1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra trường bạn sẽ về đâu, hỡi sinh viên NB?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi for_sai, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. for_sai

    for_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ra trường bạn sẽ về đâu, hỡi sinh viên NB?

    đối với bất kì một SV nào thì vấn đề việc làm sau khi ra trường cũng là mối quan tâm hàng đầu, nóng bỏng nhất , đau đầu nhất và cũng bất cập, khó khăn nhất. topic này là nơi mà cac'' ban có thể nói lên những băn khoăn , thắc mắc, trăn trở, hay đơn thuần chỉ là một lời bày tỏ tâm trạng nào đó xoay quanh vấn đề này .
    chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ với nhau các bạn nhé
  2. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Phải tự lực cánh sinh thôi...Không ai giúp được ai bi giờ đâu, nhìn toàn cảnh sinh viên bây giờ thì đa số là giống nhau cả thôi...Có nói ra thì cũng chẳng ai giúp được, mà đến như tôi tôi còn chẳng hiểu nổi vấn đề của mình là gì nữa mà...
  3. bokhivn

    bokhivn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Về đâu ư ? Chính tôi cũng không thể trả lời câu hỏi này trong quãng thời gian tôi còn trong trường Đại học. Thực tình trong thâm tâm tôi luôn muốn về Ninh Bình, đó là nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, ở đó có cha mẹ tôi, anh chị em tôi, những người thân quen với gia đình tôi nữa. Thế nhưng về làm sao đây trong khi nhà tôi thì nghèo, gia đình không có chức sắc gì cả,mà tôi thì vẫn phải sống và cần điều kiện để phát triển tiếp.
    Cho đến khi tốt nghiệp Đại học, không còn con đường nào khác là phải ở lại, tìm cho mình một công việc để khỏi phải phụ thuộc vào bố mẹ đã mất bao công sức nuôi tôi ăn học.
    Tuy làm trên này, nhưng tôi thường xuyên về Ninh Bình và theo dõi những diễn biến nơi đây. Phải công nhận rằng mấy năm gần đây NB cũng có nhiều thay đổi, nhưng chúng ta phải nhìn sang các tỉnh khác, họ cũng liên tục phát triển chứ đâu có dậm chân tại chỗ mà chờ chúng ta.
    Mà muốn phát triển thì cần rất nhiều yếu tố, nhưng vấn đề nguồn nhân lực là cực kỳ quan trọng. Dường như vấn đề này ở tỉnh ta cũng chưa được quan tâm lắm thì phải. Hy vọng rằng sắp tới, với những con người mới, tư duy mới chúng ta sẽ có những thay đổi đáng kể để Ninh Bình có thể phát triển hơn nữa.
    Tôi dám chắc rằng, khi tỉnh ta có những chế độ đãi ngộ xứng đáng thì sẽ thu hút được một số lượng nguồn nhân lực "chất lượng cao" về xây dựng quê hương.Bạn cũng đồng ý với tôi chứ ?
  4. ha_ba_ze

    ha_ba_ze Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    về đâu á sao bạn khônh về quê hương mình mà làm giàu cho quê hương cho tổ quốc nhỉ nói thật tui chẳng hiểu các bạn nghĩ gì nữa các bạn trẻ bây giờ chỉ nghĩ đến làm giàu còn không biết đến chuyện khác nữa a
  5. for_sai

    for_sai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    ai mà chẳng mong muốn được về phục vụ quê hương nhưng quê hương lại rất thờ ơ thì biết làm thế nào hả ha_ba_ze? ai mà chẳng mong muốn có một cuộc sống khá giả, vậy thì chẳng lẽ ham muốn làm giàu là không chính đáng? đất lành chim đậu. tôi hỏi thật bạn nhé, về NB mà được phân công công tác ở một vung` heo hút nhất NB, bạn có vui vẻ chấp nhận không? bạn muốn tiếp tục phát triển học vấn ở những nơi ấy? xin bái phục
  6. 1717

    1717 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mai sau tốt nghiệp hả ? Chưa biết đâu được , chọn chỗ nào mà tạo được điều kiện phát huy công việc của minh là được , chứ nơi nào cũng giống nơi nào mà thôi . Mà NB cung nghèo thật , nghèo lắm mà thấy mấy ông trên tỉnh chẳng có gì la quan tâm vấn đề đó cả . Hết
  7. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Rõ là nghèo chứ còn gì nữa....Hè, cái đó thì cũng tại vì bản chất của con người thôi mà....
  8. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    He he, lý thuyết thì hay lắm, nhưng thực tế lại ko như vậy. Lắm ông mồm thì cứ xoen xoét Quê hương, quê hương, mà chẳng biết quê hương giờ nó tròn méo ra làm răng.
    Tôi đek thế, đâu trả cao tôi làm, đâu sướng tôi ở, rồi xây dựng gia đình, giúp đỡ anh em.
    Ờ mà nghĩ cho cùng, gia đình là tế bào xã hội, hóa ra mình cũng XÂY DỰNG QUÊ HƯƠNG, thế mà ko biết, khà khà
  9. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    Thực sự em ko muốn về NB nếu như sau này ra trường
  10. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần Thanh Niên có, đâu khó có Thanh Niên
    hi~hi~ chỗ nào có công ăn việc là phù hợp thì mình làm, để đảm bảo được cuộc sống trước mắt, sau này về quê cũng không muộn......./

Chia sẻ trang này