1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giáo xứ TVTY-Phòng xưng tội do cha Lovelinh2 đảm nhiệm

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lovelinh2, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cha quên con roài chăng??? Hay cha chê con hỏi ngu quá??? Hôm nay bị lên thớt roài... Không biết rồi sẽ ra sao đây!!!
  2. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Chắc dzị quá
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0

    Sis làm Mod mà Xì pam kinh quá
    Kính gửi cha :
    Đã lâu lắm rồi con không làm chuyện tội lỗi, nhưng mỗi khi làm là chuyện tội lỗi kinh lắm cha ạ ....Số là gần đây con đang "thương thầm trộm nhớ" 1 người ....trên này Mỗi khi được nghe người ấy chat là tim con đập bình bịch , con happy vô cùng ...Nhưng hỡi ơi, nếu chỉ thế thì con là nạn nhân đúng không ạ ? Nhưng điều tệ hại là người ta có người khac'' rồi , "người khác" đó thương anh í lắm lắm, mà con so ra không bằng ...KHông còn gì đau hơn nữa ...Vậy mà con vẫn chit chat với anh ấy mỗi khi có thể, dù chỉ nói toàn chuyện tào lao ....Trong khi ...e hèm ...người yêu con đang ở xa ,quan tâm và thương con lắm mà bây giờ tình cảm con đã dành trọn cho người khác rồi ....Con không thèm nói chuyện vui vẻ như trước với người yêu con nữa, làm anh ấy buồn lắm ("người yêu con" là số nhìu, hông phải số ít nha Cha ) .Tội lỗi con nặng lắm đúng không Cha ...Ấy mà đã hết đâu ...con còn đong đưa với bạn người yêu con nữa (con quen anh ta trước rồi mới quen người yêu con qua anh ấy !!)
    Chắc tội lỗi con ngập đầu rồi, thôi để con diếm mấy cái tội khác chờ hôm nào xưng tiếp vậy ,Cha rửa mấy tội này cho con trước nha .Thanks Cha nhìu nhìu
  4. chubbygal

    chubbygal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Cha ơi, lâu roài mới gặp lại cha, cha khoẻ chứ cha?
    Con thấy là con iu người í lắm, con không bít làm thế nào bi giờ cả, bỏ thì thương, vương thì tội, người ta cũng bít thế. Con hận tại sao không thể ở bên nhau và yên ổn được mãi mãi...
  5. skaterboy

    skaterboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2005
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Cha đi đâu roài cà, nhưng không sao mọi chuyện đã được giải quyêt xong - không cần cha nữa...
    Ai vậy bà chị???
    Được skaterboy sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 11/05/2005
  6. hippi_trex

    hippi_trex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2004
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra thằng chồng mất dậy của mình nó tung hoành tại cái forum này. Về ngay, về cho con bú
  7. sk8erboi

    sk8erboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Thằng chồng của chị chết nơi nào mất rồi á....
  8. nguoiradivitinhyeu

    nguoiradivitinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    mo phat(con ko co dao,nhung cung muon xung toi,bit the nao day)
    thoi con xung toi voi ca phat to va chua troi
    uhmmm.......con o gắng nhớ nhưn ghình như là con ko nhớ đc tội gì nặng,ah có rồi,có những lần giận dỗi con đã kể cho ban5 bè nghe về Anh nhưng còn toàn gọi là "nó" có lúc còn gọi là "thằng k...",,,,hicihic,,,,gio con đã hối hận rồi nhưng ko biết nhữn g;ần sau con có kiềm chế nỗi ko
    hihic,,,,,,mac du vậy con muốn nói với "thằng k..." do là "em rất iu anh"
    amen----a di da fat
  9. mitdac1212

    mitdac1212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Yendieu_________________________________________________
    TỘI THỨ NHẤT
    Mê trai
    Lạy chúa ở trên trời, chúa sinh ra con là con gái sao nỡ để con mê trai quá.
    Con đã có một anh người yêu hoàn hảo (chỉ có điều hơi già và hơi hói), thế mà con lại còn tơ tưởng tới chàng bác sĩ đẹp trai, trẻ trung, tài giỏi, chăm chỉ và đầy hứa hẹn.
    TỘI THỨ HAI
    Ngụy biện
    Con tự nhủ với lòng rằng, "Chỉ là trao đổi online, nào đã gặp mặt". Nay đã gần đến ngày chàng bác sĩ kia và con gặp mặt, con cảm thấy tội lỗi dâng đầy, hic hic
    Con lại còn ngụy biện với lòng rằng, là một người phụ nữ hiện đại, con được quyền chọn lựa trong tình yêu. Như vậy là phản bội người yêu và lừa dối bản thân mình
    TỘI THỨ BA
    ích kỷ
    Vừa mê trai, vừa ngụy biện, con lại còn ích kỷ. Con không cho phép người yêu của con hẹn hò với ai, lại cũng không đồng ý để chàng bác sĩ đi lại với người khác, chỉ vì muốn họ phải chung thủy với mình. Than ôi, lòng con lại có đến những 2 bóng hình để thương nhớ.
    Xin chúa tha tội cho con, _________________________________________________
    Giê-su-maria...na
    Con thật tội lỗi! Tội lỗi!
    Chúa đang bận tiếp mấy con chiên mới lên thiên đàng.Cũng toàn tội lỗi chồng chất như con cả. Bọn chúng còn háo sắc hơn con nhiều. Ta thay mặt (bừa) xá tội cho con. Amen!
    Dẫu sao háo sắc như con cũng không phải là tội nặng lắm!
    Hihihi
  10. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Hồi xưa có cái thớt này.
    Nhân Giáng Sinh và một mùa vọng mới, xin Chúa tha tội cho những tha nhân.
    Giúp họ một bụng hào hiệp, và một tim biết tin tưởng.
    Hiệp cùng mẹ Maria. Xin Chúa nhậm lời con.
    Hệ hệ

Chia sẻ trang này