản năng nhìn quay. Thấy 1 cô bé, kaka.
    Tóc ngắn ngang vai, đen và mượt. Mắt đeo kính, khuôn mặt hiền ngồi cạnh bàn cũng ngó nghiêng ra đường, tay cầm điện thoại như chờ cái gì đó. Cũng 1 ba lo đồ, thi thoảng lộ vé sốt ruột.
    Hắn, nhanh như cắt, hỏi với sang:
    - Em gì xinh xinh ơi, e lên sapa à?
    Cô bé quay đầu về phía mình:
    - Vâng, ô, thế các anh cũng lên sapa à?
    Thằng bạn hắn, như bắt ngay được sóng:
    - Ô, thế à? Hay thế. Thế e đi chuyến mấy giờ? E đi cùng đoàn à?
    - Em đi chuyến 10h nhưng mãi chả thấy xe đâu? Khéo a e mình đi cùng xe cũng nên. Em đi 1 mình ạ.
    Hắn giật mình, quay lại nhìn bạn hắn. Bạn hắn cũng nhìn hắn.
    - Thế á?
    - Vâng.
    - Thế e tên gì? Hắn hỏi cô bé đó.
    - Em tên Luyến, e đi làm rồi.
    -Thế e làm gì? Bạn hắn hỏi xen vào.
    - Em làm về CNTT, phần mềm xây dựng a ạ.
    - Thật á, cũng CNTT á?
    Con bé quay lại nhìn hăn, mắt trố lên vì cách hỏi của hắn. Hắn nhìn cô bé, thở dài, đứng dậy.
    - Ôi, cũng là con gái CNTT à. Thế e nói chuyện với bạn a nhé. A ko thích con gái cùng nghành lắm.
    Nói rồi, hắn đứng dậy, quay người ra nhìn đường, thấy mắt cộm cộm.
    Cũng không để ý thằng bạn hắn nói chuyện gì với cô bé đó nữa, nhưng hình như cũng có hỏi thăm quê quán... Hắn thấy mắt cộm cộm, liền nhớ ngay trong balo hắn có 1 lọ nước muối thì phải. Vậy là, hắn bới ngay tìm cái lọ nước muối sinh lý bé bé đó.
    Giờ cái lọ nước muối đó lên mắt, bóp bóp mấy cái. Mãi chả thấy có giọt nước nào chảy ra. Lạ.!!!
    Hắn dùng tay, bóp mạnh, nghe thấy tiếng xì xì như tiếng bong bóng, sau đó là 1 cảm giác đau rát mắt.

    Chết cha rồi, hắn lấy nhầm lọ thuốc nước muối có chứa kem đuổi muỗi. Cái lọ đuổi muỗi ở nhà to quá, hắn ngại mang theo lên có ý tưởng, bóp lấy 1 ít cho vào lọ nước muối nhỏ để mang lên phòng khi ngủ có muỗi.
    Giờ, mắt hắn cay xè.
    Ngay lập tức, hắn lấy nước cốc trà đá, đổ nước ra tay, vục lên mắt, rửa lấy rửa để.
    Cả cô bé lẫn thằng bạn quay lại nhìn, chả hiểu chuyện gì.
    Hắn thì bật dậy, lấy luôn cốc trà đá của thằng bạn rồi lao ra góc tường rửa mắt.....như rửa mặt. Hihi


    10 phút sau. Mắt hắn đỡ rồi.
    Cô bé kia thì im lặng, chờ cái gì đó.
    Hắn quay lại: Ô, thế xe e chưa đến à? Biến số bao nhiêu?
    Nghe cô bé nói xong, thôi, ko đi cùng rồi, số đt lãi xe và biến số xe khác nhau quá. buồn rồi.

Chia sẻ trang này