1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi, bạn tiêu 1 tháng khoảng bao nhiêu tiền?

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi lp4me, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm gì trong thời gian rảnh rỗi, bạn tiêu 1 tháng khoảng bao nhiêu tiền?

    Hơ, không phải là không có lí do...Vì đối với học sinh thì thời gian học chiếm đa số, nên chúng ta không phải lo nghĩ về vấn đề này, nhưng với sinh viên thì lại khác, thời gian đi học đối với nhiều người cũng không hẳn là nhiều (Nhất là 1 người như tôi)..Sau khi đo học về chẳng biết phải làm gì cả---->Vì chỗ tôi trọ chưa có TV, vi tính hay là gì gì đó để giải trí. Nếu cứ ngồi ở nhà thì cũng buồn đến chết mất.
    Nhưng nếu đi ra ngoài đường thì lại nảy sinh vấn đề-->Tiền. Sống ở HN thì vấn đề tiền là khá quan trọng. Ra đường là bạn phải dùng đến tiền rôi. dù ít, dù nhiều thì cũng vẫn là mất. Tôi tính ra 1 tháng nếu tôi sống gọi là tằn tiện lắm thì số tiền nhà gửi lên cũng chẳng đủ, luôn phải xin thêm..Nếu tháng nào có chuyện thì y như rằng chết đòn...
    Dù sao thì tôi cũng chẳng biết phải làm gi để khỏi chán mà cũng mất ít xiền một tí...Bác nào có thể chỉ giáo hộ được không ạ?...Nhưng đừng có nói chuyện đi làm thêm nha!!!!
  2. ngancon846

    ngancon846 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Khó nghĩ quá. Vậy hay lên Mặt Trăng sống đe. Nếu muốn có thêm đồng ra đồng vào mà vẫn giữ cái nếp sống cũ thì phải lao động. Lao động là vinh quang, lao động là hạnh phúc. Với SV chúng ta ngoài học hành thì làm thêm chính là lao động. Như tui đây kekekeke
  3. tomato_6761

    tomato_6761 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Với mình một người mới đi làm thì việc chi tiêu lại khác so với các bạn đang làm Sinh viên...Một tháng tôi làm ra hơn 1 triệu nhưng chi tiêu nhà ở và ăn uống đã ngốn của tôi hết 800 ngàn thế là tôi còn có hơn 400 ngàn cho nhưng chi tiêu khác...Cuộc sống thật vất vả phải không các bạn.?..
    Với 400 ngàn còn lại tôi phải chi tiêu bao nhiêu là thứ lặt vặt nào là: Quần áo, điện thoại, liên hoan, sinh nhật.........ôi thế là hết 400 ngàn thế là tôi vẫn phải làm thêm......Lại phải làm thêm các bạn à.........
  4. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng muốn đi làm lắm chứ. Nhưng có công việc làm thêm thì lại không tiện, có việc thì ngốn mất 8h trong ngày của em---->Không có thời gian đi chơi với bé yêu :D...Thành ra em vẫn đang ngồi từng ngày, ngóng đến ngày được lĩnh xiền từ nhà gửi ra đó...Hic....
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi! Ku này còn muốn vừa có tiền, vừa có gái, đúng là tham vãi. UH! Nhưng mà nếu chú ko đủ thời gian "ăn chơi nhảy nhót", thì hoàn toàn có thể kiếm một công việc gia sư nhàn hạ, tuần 3 buổi với 30k/1buổi--> 90k/tuần-->360k/tháng--> Tạm đủ để hưởng một cuộc sống thanh nhàn mà thoải mái. Hoặc nếu ko hoàn toàn chú có thể kiếm một công việc bán thời gian trên khu phố cổ nào đó, đi tour (cái này thì thỉnh thoảng thôi, vì mất thời gian học)...... Vì thấy chú có vẻ khá tự tin về trình tiếng Anh của mình. Làm thêm thì có rất nhiều công việc, đặc biệt nếu chú kha khá ngoại ngữ, mà đa số là công việc phù hợp với thời gian học tập của SV. Chúc chú sớm có những lựa chọn phù hợp và ko còn than phiền về vấn đề lãng xẹt này nữa. Chào thân ái và quyết thắng!
  6. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Hic, em cũng đã định tìm 1 công việc sử dụng cái vốn tiếng Anh ít ỏi của mình roài đó chứ. Nhưng mờ khó quá đi mất, hồi hè thằng bạn đinh giới thiệu cho 1 chỗ làm, nhưng mờ khi ra đến nơi thì có thằng nó nghỉ hè sớm nó phỗng mất roài...
    Nói chung là bi giờ vẫn chưa thể tìm được 1 công việc hợp lí được, vì dù sao thời gian của em cũng còn hạn chế quá...Phải đi xe Bus nên đi đâu cũng ngại, sợ về muộn. Đang tính đến chuyện vác xe máy lên nhưng mờ lại chưa có bằng...Hic.
    Oài, nhức hết cả đầu về mấy cái chuyện cơm áo gạo tiền...Lúc có xiền thì ăn chơi bạt mạng, lúc gần hết lại lo...Vãi lúa...
  7. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    ở Hn kiếm tiền cũng dễ mà tiêu lại càng dễ hơn.Nên ko nên nói là tiêu bao nhiêu một tháng.Như tôi chẳng hạn có nhiều tôi tiêu nhiêu còn có ít tất nhiên sẽ tiêu ít.thế thôi.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    thời gian rảnh của tôi thường được dùng cho thăm hỏi bạn bè , gặp gỡ bạn bè , uống cafe là thói quen không thể bỏ khi rảnh vào bất kì thời gian nào trong ngày , online trê mạng để giải trí , thư giãn ..., còn lại thời gian dành cho bà xã và cu nhóc !!
  9. lp4me

    lp4me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Vải lờn....Bác đã có cháu bế roài cơ ah...Lão làng...He he..
    He, còn đi thăm bạn bè thì có phải bao giờ cũng thăm mãi được đâu!...1 năm có 365 ngày, nhưng mờ bạn bè của em nhiều lắm cũng chỉ vài chục thì làm sao được. Vẫn phải tiêu tiền thôi!...
    Còn bác Binhnaif ạ, ai chẳng biết là có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu tí, nhưng đôi khi có những việc "TẾ NHỊ QUÁ CƠ", thành ra không thể tiêu ít được, cho nên là tiền ít nhưng cũng tiêu vèo vèo...Hic...
  10. gladiator831

    gladiator831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Theo anh, chú cứ nhảy miẹ nó vào làm thử luôn đi, đến đâu tính tới đó, chứ cứ ngồi một chỗ mà tính toán thì vẫn cứ vêu mõm mãi thôi, tính kỹ tới mấy thì cũng đ** có ra tiền để chú tiêu xài đâu, quan trọng là làm, làm tới đâu, thấy hổng chỗ nào, thì mới biết để mà khắc phục, vậy mới là giải pháp tốt nhất. Đàn ông chứ có phải đàn bà *** đâu mà cứ ngồi một chỗ để nghĩ?!

Chia sẻ trang này