1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai yêu Ấn Độ và người Ấn thì vào đây nào (Tầng 18: Đừng nghe những gì trai Ấn nói...)

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi copconmisa, 16/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Cảm ơn mọi người hiện tại tớ vẫn ổn . Đồ xếp xong rồi chuẩn bị về nhà thôi :) giờ chỉ cố để giữ hộ chiếu với xiền chứ mất nữa là hết đường về :)
    --- Gộp bài viết: 24/10/2016, Bài cũ từ: 24/10/2016 ---
    Cảm ơn mọi người hiện tại tớ vẫn ổn . Đồ xếp xong rồi chuẩn bị về nhà thôi :) giờ chỉ cố để giữ hộ chiếu với xiền chứ mất nữa là hết đường về :)
    MiaNguyen310 thích bài này.
  2. Benatite

    Benatite Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/08/2015
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    99
    chị @Muslima , em cũng không biết nói gì nữa vì em biết chị đang rất buồn và chênh vênh!Em chúc chị lên đường bình an. Chúng em chờ tin chị!!!Thôi thì biết trước như vậy để sau này không vướng bận nữa...
    MuslimaMiaNguyen310 thích bài này.
  3. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Tớ lại hoãn chiến rồi . Tối qua vác đồ sang nhà C gái nó ngủ ( bà ấy cũng biết tớ giận nó xếp đồ ) tâm trạng cứ như được giải thoát và sắp được về nhà với mẹ . Ăn no , ngủ kĩ sáng sớm thấy hắn mò sang đón về . Ko nói gì với nhau về đến nhà hắn hỏi vé máy bay đâu . Bảo chưa mua . Xong hắn nói đưa hộ chiếu hắn mua . Tớ ghi thông tin xong hắn cầm giấy làm như gọi đặt vé . Vừa ra khỏi cửa tớ chốt cửa luôn ( ai sợ ai chứ ) xong quên chốt cửa từ wc ( hai cửa ) nên hắn chui vào tưởng oánh tớ đến nơi . Nhưng lại chạy lại hỏi ngu câu " why u angr with me " nghe câu hỏi muốn đập cho trận . Bla bla Xong rồi Khổ cái thân tớ . Số điện thoại đó là số emergency bệnh viện ý là số public ấy giờ hắn nói hắn không biết có tin được không ? lúc tớ điên lên tớ ném điện thoại hư màn hình rồi giờ chưa có bằng chứng đối chất . Tớ bắt hắn đi sửa đt để tớ kiểm tra tiếp . Hắn by ALLAH là từ lúc có tớ Ko liên hệ ai cũng Ko chit chat gì với ai . Nguyên văn " I have beautiful , understand and love me like u why I need someone else. By ALLAH if I do anything wrong ALLAH can take u away from me " and " you are my life I can't even think without you " ( nói chung là xếp đồ để đó rồi Ko chứng minh được là chào anh em về ) . Hôm qua giờ tớ giận hắn và hắn giận tớ . Kêu sao Ko hỏi xem thế nào mà ném ngay điện thoại như vậy ? Bảo tớ là đứa duy nhất dám làm vậy mà nó không có làm gì lại .
    --- Gộp bài viết: 24/10/2016, Bài cũ từ: 24/10/2016 ---
    thôi kệ đã . Mới được 8 ngày nên cứ ăn no ngủ kĩ xong nếu về thì về :) cho hấn ở lại chết sầu luôn . Cứ lúc nào tớ với hấn giận nhau là cả thế giới biết luôn . Chả dấu được ai nhưng làm lành cái là hoà bình khắp mọi nơi thà tin nhầm còn hơn bỏ sót dù sao thì có tính đó cũng Ko dấu đc mà . Bữa tớ sang tớ có nhắc hắn có gì trong đt thì xoá đi lỡ tớ ngứa tay ( cái này hắn biết rồi vì tớ hay ktra điện thoại ) hắn nói Ko có gì cả . Sáng nay hắn nói chắc tớ nghĩ hắn ngu lắm nên Ko biết xoá nếu hắn làm gì sai . Nói chung là cứ sửa điện thoại về đây tớ xử tiếp . . .
  4. Baljeet257

    Baljeet257 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2016
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    5
    theo dõi tin của chị @Muslima mấy ngày nay... cứ lúc lên lúc xuống thế này, chắc bọn em vỡ tim mất... thôi thì cứ ăn no ngủ kĩ như chị nói nhé... cập nhật thông tin ngay và luôn cho bọn em nha chị.. chờ nghe tin tốt của anh chị :))
    Muslima thích bài này.
  5. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Bạn Muslia đành hanh phết nhỉ. Tớ chưa bg kiểm tra đt của giai và lại càng ko dám ném :)). Giai Mỹ gốc Ấn thấy tớ chat với người lạ đã làm ầm lên rồi, check đt chắc hắn đập mình chết luôn :))
    Muslima thích bài này.
  6. may_trang

    may_trang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2015
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    394
    @Muslima :

    Có thể em sẽ giận vì những gì chị sắp viết ra đây nhưng chị vẫn phải viết vì chị cảm thấy em cứ lẩn quẩn mãi trong câu chuyện tình với anh chàng này, hơn 1 năm trước chị cứ ngỡ em đã đưa ra được quyết định cuối cùng nhưng rồi tất cả lại quay về xuất phát điểm.

    Người ta nói vợ chồng ăn ở với nhau 1 ngày thì cả đời nhớ nhau, cho dù ta có yêu người đàn ông đó thế nào, họ có tốt với ta ra sao thì ta vẫn là người đến sau em à, em bắt gặp tin nhắn của hắn với con nào đó, em tức tối, em muốn đập tan tất cả, em có nghĩ mà thương cho người vợ của anh chàng này không ? Theo như chị nhớ, em nói vợ chàng cũng là bác sĩ, vậy cũng là trí thức chứ không phải dân quê đầu tóc rối bù, về làm vợ cũng sinh được cho chồng 1 đứa con trai nhưng chỉ vì sự ràng buộc của tôn giáo mà phải chấp nhận san sẻ chồng mình khi bản thân mình không làm gì nên tội, phải cúi đầu lặng im trước sự trăng hoa của chồng chỉ vì cô ấy là phụ nữ Hồi giáo ! Xót xa quá !

    Em nghĩ cô vợ đó đã từng khóc, từng rơi nước mắt vì em hay chưa? Còn đứa bé, nay chắc nó cũng gần 5 tuổi rồi đúng không !

    Tình yêu không có lỗi nhưng chúng ta được quyền lựa chọn con đường mà mình sẽ đi. Em có chắc em sẽ là người phụ nữ cuối cùng trong cuộc đời của chàng. Chúng ta được sinh ra và lớn lên trong chế độ đơn thê, chúng ta không phải phụ nữ Hồi giáo, chúng ta không thể và không nên sống 1 cuộc sống cam chịu như họ nhưng cũng đừng bóp nát trái tim của họ. Chúng ta biết giận, biết ghen, họ cũng vậy nhưng họ đã bị cướp đi quyền phản kháng từ lúc họ mới sinh ra. Chị thấy thương cho cô vợ của bạn trai em quá !

    Dừng lại đi em ! Vì em và vì tất cả !
    Linhnguyen121, alisha82, dookei3 người khác thích bài này.
  7. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    E Mà không nghĩ cho cô ấy thì giờ bọn e đã ở phương trời khác với nhau rồi C yêu ơi :) e Ko bt cô ấy sống kiểu gì mà bị nhà chồng quay lưng . Giờ bố mẹ hắn thương cứ kêu phải yêu em hơn , tốt với em hơn vì e từ xa đến . Nếu từ bỏ được nhau bọn e đã từ bỏ lâu rồi :) nếu họ từ bỏ quyền đòi yêu thương giận hờn thì sao trách e được . Họ có quyền nói lên tiếng nói của mình nhưng mà họ chấp nhận vì lí do gì đó thì e Ko nghĩ đó là vấn đề của e . C đã sống với người C Ko yêu chưa ? C có thử nghĩ đến cảm giác lúc sống với nhau không một chút tình cảm ( nếu đây không phải đất nước đạo hồi chắc bỏ nhau rồi ) . Họ chỉ cần được support về vật chất và không quan tâm chồng mình làm gì , nghĩ gì . Chồng sẽ không thể có thêm vợ trừ trường hợp được vợ cả đồng ý . Cô ấy thậm chí đã xin em đừng ép anh ấy bỏ vợ ( vì cô ấy bt a ấy sẽ làm) . Vợ đi xin em là chỉ cần e đừng bảo anh ấy bỏ cô ấy thì sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cuộc sống của em . C chắc Ko hiểu được rồi :)
    --- Gộp bài viết: 25/10/2016, Bài cũ từ: 25/10/2016 ---
    Hôm nay mẹ hắn về C mách tội và kết quả bà làm ầm lên vừa mắng hắn vừa khóc ( cái này ngoài dự tính của mình ) . Hắn thì cứ chối xong lườm mình nói chung là tin hắn hơn chút rồi . . . Mọi người đừng lo cho mình :) mình vẫn ổn mà chưa cưới gì đâu :) có gì mình cập nhật nhé
  8. Mia2812

    Mia2812 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2015
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    33
    Chị Cọp ơi. Giờ em đã hiểu nguồn gốc luật đa thê của Hồi giáo. Hi nhờ chị kiến thức của e lại được trau dồi hơn. Em đã hỏi lại 1 anh bạn Iraq. Và anh ta cũng đề cập đến lý do chiến tranh như chị. Đó là 1 lý do nhân đạo và đáng quý.
    Nhưng như chị nói, thời gian và chiến tranh đã qua. Sao họ vẫn giữ luật đó hả chị? Liệu những phụ nữ hồi giáo họ có hài lòng và hạnh phúc với luật đó không chị? Em chưa quen các bạn nữ hồi giáo ở trường nên chưa hỏi được. Nhưng em sẽ hỏi. Em hỏi không phải vì muốn phán xét, mà chỉ muốn tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của mình thôi. Vì e nghĩ nếu không học hỏi, k tìm câu trả lời, k mở lòng đón nhận thì sẽ không có cái nhìn công bằng bao dung được phải k ạ.
    Còn chuyện Benatie kể, đúng là sẽ rất viên mãn nếu người đàn ông đó có thể đảm bảo công bằng cho tất cả những người vợ và người con của ông ấy và tất cả bọn họ đều cảm thấy hạnh phúc, không 1 chút tủi thân. Mỗi người có một quan điểm riêng về hạnh phúc mà. Nên cũng khó có thể hi vọng rằng người ngoài như c nói, họ có thể hiểu được, vì quan điểm của họ khác mà. Chỉ trách nếu họ vội vã chê bai quan điểm của người khác thôi. Vậy nên nếu cậu thấy việc đa thê k là vấn đề vs cậu thì c sẽ hạnh phúc thôi.
    Còn tớ, sẽ đau lòng lắm nếu biết người mình yêu bằng cả trái tim lại chỉ dành cho mình có 1 nửa trái tim anh ấy. Tớ thật sự không muốn chia sẻ anh ấy với ai. Và tớ không dám tưởng tượng nếu mình ở địa vị người vợ không sinh con được đó thì tớ sẽ thế nào. Đau đớn ấy của người phụ nữ chắc k diễn tả được hết bằng lời. Dù biết đôi khi phải mạnh mẽ, bao dung nhưng tớ vẫn hi vọng rằng dù chuyện gì xảy ra chồng tớ sẽ ở bên tớ và nói rằng: nếu không tìm được cách nào để có con với em. Vậy thì chúng mình sẽ cùng làm từ thiện cho trẻ em mồ côi và sống với nhau đến già em nhé... nếu k có lẽ t sẽ k bao giờ có thể hạnh phúc thực sự.
    Gửi chị Muslima: 1 là em thấy k hiểu chuyện tin nhắn. chính mắt chị đọc được tin nhắn trăng hoa của anh ta với người khác rồi mà, sao anh ta giải thích là số emergency gì đó chị cũng xuôi, sao emergency của bv gì lại liên quan đến trăng hoa. 2 là e mới biết anh ta đã có vợ. Dù mong chị hạnh phúc. Nhưng em cũng có cùng câu hỏi với chị Mây trắng, liệu người vợ cả có đau lòng không chị? Hạnh phúc của mình được xây dựng trên nỗi đau của người khác với e sẽ không còn là hạnh phúc nữa, còn chị thì sao...
    copconmisa, Benatite, Muslima1 người khác thích bài này.
  9. Shamrock16

    Shamrock16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2016
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Ôi Cọp ơi....

    Tớ nhớ Cọp quá. Hôm nào rảnh cafe đi :)
  10. Muslima

    Muslima Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2015
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    66
    Hình như mọi người không hiểu . Chính vì họ là người hồi giáo ở quốc gia còn nặng nề tư tưởng hồi giáo nên với họ đó là điều họ phải chấp nhận . Tớ còn đau lòng nữa là bà ấy . Nhưng cách bà ấy nhìn nhận và cách tớ nhìn nhận khác nhau . Đừng nghĩ là mọi việc sẽ công bằng khi có hai người phụ nữ với một người đàn ông kiểu 2.4.6 và 3.5.7 . Đó chỉ là lý thuyết thôi . Nếu ở xã hội của chúng ta tớ lên án hành vi làm người thứ ba nhưng ở đây họ biết nếu không đến với tớ thì a ấy cũng sẽ tìm người khác vì giữa họ chỉ là trách nhiệm không có tính yêu . Cô vợ khôn lắm kêu là với tớ thì được với pak girl thì không vì cô ấy biết nếu tớ là người nước ngoài đến và đi sẽ với hai bàn tay trắng . Còn vợ pak để a ấy lấy quá đơn giản . Rất nhiều nhiều cô gái sẵn sàng lấy người có địa vị và tiền như a ấy . Cô ấy chỉ muốn đảm bảo tương lai và chu cấp đầy đủ . Mỗi ngày a ấy về nhà từ 2 đến 5h . Thứ bảy phòng khám nghỉ nên có thể về nhiều hơn từ 1 đến 6h nhưng với tớ điều đó là điều tớ nên ủng hộ vì con a ấy . Nếu đã không có tình cảm dù có ở gần nhau cũng chả có chuyện gì nên tớ chưa bao giờ lo về điều đó .
    Chuyện về số đt . Số ấy là số cấp cứu ở bệnh viện tư a ấy . Mỗi lúc a ấy mổ hay là khám bệnh nhân thì lễ tân hoặc bất kì ai cũng có thể sử dụng điện thoại đó để trả lời và liên lạc chỉ dẫn với khách hàng . Vậy nên tớ mới nói đó là số công cộng . Tất nhiên tớ không tin hoàn toàn nhưng tớ tin Anh ấy biết phải làm gì . Có một điều Khi sống ở đây rồi tớ mới biết . Trai , gái ở đây vì luật lệ hà khắc nên không được gặp nhau , ra ngoài với nhau thoải mái nên phần lớn thời gian họ dùng điện thoại chít chát nhưng gặp nhau thì Không ( e trai hắn là ví dụ điển hình ) . 15 tháng tớ ko ở đây . Mỗi ngày chỉ vài tin nhắn . . . giờ đây mỗi đêm hai đứa đều nhắc lại chuyện cũ . Ah mà tớ chưa nói với mọi người hoàn cảnh tớ và hắn quen nhau

Chia sẻ trang này