1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thiên hạ còn ai chung thủy nữa...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi sao_bien_dem, 02/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Tachut ạ. Nick Tachuterotic lâu lắm rồi mới lại xuất hiện. Thật vui.
    Cái avatar thì khác trước. Nét cười trong ấy có vẻ vui...
    Có cái này hay hay: nick của em ra đời sau nick của anh 1 ngày.
    Còn một bữa rượu Cuối Ngõ nữa đấy anh ạ.
    Một bài thơ hay, nhưng em đáp từ lộn xộn quá.
  2. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    NHỚ PHỐ
    Ai có về ngang qua Kim Mã
    Nơi hương hoa thơm suốt đoạn đường
    Dừng chân phía bờ xanh Giảng Võ
    Sớm mai này phố ngủ trong sương.
    Ai ghé giùm qua hồ Ngọc Khánh
    Nhìn liễu bay phơ phất lá buồn
    Hỏi gạch đá trong chiều có lạnh
    Mùa yêu người, tạnh những tin vui? (*)
    Ai lang thang theo hàng phố chợ
    Có nghe nồng hương sấu hương mơ?
    Bát chè bên hồ Gươm sóng sánh
    Giọt sương khuya nằm thở bên hồ.
    Ai còn về trên phố Điện Biên
    Tôi gửi theo chút tình lãng mạn
    Cuối mùa hoa, hoàng lan nấp kín
    Hoa ẩn xanh, lá ngẩn ngơ vàng
    Ai uống giùm ly cà phê đắng
    Nếu về ngồi mộng mị Thiền Quang
    Ngày Nguyễn Du còn hoa sữa muộn
    Phố bỗng gầy nỗi nhớ hoang mang
    Bước giùm tôi ven bờ Trúc Bạch
    Dốc Cổ Ngư đôi lứa đi ?" về
    Chênh chếch Tây hồ trăng giỡn nước
    Soi bóng tìm ảo ảnh di thê
    Phan Đình Phùng đường ươm xác lá
    Sấu úa mình, nỗi nhớ trăng thu (**)
    Ai qua đấy đón giùm nắng hạ
    Gói ghém lòng, chờ một phôi phai.
    Và ai đi trên những phố dài
    Bước trùng phùng dự cảm chia ly
    Nghe heo may len từng mái cổ
    Biết rêu xanh phong hóa nhu mì.
    Ai đã về, ra đi, và nhớ
    Lòng phương Nam ngơ ngác vọng kinh thành
    NT - 20/10/2006
    (*) Hãy yêu nhau đi cho gạch đá có tin vui (Trịnh Công Sơn)
    (**) Sấu vàng đường trăng trở úa chân thu (Lê Đạt)
  3. Tachuterotic

    Tachuterotic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Bài này tuyệt quá, anh thật
  4. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Hi hi. Cảm ơn anh tachut. Em nhận cả hoa lẫn bia.
    Hà Nội buồn như giấc mơ đêm. Len lén về trong từng kỷ niệm. Tôi lưu lạc hồn mình đâu đó. Nỗi nhớ dài, nỗi nhớ quanh co.
    Nỗi nhớ dài như nắng như mưa. Như biền biệt ngày đi không về nữa. Như lá phố chiều vàng lên trăn trở. Sân ga mùa không chở hết đa đoan. Tôi ngây thơ soi mình trong bóng nắng. Một màu đen xẩm mặt gọi hoang tàn.
    Phố ạ, chiều nay tôi về chết. Xin hát ru khoảnh khắc khôn cùng. Tôi vẫn nghe tim mình ngờ nghệch. Đuối trong miền vô thủy vô chung
    .
    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 12:12 ngày 23/10/2006
  5. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Em, lâu rồi lại làm thơ hay đến thế. Cảm ơn em. ( )x1000
  6. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Ơ, anh ơi! Chị nhutran này chị ấy làm thơ tặng anh giai khác kia mà
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
  8. A.Q

    A.Q Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2002
    Bài viết:
    1.890
    Đã được thích:
    0
    Em ngưỡng mộ chị, vì chị thơ hay, đa đoan lại đa tình, toàn thích trai hay, trai đẹp...
  9. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    @F.B: anh có bia bọt giè với cô này không mà thấy PR dữ thế???
  10. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hihi, hông đâu !! ( trả lời hộ anh foolish tí tẹo !!
    Tun thích bài này quá á !! chắc phải chép lại để sau này đọc cho con cái nghe mới được!!

Chia sẻ trang này