1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Voết cho người đến sau

Chủ đề trong 'Thái Phiên Community' bởi meo_di_guoc, 02/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuameo

    congchuameo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mi Anh ơi mày bị làm sao thế?Mày bị thất tình à mà thơ buồn kinh thế?mày làm tao nhớ đến anh ý quá.giờ này anh ý đang ở đâu????anh ý và con bé kia như thế nào???hu hu.
  2. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Đúng là người thứ ba thì không phải có tội nhưng nói túm lại vẫn là người đáng trách mà. Cuối năm lớp 12 đang vùi đầu vào bài vở ôn thi đại học, không nhiều thời gian dành cho em, kết quả là thi ĐH thì rớt, mà thằng bạn thân thường đến an ủi em và thế là xa mặt cách lòng.Em đã xiêu lòng.....vậy là mình mất hết..Tình và bạn...cay lòi cả dais mà đíu bít làm sao được..chẳng lẽ lại tới cho thàng bạn một trận và làm rõ mọi chuyện...nhưng gáo nước đã đổ thì làm sao mà lấy lại được..đành ngậm ngùi nhìn em vai kề vai mí thằng bạn thân.đau quá
    Làm thân con gái sướng như tiên
    Nằm ngửa, nằm nghiêng cũng có tiền
  3. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    mod e*** hộ em cái
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 06/10/2004
    Được linha10 sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 06/10/2004
  4. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    nếu người thứ 3 như thế thì là có lỗi rồi nhưng có nhiều người khi người yêu cũ của minh< nghĩa là bỏ nhau rồi ấy> có người yêu , cũng đâm ra ghen ghét
  5. I.O.U

    I.O.U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    2.465
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện của thằng half_past_death hay đấy. Nhưng nếu tao là thằng bạn đấy của mày thì cũng đừng trách. Vì ngu thì chết có bệnh tật gì đâu .
  6. half_past_dead

    half_past_dead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cũng từ chủ đề này nên tôi mới có cảm hứng viết lại chuyện của mình.....
    Vào những ngày khắc nghiệt nật của mùa đông năm trước, khi anh đang sống trong nỗi cô đơn vì tình iu tan vỡ. Cuộc sống đối với anh lúc này đíu còn gì thú vị.Em-người học cùng lớp với anh đã đến bên anh an ủi và xua tan trong òng anh cảm giác bị bỏ rơi....Em nói rằng em đã iu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên khi anh mới và lớp(Ôi sao mà cảm động quá)Em nói rằng em chấp nhận làm kẻ thế chỗ trong trái tim anh dù biết răng anh không yêu em. Chính vì sự chân thật của em đã tác đông thêm vào nỗi đau của anh khiến anh chấp nhận. Em đã làm cho ngon lửa tình yêu trong trái tim anh ấm trở lại. Anh đã yêu em như anh đã từng yêu người ta. Mùa đông với anh không còn lạnh nữa. Rồi cái gì phải đến cũng đã dến. Cuối năm lớp 12 anh đang vùi đầu vào toán, văn ,anh để chuẩn bị cho kì thi ĐH sắp tới..Anh không bit rằng mình đã để lại một khoảng trống lớn trong lòng em mà anh kông bao giờ có thể lấp đầy . Khi kì thi kết thúc, anh và em cùng rớt ĐH. Thằng bạn thân nhất của anh lớp 12 đã thế chỗ của anh để tới an ủi em và cũng thế chỗ của anh trong trái tim em. Giơ đây lại một mùa đông lạnh giá cũng sắp đến bên anh, anh không biết có một người con gái nào giống như em tới để thế chỗ của em nữa không? Nhưng anh không trách em đâu.Từ ở phương trời nào anh cũng cầu chúc cho em được hạnh phúc. Cảm ơn em. Nếu em có đọc bài này thì xin hãy nhớ về anh như một kỉ niệm đẹp nhé. CẢM ƠN EM VÌ TẤT CẢ NHỮNG GÌ ĐÃ DÀNH CHO ANH

    LÀM THÂN CON GÁI SƯỚNG NHƯ TIÊN
    NẰM NGỬA, NẰM NGHIÊNG CŨNG CÓ TIỀN
  7. sean_paul

    sean_paul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Viết được cái bài thơ dài như thế này mà kêu là không phải tâm trạng của em thì cũng lạ...có cần thiết phải khoe thơ tình lên đây không?
  8. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Uh,đúng thế
  9. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Chủ đề này hay quá ..đề nghị các em to mồm ra chỗ khác nhé!
    Đúng là người thứ ba thì có tội ! Nhưng người đến sau thì không bao giờ có tội ! người đến sau là người hàn gắn lại mảnh vỡ của trái tim người đang đau khổ ! không thể nào trách người ấy được ! có trách thì trách người có tình yêu mà không bít giũ như thế nào!
  10. no_kiss_any_more

    no_kiss_any_more Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    1
    Chia buồn cùng ông bạn ! nhưng mà ông bạn định nghĩa nhầm về bạn thân và người yêu rồi ! Thằng bạn thân không bao giờ được phép làm như thế! Còn người yêu ông bạn ngã lòng nhanh chóng như thế thì cố giwũ mà làm gì! trước sau gì cũng thế thôi mà! Tôi nghĩ ông bạn goi j hai đứa ấy ra quán ! Tống xăng vào mồm! Hut thuốc....amen

Chia sẻ trang này