1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Quà tặng âm nhạc

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi hidetoshi, 07/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ!!! Nghe "Chầm chậm đi nhé" của em Huong_be mà mìn theo mãi chả kịp!!!!!!!!! Thanks em thật nhìu!!!!!!!!!!
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Mìn rất rất thích bài này, nhứt là phần nhạc. Share cùng cả nhà nèo!!!!!!!!!!!
    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Gio-La-Cay-Newstyle9z-Band.IWZCAAOI.html
    Gió, lá, cây
    "....
    Nhà 3 người, em tôi và người đấy
    Vui vẻ, vui vẻ, ôi vui vẻ biết mấy
    Vậy mà suốt bao nhiêu năm qua
    Em vẫn giữ một tình cảm dành cho người ta
    Nói ra đau thêm lòng
    Xót xa mối tình nồng
    Tình ta lòng vòng chỉ có vậy, chỉ có vậy thôi
    Em ở bên tôi nhưng tim em nghĩ về người đó
    Ngày lại qua ngày tôi nào có biết
    Người mà tôi đang coi là bạn thân thiết
    Ở bên người tôi yêu và cả 2 nảy sinh tình cảm
    Tôi thì ngày đêm đi làm, đi rap kiếm tiền
    Đi ca đi hát viết nhạc đem đi bán
    Vất vả tôi không màng, cố gắng làm
    Để cuộc đời em được hạnh phúc như em mơ ước.
    Để hiện nay tôi xót ruột bao năm tháng
    Em có biết được không?
    Chuyện tình em, cùng với gã đó khi tôi vô tình thấy
    Thì nước mắt lắng đọng trên mi rồi cũng sẽ tuôn trào
    Anh muốn thét anh muốn gào
    Và anh muốn hỏi tại sao?
    Tell me why? Tell me why? Tell me why why why?
    Nhưng lúc này, chỉ có sự im lặng mới giữ được em bên anh mà thôi
    Ngậm đắng nuốt nước mắt chảy xuống đôi môi nhưng rồi cũng sẽ khô
    Thầm trách duyên số tình mình sao đau khổ
    Tưởng chừng đã đạt được ước nguyện
    Nhưng ở đời ai biết được chuyện gì đâu
    Ai biết trước được chuyện gì xảy ra ngày sau
    Em thay đổi để cho anh lại một nỗi đau đau đau...
    Ôi có lẽ đây cũng là duyên phận phận phận...
    Phận tình mình thiên mệnh sắp xếp
    Ôi sao cay đắng thì cũng đành chấp nhận (chấp nhận)
    Nhìn khuôn mặt của em vui tươi dưới ánh ban mai
    Anh nở nụ cười để rồi về đêm anh khóc hận (khóc hận)
    Hận đời, hận trời đã có anh và em sao lại có người thứ 3? 3 người dưới mái nhà
    Những lời nói đường mật mà em tin đó là sự thật
    Đã thay đổi con người em
    Không còn yêu thương tôi
    Tình cảm trong lòng em không còn
    Kingggg coooongggg kingggg cooongggggg ... !!!
    Khúc nhạc bùn chuyện tình vang lên
    Em thương yêu trái tim em có 2 người
    Để một người buồn
    Để người sầu
    Để một người khóc
    Dẫu chuyện cũng đã qua đi
    Ở nơi đây tôi một mình
    Ở nơi đó em bên người
    Tôi vẫn shock, tôi vẫn khóc
    Ở trong đêm hồi tưởng những ký ức buồn
    Có một gã, một gã khờ tên 2kayzzzz (KaoKon)
    [Verse 2:]
    Cũng như một truyền thuyết đã kể lại rằng:
    Gió lá và cây
    Chuyện tình này cũng chỉ như là gió lá và cây
    Ba người chúng ta:
    Số phận đầy đau buồn chính là gió - cũng là tôi
    Ở giữa hai con đường là lá - chính là em
    Người còn lại chính là cây - đó chính là người em thương, đó chính là người em yêu.
    Chuyện là thế này:
    Lá với cây: một cặp một đôi
    Nhưng một ngày lá bỗng rời bỏ cây vì đâu?
    Vì gió phải, phải không hay không phải vì gió
    Mà do cây không muốn giữ lá bên mình
    Lá theo gió, thật vui thật buồn
    Vui buồn, vui buồn
    Nhưng chuyện vui nhiều hơn chuyện buồn vậy đó
    Tình yêu của gió dẫu có mãnh liệt
    Yêu lá, gió yêu đến sức cạn lực kiệt
    Nhưng mà vì cây mà lá
    Lá vẫn ở bên cây
    Gió thổi gió thổi
    Tiếng gió nhẹ như tiếng khóc mong lá quay trở về
    Nhưng được không?
    Vẫn vậy, vẫn vậy, lá vẫn ở bên gốc cây
    Mặc cho gió, tình cảm gió có nhiều biết mấy
    Lá không thể thấy, gió giữ xúc động ở trong lòng một mình
    Gió biết để rồi một mình gió buồn
    Gió cố cuốn, cố cuốn
    Nhưng lá không đi, lá không nương theo gió
    Lá chọn cây, lá yêu cây mãi mãi như vậy
    Và gió chết lặng từ đó..."

  3. nhmp21

    nhmp21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    1.477
    Đã được thích:
    0
    @ tình yêu của anh, anh yêu em nhiều lắm:-*
    Sao anh và sao em
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời thổn thức
    Đã bao lần em ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
    Tìm kiếm ngôi sao nào riêng em
    Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời tìm kiếm
    Đã bao lần anh ngước mắt nhìn trời rồi nói
    Sẽ thấy em giữa muôn vì sao
    Cùng giọt sương long lanh ướt run làn môi
    Anh đã thấy mắt em long lanh như vì sao sáng
    Sao Anh và Sao Em vẫn luôn gần nhau
    Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
    Rồi bão tố cũng qua đi
    Và mây kia cũng tan đi
    Tình yêu đôi ta sáng như sao khuya
    Sao Anh và Sao Em vẫn luôn gần nhau
    Dù mây đen và bão tố ta luôn kề bên nhau
    Sao Anh và Sao Em.
  4. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Muốn hát rồi, có ai bắt nhịp giúp ko nhỉ, một mình kô tài nào cất giọng được
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nghenhac.info/nhacvietnam_pm.asp?iFile=319&iType=20
    Một lần và mãi mãi
    sáng tác: ::: Vũ Quốc Việt :::
    "...Ngồi một mình giữa đêm xuống
    Nhớ giây phút xưa anh đến bên em
    Một nụ hồng nở thơm ngát
    Anh đã cho em biết đam mê
    Rồi một ngày bỗng xa vắng
    Bước chân anh ra đi cuối trời
    Đoạn đường dài lắm giông tố...
    Em bước qua nghe bao xót xa.
    Bờ bến dẫu cách xa muôn trùng,
    Mà trong tim em luôn nhớ anh....
    Lời hứa dù có phai màu
    Tình em vẫn, mãi mãi yêu anh.....
    ĐK:
    Một lần và mãi mãi trái tim em luôn mong chờ anh
    Hẹn lòng cùng mây gió, tình vẫn không hề đổi thay....
    Nụ hồng nào phai dấu, chỉ anh lãng quên tình đầu...
    Một lần và mãi mãi, em vẫn mơ hoài tiếng yêu... ngày nào... "
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tuổi hồng thơ ngây dưới mái trường
    Tuổi thơ đã đi qua rồi
    Để lại trong tôi một nỗi buồn
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em
    umh...umh...ha..ha....a... à...
    Xưa chúng ta chung trường
    Cùng nhau kết hoa ước hẹn
    Mà sao bỗng dưng em lại
    Bỏ quên hoa quên tình tôi
    Em vội ra đi trong ly biệt
    Tháng năm vẫn trôi qua dần, Anh chờ tin em
    Kỉ niệm trong tôi đã phai mờ
    Giờ em bước đi theo chồng
    Bỏ lại trong tôi một bóng hình
    Nói lên tiếng yêu lặng thầm, anh dành cho em.
    Khi biết kỉ niệm rồi
    Lòng anh bỗng se thắt lại
    Và khi tiếng chuông giáo đường
    Chợt ngân xe hoa dừng lại
    Em là cô dâu khoác áo hồng
    Sánh vai bước đi bên chồng , tình anh đơn côi
    Hãy hát khúc nhạc buồn
    Cùng chung tiếng ca cung đàn
    Còn đâu dáng em những chiều
    Nhè nhẹ đưa bước chân phù du
    Êm đềm trôi qua khi em theo chồng
    Nhớ sao những khi tan trường, tình anh bơ vơ...
    http://www3.nhac.vui.vn/Music/#Play,26459
  7. huong_be

    huong_be Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lắm!
    Này người em yêu,
    Trong tay bước đi bên nhau
    Thì thầm, nói với em rằng mình sẽ yêu nhau hoài, trọn đời.
    Có sao và có trăng.
    Có anh và có em.
    Vẽ nên chuyện, tình yêu như là cổ tích.
    Nhớ lắm anh ơi
    Vu vơ những câu giận hờn, mỗi khi
    Nhớ đến anh, em hay trách móc vô tư, nghẹn ngào!
    Tại anh không buồn vì em
    Tại anh chẳng sẻ chia vỗ về,
    Để bây giờ, em nhớ, em mơ.
    Nhớ lắm, những lúc anh hay làm trò, cười đùa
    Từng câu nói, cho trái tim em nhip vang.
    Giọt nước mắt hay nụ cười
    Em vẫn nhớ vẫn luôn tin rằng trái tim này
    Sẽ không khi nào đổi thay.
    Biết không anh?
    Giờ đây! Ước mong anh, kề bên
    Để xua đi muộn phiền nhớ mong từng ngày.
    Hứa đi anh về ngày sau, cuộc tình mãi sáng trong tiếng cười
    Ấm lòng cùng nhau bước trong yêu thương.
    Đừng để màn đêm vây quanh và gió cuốn em đi xa rời không còn bên anh.
    Để xóa đi bao nhiêu ưu tư kỷ niệm ngày ấy.
    Cầm chặt tay anh đi em để không phải xa nhau cùng sánh đôi trên đường dài ?
    Một tình yêu xinh như câu chuyện thần tiên.
    Mơ 1 ngày cùng anh, vẽ ngôi nhà tình yêu, kề vai em, kề vai anh, ngọt ngào!
    Mơ 1 ngày cùng anh, vẽ ngôi nhà ấm êm, kề vai anh nhẹ nhàng nói, yêu anh!
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2007/03/05F625C1/
    Chiều biên giới
    Nhạc : Trần Chung
    Thơ : Lò Ngân Sủng
    ''...Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào xanh hơn
    Như chồi non cỏ biếc
    Như rừng cây của lá như tình yêu đôi ta
    Chiều biên giới em ơi
    Có nơi nào cao hơn
    Như đầu sông đầu suối
    Như đầu mây đầu gió như trời quê biên cương
    Em ơi có ( ư ) nơi nào hơn chiều biên giới khi mùa hoa đào nở ,
    khi mùa sở ra cây , lúa lượn bậc thang mây mù tỏa ngát hương bay
    Chiều biên giới em ơi !
    Nhớ bao điều thân thương
    Đôi ta cùng chiến hào , tình yêu đẹp tiếng hát giữ đất trời ( ư ) quê ta
    Em ơi ! Giữa ( ư ) nông trường lộng gió , tình gắn bó nghe cuộc đời say nồng hư trời rộng mênh mông ánh chiều tà bâng khuâng một lời hát đang dâng
    Chiều biên giới em ơi
    Nhớ bao điều thân thương
    Đôi ta cùng chung chiến hào , tình yêu đẹp tiếng hát giữ đất trời ( ư ) quê ta..."
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    http://beta.nghenhac.info/Nhac-Viet-Nam/Nhac-tre/75217/Va-nhu-the-ta-da-yeu-nhau-Ho-Quynh-Huong.html
    Và như thế ta đã yêu nhau
    "...Mỗi lần em khóc anh đến bên thật hiền lành
    Mỗi lần em hát anh đến bên cười âu yếm
    Và anh đã đến khi trong em đầy nước mắt
    Anh đã cho em niềm tin
    Mỗi lần như thế em thấy anh thật tuyệt vời
    Mỗi lần như thế em thấy tim mình xao xuyến
    Và em đã đến khi trong anh còn e ấp
    Em đã trao anh tình yêu
    ĐK : Và như thế ta đã yêu nhau , một tình yêu thật bền lâu
    Và như thế ta đã theo anh đi tìm nơi đầy hạnh phúc
    Ở nơi đó em sẽ bên anh
    Dù gian khó ta vẫn bên nhau
    Ta sẽ mãi yêu nhau đến muôn đời..."
  10. keogung123

    keogung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2009
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Bạn mình dạo này bắt đầu iu roài đấy!!!

Chia sẻ trang này