1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra trường bạn sẽ về đâu, hỡi sinh viên NB?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi for_sai, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girltimlanh85

    girltimlanh85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2003
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nình bình đang phát triển , cũng có một số chính sách cho cácc nhân tài(nếu các bác là nhân tài) nhưng một số ngành nghề thì chẳng bói đâu ra việc mà làm, mà đã đã ko có việc làm, thì bò về với quê hương làm gì,chả bõ bị chửi là ăn hại, như tôi chẳng hạn, học ngoại ngữ, về NB thì có mà ngáp ruồi mà sống, biết đâu ruồi cũng bị ai khác ngáp mất rồi...
  2. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Nếu các chú có tài, ko, phải khẳng định chắc chắn rằng các chú có tài thì quê hương ko bao giờ từ bỏ các chú cả. Chỉ có những thằng thiếu thực tài, thiếu tiền, thiếu các mối quan hệ mà ko thể trở về quê hương .....mới lên mấy cái diễn đàn để chửi đổng thôi. Bởi ngoài chửi đổng vì ghen tức ra thì các chú đêk có gì để có thể gọi là "đóng góp xây dựng cho quê hương".
    Vấn đề bằng cấp trong chính quyền, công sở NB và hầu hết các tỉnh thành hiện nay đúng là một vấn đề nan giải, song thiết nghĩ rằng nếu các chú ra trường rồi, các chú có thực tài và được chào đón tại quê hương rồi thì vẫn cần học hỏi nhữngcon ng đó. Bằng cấp cao ko phải là thước đo đánh giá người lãnh đạo. Thôi, hôm nay ko mang nhiều tiền nên chỉ tranh luận với mấy chú tại đây. Hẹn dịp khác. Mời mấy chú đọc ít tin tức cho vui vẻ vậy: http://www1.tintucvietnam.com/Sukien/2004/12/82615.ttvn
    Chúc các chú vui vẻ! Mong rằng anh em mình có thể hội ngộ tại NB
  3. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Định không nói nữa, tẩy chay tất cả liên quan đến Trí Tuệ Vịt Ngan, nhưng nghe ông này nói ngứa ... không chịu được, nên có vài nhời thế này.
    1.Chắc ông này đang "đóng góp cho quê hương" đây nhỉ??? Vậy thì chúc mừng nhé, cứ việc đóng góp thôi.
    2.Chắc cũng thuộc dạng nhân tài đây
    3.Tất cả đều vào đây mà chửi đổng thôi, không trừ ai đâu
    Thôi nói thế thôi không lại bảo lắm điều, kh`a kh`a.
  4. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mk! Tưởng chú ngứa cái đ*o gì, chú gáy được câu nào hay ho....đằng này chú đ*o cho người khác thấy chú "khôn hơn người" ở chỗ nào, ngoài cái kiểu ghen ăn tức ỉa, phỉ! Thế thì cút mẹ nó đi, thích ta đây hả???
    Còn chú Nego, anh nghĩ là chú hiểu tại sao chúng nó lại vào đây chửi đổng, nhưng nói như chú chủ quan bỏ mẹ! Chú đã về NB thực tế chưa mà đòi phát biểu rằng NB vẫn còn có thể coi trọng nhân tài? Hay bố chú làm trong đó nên chú to mồm được???Anh ko phủ định những suy nghĩ tích cực của chú, nhưng thực tế thì ko phải êm đềm như lý thuyết sách vở đâu. Anh tin chú cũng mới chỉ là sv thôi ( thằng sv đ*o nào chẳng có những mơ ước như chú! Anh thông cảm...), thế nên chừng nào ra trường rồi, về NB đi, chú khi đó tiếng nói thực tế sẽ có trọng lượng hơn. Còn cái gọi là tranh luận trong cái diễn đàn này, thì anh khuyên chú đừng nên ức chế về bất kì lời khiêu khích nào cả. Dù sao thì cũng tới 3/4 mems trong này ko có thái độ tích cực trong thảo luận tử tế đâu, vào đây xả stress thôi.. Chúc chú vui!
    Adiđà Phật!
  5. thanhsumu

    thanhsumu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Thì bố của chú ngan có học hành gì đâu mà làm PGĐ một sở ở NB và bây giờ leo lên cấp bộ. Chú lên đây rồi quay lại chửi quê nhà. Chú cũng có tài giỏi đ. gì đâu mà cứ khoe du học nọ kia. Giá như không có cái kèn của bố chú thì chắc là tốt hơn cho chú đấy.
  6. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    F**k, anh nói cho ku nghe nhé. Thằng này cũng chẳng tài cán gì, nhưng chắc cũng không đến nỗi phải hổ thẹn với cha ông đâu.
    Thằng này cũng chẳng cần phải "ghen ăn hay tức ỉa" với bố con thằng nào cả vì thằng này cũng mãn nguyện lắm roài. Trong cái xã hội nhố nhen này, nếu chỉ vì ghen ghét nọ kia thì chắc không thọ được đâu ku con a.
    Nếu ku thích thì liên hệ với anh nhé, anh share cho một ít "khôn", cũng có 1 túi nho nhỏ thôi, không public được.
  7. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Vứt mẹ cái tính tự ái của chú đi! Vãi lìn! Chú cho chú là thằng đ*o nào chứ??? Thích chia sẻ hả?? Chia sẻ những thứ mà anh đang muốn thải đi sao?? Mà anh cũng đ*o nghĩ rằng chú có thể sống lâu được đâu. Nội cái tính như đàn bà của chú, (phỉ!) cũng đã khiến chú đ*o đáng để nói chuyện với anh rồi. Vui vẻ sống lên bé con ạ! Anh nghĩ là chú đanglàm cho cái gọi là "cha ông" của chú phải hổ thẹn rồi đấy!
    Chào thân ái & quyết thắng!
    Adiđà Phật!
  8. songlau5504

    songlau5504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Hic hic, hoá ra mình có tính tự ái cơ đấy, thế mà lại không phát hiện ra, lại còn khuyên thằng này sống vui vẻ nữa chứ. F**k, chưa bao giờ thằng này thấy buồn vì những chuyện không đâu, hoạ có chán sống chắc. Mà được cái thằng này rất yêu đời, thích chửi nhau và thích những cái người khác không thích. Vì thế cũng thích cả ku con đấy. Mà ku con nghĩ cho chín chắn rồi hãy nói nhé, mẹ ku con cũng là đàn bà đấy, ku con nói thế không sợ mẹ ku buồn sao.
  9. ninhbinhtown

    ninhbinhtown Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Chán các anh các chị. Ba cái chuyện cỏn con mà cũng phải dùng từ ngữ thế sao?
    Liệu có cần stop cái topic này không nhi?
  10. wohhung

    wohhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Nên cho cái topic này bị bay đi .
    Để họ nổi chiến lên phát ớn

Chia sẻ trang này