1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ và bài hát xuyên tạc

Chủ đề trong '1985 Hà Nội (1985 Club)' bởi an_elfish_smile, 10/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bố của Huyền Ly : -Anh muốn cưới con gái tôi à ?Con tôi có biệt thự riêng có tài khoản ở ngân hàng ,có cổ phần ở một công ty lớn . Còn anh có cái gì ?
    Bạn trai :-Nếu cần những thứ ấy thì chỉ tuần sau là cháu có tất cả.
    -làm sao mà anh có nhanh thế ?
    -Thưa.Làm chồng con gái bác
  2. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh tò mò ghé mắt vào nhà tắm công cộng nữ sinh viên nhìn trộm. Đang nhìn, bảo vệ bắt được, đề nghị lớp mang ra kiểm điểm. Lớp họp và kết luận " Đây là hành vi vô văn hóa", Anh ta nói lại:
    - Tôi sai vì tôi tò mò. Mà cũng tại cái vách cót bị thủng, bên ấy các bạn tắm lại vỗ to, tưởng gỉ mới nhìn. Chứ tôi không có văn hóa sao lại là sinh viên Aptech, sao lại ngồi học với các bạn được...
    Kết luận phải thay đổi "?. là sinh viên có văn hóa nhưng lại có hành vi vô văn hóa, nhìn trộm các bạn gái đang tắm"
  3. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Bảo Anh tò mò ghé mắt vào nhà tắm công cộng nữ sinh viên nhìn trộm. Đang nhìn, bảo vệ bắt được, đề nghị lớp mang ra kiểm điểm. Lớp họp và kết luận " Đây là hành vi vô văn hóa", Anh ta nói lại:
    - Tôi sai vì tôi tò mò. Mà cũng tại cái vách cót bị thủng, bên ấy các bạn tắm lại vỗ to, tưởng gỉ mới nhìn. Chứ tôi không có văn hóa sao lại là sinh viên Aptech, sao lại ngồi học với các bạn được...
    Kết luận phải thay đổi "?. là sinh viên có văn hóa nhưng lại có hành vi vô văn hóa, nhìn trộm các bạn gái đang tắm"
  4. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai cha con đi xem trận đấu giữa Real Madrid - Barcelona, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà nên bảo con trai chạy nhanh về lấy.
    Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ.
    Cậu vội chạy trở lại sân bóng báo cho bố:
    - Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây!
    - Chuyện gì? Nói nhanh lên!
    - Mẹ có bồ.
    - Trời ơi! Mày làm bố hết cả hồn, bố cứ tưởng con không tìm thấy vé cơ chứ!
  5. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Hai cha con đi xem trận đấu giữa Real Madrid - Barcelona, gần tới sân thì ông bố chợt nhớ là đã để quên vé ở nhà nên bảo con trai chạy nhanh về lấy.
    Cậu bé về tới nhà thì nghe có tiếng mẹ và một người đàn ông lạ trong phòng ngủ.
    Cậu vội chạy trở lại sân bóng báo cho bố:
    - Bố ơi, có chuyện không vui cho bố đây!
    - Chuyện gì? Nói nhanh lên!
    - Mẹ có bồ.
    - Trời ơi! Mày làm bố hết cả hồn, bố cứ tưởng con không tìm thấy vé cơ chứ!
  6. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ly và Thuỷ cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
    Khi Thuỷ bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt Ly bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, Ly bực mình quá bèn bước xuống.
    Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, đừng chen lấn".
  7. NguyenLinhCuong_la_tao

    NguyenLinhCuong_la_tao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    572
    Đã được thích:
    0
    Ly và Thuỷ cùng nhau vào siêu thị. Đến gian hàng có đặt một cái cân đo điện tử hiện đại, họ thích thú thay phiên nhau cân thử.
    Khi Thuỷ bước lên cân thì chiếc cân lên tiếng: "Bạn quá gầy, cần phải bồi dưỡng thêm". Đến lượt Ly bước lên cân thì chiếc cân không lên tiếng gì cả. Đợi một lát cũng chẳng thấy gì, Ly bực mình quá bèn bước xuống.
    Lúc này cái cân mới phát ra tiếng: "Xin các bạn vui lòng lên từng người một, đừng chen lấn".
  8. thanhnam1985

    thanhnam1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ông Cường này hơi dê đấy nhé, miẹ, tao cũng chẳng trả lời đúng câu nào, ặc ặc......
  9. thanhnam1985

    thanhnam1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    0
    Ông Cường này hơi dê đấy nhé, miẹ, tao cũng chẳng trả lời đúng câu nào, ặc ặc......
  10. congtu_omai

    congtu_omai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    860
    Đã được thích:
    0
    Đi học về , bé Bảo Anh đưa sổ điểm cho bố xem.thấy điểm của con kém quá. bố Bảo Anh gọi bi ra mắng cho 1 trận
    - Bảo !! tại sao lại được có 0 điểm Toán hả ?
    - dạ!! thầy giáo hỏi con 2+2 bằng mấy.............
    - thế mà mày cung ko biết à ? mày có bị đần độn đâu cơ chứ
    - con biết la` bằng 4. sau đó thầy lại hỏi 2 nhân 2 bằng mấy ?
    - thế thì khác *** gì nhau, bằng 4 cả mà
    - con cũng trả lời như thế nên thầy giáo mới cho 0 điểm
    - Rồi .. thế sao thể dục cũng bị 0 điểm thê'' này
    - Cô giáo bảo con giơ chân trái lên.........
    - Mày ko giơ được à? mày có bệnh tật, ốm đau gì đâu mà ko giơ được
    - con giơ lên được mà, sau đó thày lại bảo giơ chân phải lên
    - thế thì giơ thế *** nào được
    .................................................
    Hôm sau thầy giáo gọi Bảo Anh lên kiểm tra bài cũ....
    ---Thầy : 2+2 bằng mấy
    ---Bảo Anh :Thế mà mày cũng ko biết à ? bằng 4 chứ mấy
    Thầy tức lắm nhưng vẫn cố hỏi thêm : Thế 2 nhân 2 bằng mầy
    ----Bảo Anh :thế thì khác *** gì nhau, bằng 4 cả mà
    ---- Thầy Toán tức lắm nên đã đuổi Bảo anh ra khỏi lớp
    Đến cô thể dục
    -----Cô :Giơ chân trái cao lên em
    -- Bảo Anh : Sao mày ko giơ
    Cô đang ở xa nên ko nghe rõ nên vẫn hô tiếp : Giơ chân trái lên nào !
    ---Bảo Anh : Bắt giơ thế thì giơ thế *** nào được
    .......................

Chia sẻ trang này