1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ra trường bạn sẽ về đâu, hỡi sinh viên NB?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi for_sai, 06/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hờ cái ông này là ai mà biết tới tận cái lông cái tóc của tui thế. Mỗi tội chả biết cái mie gì cả. Tui là tui mà bố tui là bố tui, nếu ông thấy ngứa cựa thì cứ phản ánh việc gì mà việc gì ông chửi cả 2 bố con tui. Đấy nguyên cái đó tui đã thấy NB có những người như ông thì. Thôi nói chung là tui cũng ko có thời gian để nói lý lẽ với cái dạng vô học như ông. Thế nhé. Chúc ông xây dựng quê hương NB ngày càng giàu đẹp để mọi người ở đây thơm lây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. Babel

    Babel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em mới tham gi diễn đàn nên không biết gì nhiều, nhưng anh Thanhsumu gì đó nói thế là không được, chẳng hay anh là người thế nào mà dám đánh giá người khác thế ạ?. Theo em biết thì bố bác ngancon ngày xưa đã từng thi học sinh giỏi toàn miền Bắc, là 1 học sinh xuất sắc, thế còn anh thanhsumu thì đã làm được cái gì chưa mà đòi blame....Thật là chẳng biết mình biết người gì cả.
  3. Babel

    Babel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Em mà là con trai thì em đã chửi thẳng vào mặt cái anh thanhsumu kia rồi, ăn nói chẳng đâu vào đâu cả. Chắc anh này được bố đào tạo từ bé nên mới nói được những câu thiếu suy nghĩ như thế..."Like father like son".
  4. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Hoho nhưng nói gì thì nói ai cũng mong quê ngày càng phát triển thì mọi người mới muốn về quê chứ về quê mà biết ko có hoặc ít có cơ hội phát triển thì cũng chả ai muốn về cả.
  5. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Đồng ý là ko lôi papa; mama của nhau vào trong diễn đàn. Anh cũng đek biết bố chú "mạnh" tới cỡ nào, làm to tới đâu, nhưng nội cái cách ăn nói của chú trong diễn đàn này thì anh có thể khẳng định một điều rằng chú chẳng là cái C*C gì cả. Chú có học lắm, mà trong mắt chú thì dân NB nhà mình toàn bọn vô học, và anh em trong box này cũng tự thấy rằng anh em chỉ ruộng vườn, bò trâu; lợn gà.... với nhau được thôi. Vậy thiết nghĩ chú nên tìm một chỗ nào đó xứng với cái tầm học thức của chú mà "xả" nó, đừng vào đây, học vấn của chú cao quá, nói chuyện ngô khoai nó thối hết mất! Chú vui vẻ nhé! Có dịp về NB thì vào Chùa Đồng Đắc tìm anh, anh TU trong đấy! (cười một cái lấy duyên).
    Adiđà Phật!
  6. hoadiepvang

    hoadiepvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    sắp ra trường rùi, đang lo thất nghiệp đây, nên không bít là sẽ đi đâu về đâu
  7. Babel

    Babel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Anh này nói càng lúc càng thể hiện rõ mình được pa đào tạo kỹ lưỡng.
    Nhưng em nói thật nhá, em nghe thấy bực cả mình, nếu mà tất cả những người làm to ở cái VN này hay là ở NB của các anh ấy, nếu thằng nào cũng có học cả thì chẳng đến nỗi cái nước VN này nó xập xệ thế này đâu, học đâu toàn cái thói mất dạy. Anh làm trong chùa thì em còn tha, chứ anh mà ở ngoài thì em còn chửi luôn chứ, chẳng nể thằng nào cả đâu( Dù sao thân phận không nên chửi).
    Mà làm sư mà nói năng chẳng đâu ra đâu cả, như là lên đồng ấy. Nói chung em cũng chẳng tôn trọng cái bọn đó mấy đâu...
  8. Babel

    Babel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Mà cần quái gì cái mẽ nhỉ, không có học thì đã làm sao đâu. Miễn là làm việc tốt là okie roài. Gì đâu mấy cái thằng cảnh có học mà còn làm những chuyện chẳng đâu ra đâu kìa. Nhìn ngứa cả mắt. Toàn bọn mất dạy
  9. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Mẹ! Đồng ý là ko lôi papa; mama của nhau vào trong diễn đàn. Anh cũng đek biết bố chú "mạnh" tới cỡ nào, làm to tới đâu, nhưng nội cái cách ăn nói của chú trong diễn đàn này thì anh có thể khẳng định một điều rằng chú chẳng là cái C*C gì cả. Chú có học lắm, mà trong mắt chú thì dân NB nhà mình toàn bọn vô học, và anh em trong box này cũng tự thấy rằng anh em chỉ ruộng vườn, bò trâu; lợn gà.... với nhau được thôi. Vậy thiết nghĩ chú nên tìm một chỗ nào đó xứng với cái tầm học thức của chú mà "xả" nó, đừng vào đây, học vấn của chú cao quá, nói chuyện ngô khoai nó thối hết mất! Chú vui vẻ nhé! Có dịp về NB thì vào Chùa Đồng Đắc tìm anh, anh TU trong đấy! (cười một cái lấy duyên).
    Adiđà Phật!
    [/quote]
    Mắt ông có cái vấn đề miẹ gì hả mà ko biết đọc ko biết hiểu hả cưng??? Tự ông nhận ông là đồ vô học đấy ko ai nhận hộ ông đâu!!!! Tui chỉ nêu cái tui nghĩ là nên thay đổi để NB tốt hơn thôi, nếu sai thì ông chỉ cho tui chỗ đúng để tui mở tầm mắt. Người ta bảo biết thì khục khặc, ko biết thì ngậm C*c mà nghe.
    Anh ah quên nếu ông giỏi thì ông xây dựng cái NB đi, NB của ông cái gì cũng đẹp cũng tốt, ai cũng tài hết mỗi tội có sông có biển có núi có rừng nhưng vẫn đứng trong top 15 tỉnh nghèo nhất nước. Ông thấy khu công nghiệp gián khẩu ko nó là vùng đất chiêm trũng đẹp nhất cả vùng đó mà bị thu hồi rồi làm khu công nghiệp rồi bồi thường cho dân ở đó với đất trên giấy tờ là đất hoang hoá. Đúng là các ông tài ghê đất nông nghiệp nhiều trăm năm mà bỗng thành đất hoang hoá. Chúc mừng nhé
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    đúng vậy đấy ! đâu có phải cứ có được cái bằng đại học trong tay mới là to , mới đáng được xem trọng . Có rất nhiều người tiến thân lên đến đỉnh cao của sự nghiệp mà chẳng cần có những cái bằng tốt nghiệp của 1 trường đại học danh tiếng nào đó .... tất cả kiến thức, mục đích , tham vọng , hay mong muốn của họ đều nằm trong cái đầu của họ . Sự khác biệt giữa 1 người không thành đạt với người thành đạt là ở chỗ : người thành đạt la người biết dùng cái đầu của mình để làm những gì mình muốn , dám tin vào khả năng của chính mình ,mà không sợ thất bại , và khi thất bại họ sẵn sàng đứng dậy để bước tiếp con đường của mình ...điều quan trọng là họ đã nghĩ chẳng có gì mà ta không thể làm được .
    còn những người không thành đạt , hẳn là bọn họ lúc nào cũng sợ :" nếu thất bại thì sẽ mất hết "....và lúc nào cũng nghĩ :" mình sẽ chẳng làm được đâu mà "....
    tất nhiên , tất cả những điều đó chỉ là lý thuyết của nhưng bậc anh tài ..... nhưng nó không hề sáo rỗng .... và tất nhiên , có làm được hay không con phải phụ thuộc vào bản năng của mỗi người và chính cách suy nghĩ của mỗi người ......

Chia sẻ trang này