1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chuyện về những con lừa cài hoa trên đầu

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi kexautinh, 05/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kac_Tung_cheng

    kac_Tung_cheng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa ngày xưa .........Tại một khu rừng nho nhỏ có một chú lừa hơi to to . Chú ta cứ tưởng mình hay ho , nên luôn tỏ ra vênh váo Rồi một ngày chú ta đi lang thang và đến một ngôi làng nọ Chú ta bắt đầu một cuộc sống ở đây xem thế nào .
    Thời gian đầu , mọi người ai ai cũng tỏ ra mến chú lừa đấy và chú ta cũng nghĩ đấy là niềm hạnh phúc . Nhưng một thời gian sau , những tình cảm dành cho chú lừa ngày càng nhạt dần bởi đơn giản mọi người tiếp xúc nhiều thì họ cảm thấy chú lừa cũng bình thường như mọi chú lừa khác Họ bắt đầu tỏ ra khinh khỉnh và dửng dưng . Tội cho Chú lừa ta ,cứ tuởng rằng mình khôn ngoan , được yêu mến thì tỏ ra kiêu căng, hay đòi hỏi mà chú lại không biết được rằng sự đòi hỏi đấy đã là sự khó chịu cho mọi người . Chú lừa ta cũng bắt đầu cảm nhận được sự nhạt toẹt như nước ốc đấy .
    Chú bắt đầu suy nghĩ và chú nghĩ ra được rằng " Cảm xúc nhất thời không có nền tảng và tất nhiên nó không bao giờ bền vững Những cái gì nhanh chóng thì không bao giờ dễ dàng "
    Chú ta bỏ đi và bắt đầu trở lại với những gì chú ta đã có ....
  2. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể nói:
    Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp mới là vĩnh cửu
    Được kieu_trang_hk sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 25/10/2004
  3. kieu_trang_hk

    kieu_trang_hk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cái này có thể nói:
    Phong độ là nhất thời - Đẳng cấp mới là vĩnh cửu
    Được kieu_trang_hk sửa chữa / chuyển vào 22:00 ngày 25/10/2004
  4. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một hôm một anh chàng lừa to đi ngang qua một cánh đồng gặp một anh chàng lừa khác đang đứng ba hoa chích choè bên một loạt các cô lừa cái xinh đẹp. Nó nổi máu tiến luôn "Đồ con lừa" nhưng con lừa kia cũng không phải tay vừa "Ừ, tao là lừa đấy, nhưng tao là lừa xịn, còn mày chỉ là con ngựa lai, không phải lừa." Rồi nó quay sang nói nhỏ "Nhưng mày đừng nói gì cho mấy con la cái này nhé, tao sẽ chia cho mày một nửa. Đồng ý không??"
  5. thanhphamthai

    thanhphamthai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Một hôm một anh chàng lừa to đi ngang qua một cánh đồng gặp một anh chàng lừa khác đang đứng ba hoa chích choè bên một loạt các cô lừa cái xinh đẹp. Nó nổi máu tiến luôn "Đồ con lừa" nhưng con lừa kia cũng không phải tay vừa "Ừ, tao là lừa đấy, nhưng tao là lừa xịn, còn mày chỉ là con ngựa lai, không phải lừa." Rồi nó quay sang nói nhỏ "Nhưng mày đừng nói gì cho mấy con la cái này nhé, tao sẽ chia cho mày một nửa. Đồng ý không??"
  6. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Híc em mới đi công du vài nơi, hôm nay mới có dịp quay về thăm lại bọn lừa của em , khiếp chẳng có ai chăm sóc chúng nó gầy quá cơ, muốn nó làm thơ thì chắc phải đủ ăn cái đã. Thế nên em quyết định dạy lừa mẹ một vài món ăn , chứ gày quá , dơ hết cbn xương sườn ra rùi.
    Đầu tiên là món cà muối :
    Vật Liệu:
    1kg cà pháo lựa trái nho nhỏ thôi ,100 gr muối
    giềng một miếng bằng 2 ngón tay không có thì dùng 3 tép tỏi to.
    Cách Làm:
    rửa sạch cà , cắt cuống chừa lại 1 cm gọt hết vỏ ngoài của cuống, làm cho tiện chỉ cần cắt cuống , gọt sơ chũm cuống là xong , để ráo.
    cho muối vào bóp chung với cà một tiếng. tỏi bóc vỏ xếp vào keo chung với cà để giữ cà trắng không bị thâm. Nếu dùng củ giềng thì giã lấy nước đổ vào keo khoảng 1 muỗng cà phê.
    Nấu nước sôi khoảng 1/2 lít, đợi thật nguội đổ vào vừa ngập mặt cà pháo. Dùng dĩa nhỏ hay đũa , gài cho cà nằm trong nước. Để vài ngày đến một tuần là ăn được.
    ( Nhớ đừng để lâu quá thối cbn mất thì không ăn được đâu )
  7. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Híc em mới đi công du vài nơi, hôm nay mới có dịp quay về thăm lại bọn lừa của em , khiếp chẳng có ai chăm sóc chúng nó gầy quá cơ, muốn nó làm thơ thì chắc phải đủ ăn cái đã. Thế nên em quyết định dạy lừa mẹ một vài món ăn , chứ gày quá , dơ hết cbn xương sườn ra rùi.
    Đầu tiên là món cà muối :
    Vật Liệu:
    1kg cà pháo lựa trái nho nhỏ thôi ,100 gr muối
    giềng một miếng bằng 2 ngón tay không có thì dùng 3 tép tỏi to.
    Cách Làm:
    rửa sạch cà , cắt cuống chừa lại 1 cm gọt hết vỏ ngoài của cuống, làm cho tiện chỉ cần cắt cuống , gọt sơ chũm cuống là xong , để ráo.
    cho muối vào bóp chung với cà một tiếng. tỏi bóc vỏ xếp vào keo chung với cà để giữ cà trắng không bị thâm. Nếu dùng củ giềng thì giã lấy nước đổ vào keo khoảng 1 muỗng cà phê.
    Nấu nước sôi khoảng 1/2 lít, đợi thật nguội đổ vào vừa ngập mặt cà pháo. Dùng dĩa nhỏ hay đũa , gài cho cà nằm trong nước. Để vài ngày đến một tuần là ăn được.
    ( Nhớ đừng để lâu quá thối cbn mất thì không ăn được đâu )
  8. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng kexautinh đã trở lại. Thực ra ai cũng rất nhớ Ku. Nếu lần sau, Ku có việc gì bận thì PM Password cho Tớ, tớ post bài thay Ku, nhé!
  9. bien_goi_ten_em

    bien_goi_ten_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Nhiệt liệt chào mừng kexautinh đã trở lại. Thực ra ai cũng rất nhớ Ku. Nếu lần sau, Ku có việc gì bận thì PM Password cho Tớ, tớ post bài thay Ku, nhé!
  10. kexautinh

    kexautinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    Ku mà đưa nicks cho em , em dùng nick của ku đi tán trai thì chết à ?
    À chuyện về biển em cũng có một chuyện :
    Vả nhà lừa mới hỏi nhau về biển : nào là ầm ầm sóng vỗ, rùi xanh thẳm như cỏ , rùi gió ào ào sóng lớp lớp xô bờ, hì
    Bỗng dưng lừa em gái hỏi: bố ơi sao biển lại mặn .

    Bố lừa bảo ? ngày xưa khi bố đi tắm biển, khi buồn tè thì thường ngại lên bờ, tè luôn , và nhiều người nhiều lừa như thế thành ra biển bây giờ mặn.

Chia sẻ trang này