1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký những giấc mơ...

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 08/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Tối qua nằm mơ thấy 2 giấc mơ, một giấc mơ rất hấp dẫn, rất "gay cấn", "xã hội đen", nói chung là rất giống... phim hành động (hồi nãy ko có hứng kể, nhưng tự dưng "quảng cáo" một hồi cái tự dưng muốn kể quá trùi! ), một giấc mơ rất lạnh lùng, tuyệt tình... (nói đến đây tự dưng lại... hết muốn kể giấc mơ thứ nhất! ). Thui thì kể đại cho rồi.
    Giấc mơ thứ nhất, mình nằm mơ mình là một.... hổng biết là một gì nữa, một thành viên trong một tổ chức nào đó, mà không biết gọi tổ chức đó là tổ chức gì nữa . Chỉ biết là đọc manga Kaze Hikaru, một tổ chức đại loại như tổ chức Shinsengumi vậy đó, nói chung là "chiến đấu vì đất nước", có điều trong Kaze Hikaru thì các thành viên đều đánh kiếm, còn mình thì... bắn súng. Mình cũng chỉ là một thành viên bình thường thui, ko có tài năng gì đặc biệt nổi trội cả, chỉ là một thành viên quả cảm. Tổ chức bị phát hiện, trùi ui, bắn giết um sùm. Mình vẫn giữ một quả tim lạnh và một cái đầu sắt, hơi bị "vô nhân tính" một chút, nói chung là rất cẩn thận chu đáo (đương nhiên thui, mạng sống của mình và của cả hội mà ko lo làm sao được), và nói chung là... cũng không nhớ rõ lắm nữa. Cuối cùng thì sao nhỉ? Mẹ mình (Amen, mình không hiểu sao nhưng mà nằm mơ hay "lôi" mẹ vào quá trời! ) bị thương, thế là mình vừa cõng trên lưng, 2 tay 2 khẩu súng, phá vòng vây bảo vệ mẹ (cõng trên lưng để có bị bắn thì mình bị bắn trước). Trùi ui, đạn bắn ào ào, thấy ghê luôn! Khủng khiếp lắm! Bắn rát luôn! Nhưng nói chung cũng không hiểu sao mà cuối cùng kẻ địch... chạy mất hết, thế là mình và mẹ an toàn qua một "căn cứ" mới, nhưng hình như là căn cứ này cũng đang có nguy cơ bị phát hiện, một vài thành viên vì quá sơ ý, quá ngốc nên đã bị bám đuôi. Đang như thế thì... giấc mơ kết thúc thì phải? (vì nóng quá!). Cuối cùng chẳng rõ đầu cua tai nheo ra sao hết, chỉ biết là "bắn rất đã" (hahaha, chơi trò chơi trong siêu thị mình rất khoái trò bắn súng (hình như ko được "nữ tính" cho lắm thì phải? ). Hồi nhỏ mình còn là tay thiện xạ bắn 2 tay như 1 (có luyện đàng hoàng), 10 phát trúng 9 lận cơ! )
    Giấc mơ thứ hai.... Chat với người yêu. Chẳng hiểu là chat cái gì nữa, nhưng chỉ nhớ là mình đang nói cái gì đó rất thật, rất hào hứng, rất "tâm huyết", rất "tình củm", thế mà lại nhận được một câu là "11h rồi, buồn ngủ quá! Chuyện chán òm!" (nhớ chính xác từng chữ luôn! ), thật đúng là bị tạt nguyên một xô nước đá vào mặt. Cảm thấy rất là... không thể diễn tả nỗi. Và, mình đã ngừng ngay lập tức, cùng với quyết tâm... chia tay luôn, khỏi cần xin lỗi xin phải hay gì gì nữa hết. Cũng không rõ lắm, nhưng bây giờ nhắc lại giấc mơ vẫn còn thấy muốn . Mà cũng chẳng hiểu sao mình lại có giấc mơ như vậy nữa? Phải chăng người ta cũng nhiều lần làm mình shock và thất vọng quá chăng? Nhưng người ta là người rất lịch sự nên chưa bao giờ bất lịch sự và phũ phàng, dã man, tàn bạo như thế. Mà... giấc mơ thì hình như là chẳng bao giờ có quy tắc hay nguyên nhân nào cả, dù các nhà khoa học hay bảo rằng "ban ngày nghĩ cái gì nhiều thì đêm nằm mơ cái đó", nhưng mình thấy câu này chỉ chính xác được có 1% thôi. Trong muôn vàn giấc mơ mà mình đã mơ, đến giờ chỉ có vài (khoảng 3) giấc mơ là do mình đã "suy nghĩ quá nhiều", 1 là do xem phim (một bộ phim có kết thúc mở, làm mình khó chịu, nhưng đó là một bộ phim rất hay, ấn tượng và tâm đắc), 1 là do quá háo hức với hiện tượng Nhật thực, 1 là do quá lo lắng về kì thi (năm lớp 4 mình nằm mơ thấy một cái đồng hồ màu xanh, mình hỏi nó học kì này mình hạng mấy thì kim quay một vòng và chỉ đúng số 1, cuối cùng mình hạng 1 thật! ). Hình như là hết rùi?... Bởi vậy... Cũng chẳng hiểu sao mình lại mơ mấy giấc mơ như thế? Mà mình nghiệm ra một điều là... Đã là giấc mơ thì hình như chẳng bao giờ trở thành sự thật (trừ giấc mơ hạng 1 ). Và cứ bữa nào mình nằm mơ thấy một giấc mơ thật đẹp, thật lãng mạn, thì y như rằng, ngày hôm đó chẳng ra cái gì cả. Ngày nào mình nằm mơ thấy... ác mộng thì ngày hôm đó lại là một ngày rất tốt đẹp.
    Quái lạ ghê!
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nằm mơ thấy đang cùng papa đi trên con đường mình vẫn hay đến trường. Đến một ngã tư chợt thấy có một chiếc máy bay trực thăng hình dạng quái lạ bay trên đầu. Nhìn kỹ lại thì không phải là máy bay mà nó có hình dạng giống như...dĩa bay, màu trắng, phía dưới có một ống hình trụ lớn màu đen. Thông thường mình ít khi nhìn rõ các chi tiết trong giấc mơ nhưng đêm qua không hiểu sao nhìn thấy cái vật thể bay ấy rõ ràng thế.
    Kimikamo và papa chạy núp sau bụi cây nhìn ra thì thấy chiếc dĩa bay hạ xuống, từ trong đó có 2 người ngoài hành tinh bước ra, sau đó họ làm gì đó rồi lại trở về phi thuyền của mình và bay đi mất.
    Một giấc mơ cực kỳ lãng nhách
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Mình hay có những giấc mơ lặp lại (hình như là vậy?) thân quen đến nỗi ngay cả trong mơ mình cũng biết là mình... đang nằm mơ, thậm chí còn "chiếu chậm" hay là "bấm nhanh" diễn biến giấc mơ được, cứ y như xem phim. Mà buồn cười một cái là mình ngồi xem mình đóng vai nhân vật chính, giống y như... phân thân vậy!
    Giấc mơ tối qua... Để xem xem nào...
    Đầu tiên là mình đi vào một khu chợ khá dơ, chợ bán gà (hic, lúc đó mình còn sợ bị... cúm gà nữa mới ghê chứ! ). Rồi sau đó đi loanh quanh, đi sâu vào trong chợ. Mình bị lạc ba mẹ (làm như con nít không bằng), và kể như là "chia tay trong đêm đen" với ba mẹ luôn. Mình đi một hồi vào sâu sâu, rồi chẳng biết có chuyện gì trong đó (quên mất tiêu chi tiết khúc đầu, khúc "bắt vào nội dung chính" rồi), nhưng mà mình nhìn thấy (hay là chọc người ta gì đó???) một bà kia giết người. Mà nói cho ngay thì kêu là "bà" cũng không đúng lắm (lúc đầu mình tưởng là "bà", vì bán gà mà lị, sau thì hình như cũng không già lắm, chỉ cỡ tụi mình thui), kêu là "bạn" thì đúng hơn (nhưng... í ẹ, ai dám kêu là "bạn").
    Và kinh khiếp ở chỗ cô gái trẻ ấy giết người như... nghóe. Nghéo một cái là người ta chết rồi. Mà hổng hiểu mắc cái gì mà cô gái ấy cứ đuổi theo đòi... giết mình cho bằng được. Trời ơi, chạy trối chết luôn, kinh khủng hết sức. Chẳng nhớ là mình với cô ta có thù oán gì không nữa? Từ trong chợ đuổi ra. Ban đầu cô ấy cầm cái dao, "éng" (không biết mô tả như thế nào nữa!! @_@) một cái là bay 2 cái đầu của 2 con gà (mà sao hổng thấy máu xịt ra nhỉ???), sau đó tự dưng quăng gà đuổi theo mình (phi lý kinh khủng). Rồi mình bị thương, chạy vào bệnh viện. Yên được chừng vài chục phút là cô "ma tặc" (còn hơn cả "nữ tặc" nữa!) ấy rượt đến. Mình sợ quá trời, la inh ỏi. Bảo vệ mới chạy ra chặn, nghéo một cái là... mất đầu luôn (trời ơi!). Kinh khủng quá! Bệnh viện bao nhiêu người mà hổng ai dám can hết. Muốn giết cô ấy, à không, chỉ cần chặn lại thui, thì chỉ có cách duy nhất là phải đứng từ xa, cầm một cái cây sắt dài chặn đánh, bởi vì chỉ cần lại gần gần thôi, cô ấy lia cây dao một cái là đứt cổ, hoặc đứt đầu liền (ặc ặc). Thế là mình bỏ chạy. Mình chạy lên lầu, hắn chạy theo. Mình chạy xuống (trong lúc hắn còn luẩn quẩn tìm ở lầu trên), hắn chạy xuống. Mình chạy qua một bệnh viện khác, hắn chạy theo. Mình có được vài phút kịp thông báo với bảo vệ và chỉ cách để trị hắn, nhưng mà khi hắn chạy đến hắn lại ỏn ẻn với bảo vệ, mặc một tấm áo khoác rộng, giấu cây dao phay trong đó. Thế là bảo vệ nhìn vẻ bề ngoài của hắn mà không tin mình, hạ cây sắt xuống. Chỉ chờ có thế, lưỡi dao bay ra, lia qua đầu. Phặc, cái đầu rớt xuống đất (trời ơi, sao mơ gì mà giống coi phim kinh dị quá, mà có bao giờ mình coi loại phim này đâu???), Thế là mình chạy tiếp (hết sức kinh hoàng).
    Mình nhảy lên xe ông kia nhờ quá giang đến cục cảnh sát, thế mà sao hổng có cục cảnh sát nào có thể giúp đỡ và chứa chấp cho mình? Hắn chặn sẵn ở các cục cảnh sát rồi . Thế là mình chạy ra... cục xuất ngoại (hổng biết phải là đi nước ngoài ko hay là đi chỗ khác trong nước nữa!), leo lên tàu đi (không biết là đi đến đâu nữa). Hắn cũng lên tàu . Nhưng hắn không đi lùng sục mình nữa mà chỉ chờ để bắt mình thôi, mình trốn biệt. Tại đây mình gặp được 2 người bạn thân hết sức dũng cảm, trong đó có một người đã từng bị hắn giết mà không chết (hắn tưởng là hắn giết chết rồi). Lúc đó tự dưng lại có cái dzụ gọi là "sắp hết giờ mơ rồi, mơ luôn đến kết quả, kết thúc cho xong". Hichic... (hổng hiểu cái đầu mình nó lập trình cái kiểu gì quái đản như vậy nữa!). Rồi thì... Mình chỉ biết kết quả là 3 đứa hợp tác, đứa bạn giả ma, tối tối chui vào phòng hắn dọa. Dù sao hắn cũng là con gái mà, hắn sợ hãi, khóc thét, và... bị điên. Hắn thừa nhận tất cả tội lỗi, hối hận vì đã giết quá nhiều người (trên đường truy đuổi mình). Và cuối cùng mình thoát nạn, cảnh sát bắt được hắn (hắn vẫn tưởng bạn mình là ma). Mình đi đến một nơi (không biết là nơi nào nữa) sống an nhàn bên 2 người bạn đó (một người sau khi bị thương ốm tong ốm teo, tóc bạc trắng dài thòng lòng, y như ma vậy đó! >_<). Hết mơ!
    Mà hổng hiểu sao mình chẳng nhớ gì đến cái dzụ đang đi chợ với ba mẹ hết nhỉ? Mà cũng chẳng thèm trở về nhà luôn mới ghê chứ!
    Giấc mơ hồi hộp, gay cấn với vô cùng nhiều pha rượt đuổi thót tim. Nhưng sao bây giờ nhớ cứ đứt khúc khúc, post ra chẳng thấy logic hay hấp dẫn gì hết?! @_@
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trùi, bữa nay hứng thú, ngồi nhớ lại hết post típ.
    Ngoài giấc mơ bị cọp rượt chạy lên chạy xuống trong 1 toàn nhà 4 tầng, cuối cùng cả nhà quyết định leo lên xe ô tô chạy trốn, cho con cọp nguyên cái nhà (mà con cọp này buồn cười lắm, chỉ cần đốt lên... 1 que diêm là nó sợ rồi, bởi vậy cứ phải chạy đi kiếm cái hộp quẹt suốt! Còn không thì trốn trong các căn phòng, tấn cửa lại); giấc mơ gặp ma mà mình là một... thầy bùa vĩ đại, phép thuật cao cường, thì mình cũng hay nằm mơ thấy....
    Một cái bệnh viện mấy chục lầu, trong đó có lầu thứ mười mấy vô cùng lạnh lẽo, hình như chứa toàn xác ướp, và hình như có ma. Cái lầu đó kinh lắm! Mà cái bệnh viện đó thì lại hiện đại kinh khủng. Mình chạy lên chạy xuống giữa các lầu. Các lầu dưới thì rất bình thường, có người. Chỗ nào có người thì không có ma. Còn tầng lầu cao cao đó, rất ít người, có mấy cô y tá, mấy ông bác sĩ, thỉnh thoảng qua lại, sợ lắm. Mà hình như mình phải lên cái lầu đó để khám bệnh thì phải? Sợ muốn chết! Mà sao trong giấc mơ không bao giờ có ai theo bảo vệ mình hết nhỉ? Toàn tự mình đối phó tất cả mà thôi!
    Giấc mơ khác là một cái trường học gồm 2 dãy nhà, trong đó có... ăn cướp, cháy nhà, đặt bom, hay là có ma gì đó không biết nữa??? Đó là trường mẹ mình dạy. Mình luôn đứng dưới đất và lúc nào cũng phải cố gắng tìm mọi cách thông báo tai họa với mẹ (lúc đó ở trên lầu cao dãy nhà khác). Băng qua sân thì không được, dễ bị "bắn tỉa", hic.
    Giấc mơ một cái siêu thị siêu bự, mình vào đó mua đồ ăn (chắc là đang đói ), mua quá trời, à không, nói chính xác là chọn quá trời mà không có tiền mua. Mà không hiểu sao lúc nào mình cũng đi tìm một loại bánh nào đó. Cái siêu thị này nó giống như... một cái nhà kho lạnh vậy đó, rất rộng, đủ loại thức ăn nhưng lại không đẹp (tầng hầm). Tầng trên thì rất đẹp, rất hiện đại, mình cứ chạy ra chạy vô miết thui mà hình như không có tiền nên cũng không chọn gì lắm thì phải?
    Một quầy bán bánh kem với đủ thứ loại bánh, rất đẹp, rất hấp dẫn. Có những loại bánh rất kì lạ. Mà nó mắc một cách kinh khiếp, mấy trăm đô một ổ bánh kem. Kinh khủng! Kinh khủng nhất là ông bác tự tiện đặt một ổ bánh kem cho nhà mình (chính xác là mình) trả tiền, mà chưa kịp ăn đã bị ăn mắt
    Nằm mơ cùng ba đi mua bánh kem mừng SN mẹ. Nhưng chi tiết nhì nhằng gì đó nên chỉ có chuyện chọn bánh thôi cũng thành nguyên một giấc mơ dài.
    Giấc mơ khi mình còn nhỏ, mẹ dắt vào trường mẹ chơi. Mà hổng hiểu sao trường mẹ lại thông với trường ĐHSP và Cao Đẳng SP, thành một trường siêu bự, ban đêm có... ma, siêu sợ. Mà sao mình toàn phải đi về ban đêm, một mình. Đi trong trường, đi ngoài đường, đi mua truyện gì gì đó. Mà mình nằm mơ mình biết đi xe đạp nữa mới ghê chứ, hahaha...
    Hồi nhỏ khi chưa biết đi xe thì cứ nằm mơ thấy mình... đua xe miết. Đua dream II, đi xe từ cầu thang lầu 4 "bay" xuống đất (cầu thang gỗ, ghê lắm, ớn luôn! Cũng không hiểu làm sao mà đi được nữa). Bi giờ đi xe được rồi tự dưng cũng giã từ những cuộc đua trong mơ luôn.
    Ui, còn nhiều lắm, mà mệt quá rồi, thôi không viết nữa đâu! Bữa nào hứng sẽ kể tiếp vậy!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của Sow nghe như phim kinh dị đó hả, làm sao mà mơ được giấc mơ tài tình thế, đã vậy còn nhớ kỹ các chi tiết nữa chứ.
  6. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    bái phục, mơ mà nhớ thế thì quả là kỳ tài !!! Tớ thì bữa nào coi phim gì hay chơi game gì thì lại miên man tới cái thứ đó. Coi Ma trận, phim chiến tranh hay chơi strategy game thì lại mơ thấy súng ống, special forces, sniper,... chơi gunbound thì tối đó lại mơ màng về hình học với elip, parabol, phương trình ném ngang, hay mơ về pháo binh... còn xem Chobits, phim tình cảm Hàn quốc thì lại mơ thấy bữa đó mình đang chinh phục một cô hoa hậu, một cô nhân viên làm chung sở nào đó,... Còn bữa nào đi làm về mệt quá thì lăn ra ngủ khò khò..... chỉ biết là có mơ về cái gì thôi, còn mơ như thế nào, nội dung ra sao thì bó tay!!!
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua 3h ngủ, 6h giật mình dậy vì mơ... Lại mơ thấy người đó... Kô nhớ rõ là chuyện gì... Có thể kô phải hoàn toàn là ác mộng, nhưng tỉnh dậy mồ hôi đầy người, thấy lạnh buốt, banana thật...
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình nằm mơ một giấc mơ cực kì buồn cười. Đáng tiếc là khúc đầu thì không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ từ khúc sau.
    Khúc đầu là như thế nào nhỉ? Không thể nào nhớ rõ ràng được, chỉ nhớ là có một con đường (hình như mình đã mơ về con đường tương tự như thế này nhiều lần rồi), là một con đường dài, vắng, lên dốc xuống dốc quá trời, nhưng rộng như sân bay, có 1 cửa hàng lớn, có 1 cái xác máy bay, có 1 trạm bơm xăng. Mình và "đồng đội" (chẳng biết là đội gì nữa? Đội ninja, pháp sư hay đội ám toán?) đi qua đây vài lần, lần nào mình cũng ôm chặt người chở mình mà rú rít (bởi vì rất nguy hiểm, xuống dốc gắt, dốc rất cao, lên dốc nhanh, nhưng được cái là vắng hoe. Đường còn có biển báo nguy hiểm đàng hoàng nữa, nhưng là tấm biển viết bằng chữ).
    Khi đi qua con đường này lần thứ 2, mình đang ôm chặt anh tài xế chuẩn bị... sợ thì ngay đỉnh dốc, anh ấy dừng lại, bảo mình vào mua bánh. Có một hiệu bánh rất lớn mang tên Đức Phát (???), mình vào đó mua bánh cho ông bà (chẳng hiểu là đang đi đâu nữa?), không nhớ rõ là mua cho ông bà ăn hay là mua để cúng. Hiệu bánh rất rộng, bánh rất đắt (50.000đ/1 cái bánh nhỏ xíu) nhưng lại rất ít chủng loại, và có 1 vấn đề bự là các bánh ở đây hoàn toàn không thấy 2 chữ "thơm ngon" đâu hết, hic. Bánh gì mà cả thị giác và khứu giác đều không đạt chuẩn, chẳng hiểu vị giác thì thế nào nữa, nhưng vì đây là hiệu bánh duy nhất nên đành phải mua (mình còn nhủ thầm chẳng bằng hiệu bánh gần nhà mình, vừa ngon vừa rẻ). Cuối cùng mình mua một ổ bánh kem tạm gọi là...
    Rùi lúc đó có 2 thằng bạn trong nhóm xuất hiện (chẳng biết 2 "thằng" đó là ai nữa!), không phải là người chở mình. Rùi tự dưng lại xuất hiện thêm một cô bé nữa, là một cô bé mít ướt, thích một người khác trong nhóm, nhưng cô bé đó đang... giả trai, chỉ có mình và cái anh chàng mà cô bé ấy thích (tạm gọi là X) biết (mà tại sao mình có thể ở lại trong nhóm mà không cần giả trai, còn cô bé đó thì cần nhỉ?). Rồi cái anh chàng X đó làm cái quái gì đó khiến cho cô bé giận, lạ một cái là tự dưng đùng đùng đi... tắm giữa đám đông, mọi người đều đứng trong phòng tắm, cô bé ấy chỉ có... quay lưng lại, ngâm trong bồn nước thui chứ chẳng hề run sợ gì hết. Xong rùi anh X ấy lại chọc cho cô bé nổi giận đùng đùng, thế là cô bé ấy quay lại, nước mắt nước mũi tèm lem... đứng lên "chửi" anh ta (cũng không hẳn là "chửi" mà chỉ là giận dữ thui!) => lộ tẩy hết trơn (thì có che gì đâu mà không lộ)
    Rùi mình nhờ một người nào đó làm cho thời gian quay lại, mình kè kè đi theo cô bé ấy (chẳng nhớ ổ bánh và cái anh chàng đang chở mình nó biến đi đâu mất nứa!), nhằm "kiểm soát hành vi bồng bột" kẻo bị lộ tẩy lần nữa (là hết cứu vãn). Hai anh chàng kia lại bước vào hiệu bánh (à, trở lại với cái hiệu bánh rồi), nói vài câu gì đó, mình sợ là lại làm cô bé buồn giận nên vội vàng ngăn chặn lại
    Một trong 2 anh chàng đó... cực ngồc (nhưng 2 anh đó ko có tên nào là X), toàn nói linh tinh. Anh chàng ngốc đó "thuộc quyền cai quản" của 1 anh chàng chức cao hơn.
    Chi tiết cuối cùng đã đến. Để ngăn chặn 2 anh ta quậy quọ, mình đã nhanh chóng ra tay "ám toán". Câu thần chú ấy là "Ám toán 3 ngón, ám", rồi chỉ 3 ngón (trỏ - giữa - nhẫn) về phía người bị ám, nêu 3 điều mà người bị ám phải làm cho mình. Lúc đó nếu chỉ có một điều thì niệm rằng (khi niệm phải chỉa 3 ngón tay về người đó) "Điều thứ nhất ám toán: hãy đi theo canh chừng anh ngốc B, không cho anh ấy nói bậy bạ chọc em A (cô bé giả trai), không cho anh ấy lại gần em A trong ngày hôm nay (lỡ "lịch sử tái diễn"), lúc nào cũng phải đi theo kiềm chế B. Tốt hơn hết nên ngủ đi" (chẳng hiểu ngủ thì làm sao canh được nhỉ???).
    Tên B thấy vậy vội quay qua mình, định ám toán lại mình. "Còn khuya nhé, ngốc như mi còn lâu mới ám toán ta được". Mình đã nhanh tay ám hắn trước khi hắn kịp ám mình. "Điều thứ nhất ám toán: hôm nay hãy ngủ càng nhiều càng tốt (cho hết ngày hết giờ), không được đi theo làm phiền ta và A, nếu gặp ta và A thì phải tránh xa". Nói xong hắn liền ngủ mất tiêu. Mình dắt A đi (mua bánh tiếp??? Không nhớ, chỉ nhớ là đi đâu đó, xuống dốc, về nhà. Mà chẳng hiểu nhà ở đâu ra nữa).
    Nhưng đang đi thì tự dưng sợ tên B thức dậy giải ám toán cho tên kia, vì thật ra khi ám toán B, hắn cũng nhanh tay giải được hết 2 ngón ám toán rồi, cũng may mà mình niệm nhanh hơn nên còn ám hắn được 1 điều, hic. Thế là mình niệm chú "activate ám toán", sau khi niệm loại chú này xong thì cho dù người bị ám có biết mình bị cũng không thể tự giải được nữa. Câu chú chỉ là: chắp ngón cái và ngón út lại, chĩa 3 ngón ám toán thẳng lên trời, niệm "brừm, brừm, brừm", người niệm sẽ bị giống như là Tề Thiên bị Đường Tăng niệm chú, nhưng hơi khác đi một chút.
    2 tên đó liền bị "hành hạ", thế là phải dùng thần giao cách cảm gọi cho mình để năn nỉ xin tha. Món gọi "thần giao cách cảm" rất lạ, reng trong đầu y như là... điện thoại, và cũng cần một cái gì đó làm phương tiện để nghe (VD: mình cầm cái.... lược chải đầu lên áp vào tai để nghe được giọng nói của 2 tên kia... trong đầu). Hổng hiểu sao mình vẫn sợ ám toán bị giải nên vừa nghe vừa vẫn niệm liên tục.
    Cuối cùng, khi người nhà mua đồ ăn về xong rùi, 2 tên bị ám toán theo lệnh mình xuống... nấu bếp. Hỏi sao ko ăn thì 2 người ấy nhăn mà bảo: "Hồi nãy bị niệm ngứa cổ phát điên bây giờ ăn gì nổi nữa".
    Chuyện chỉ có vậy thui mà tự dưng mình cười sằng sặc đến tỉnh ngủ. Bây giờ ngẫm lại thấy giấc mơ vô duyên dễ sợ, vậy mà hồi nãy cười quá trời. Đúng là có viết ra thì mới thấy được nó hâm đến mức độ nào. Rõ điên!
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhức đầu quá... hic... lòng vòng khó hiểu!!:(
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến nay bạn Sow nhà ta vẫn nổi tiếng với biệt tài nhớ những giấc mơ hết sức lạ lùng của mình. Lần này cũng không là ngoại lệ hen.

Chia sẻ trang này