1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

.!.(chấm than)

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 11/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zopo

    zopo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi cũng muốn, cũng nh... '' ... , cũng muốn giống như lúc trước, ngày nào cũng tung tăng, vui lắm, không phải suy nghĩ, không phải lo âu, không phải phiền muộn một vấn đề gì hết. Nhưng nhiều khi cũng phải biết nghĩ, dù không nghĩ cho mình thì cũng cần phải nghĩ tới người khác, cứ như vậy, chỉ như vậy thôi thì không sao đằng này biết đằng sau nó là một chuỗi phức tạp, biết sẽ đến một lúc sẽ xảy ra những chuyện mà mình không mong muốn, biết mà còn làm thì có phải là mình không ? mà thực tế lại không phải như mình nghĩ, nó không suông sẽ hay bất cứ một lý do nào đó để khôi phục lại cái mình đang có, nếu cho rằng bắt đầu né tránh là biện pháp ? điều đó có khả năng ? nhưng cũng chưa chắc !! nhưng còn hơn là cứ biết mà vẫn làm ? như vậy có tốt hơn không ? hay chỉ gây thêm những cảnh mà không thể diễn tả không thể ngờ tới mà sau này sẽ xảy ra ??
    Sống và làm những gì mình thích - dù biết những gì mình thích chưa chắc mình đạt được - nhưng đó cũng là niềm hạnh phút của mình
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mod ơi thế ko delete đi thôi, vô văn hoá quá
  3. vqhanhvn

    vqhanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    lam` gi` duoc tao kekekekeke may gio` ma` keo mod
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Kệ ****** hắn đi chú em,chó sủa hoài rồi chó mỏi mồm lăn ra chết thôi mà.Nghĩ cũng lạ,chó nhà ai sủa to ghê
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Kế hoạch bị huỷ bỏ vào sáng nay, vậy là cuối tuần mình vẫn ở nhà và ôm đống sách vở, 2 cái cuối tuần rồi đó, chẳng như mong muốn .. thôi mệt, để dành cơ hội cuối tháng sau về nhà lun,chắc lúc đó Đn nắng ấm hơn rồi .. sợ lạnh lắm, lạnh là cứ khào khào, khủng khiếp kô chịu đc .. Học hành thì lơi bơi,kô biết rồi đến đâu .. kô dám nghĩ đến ..
    Mama gọi điện, thông báo mình có thêm 1 cái thiệp mời cưới .. ặc ặc .. đua nhau cưới hả trời? lại bị nhắc nhở .. rồi đêm nào mình cũng nằm thở dài và khó ngủ .. hix , đau lòng wá! Cũng kiên quyết thực hiện cái quyết định của mình, để xem đến đâu, mình có thành ý và kô hề có ý đồ mờ ám thì sợ quái j chứ .. đến bị ăn thịt mình còn kô sợ huống j chuyện đó .. thử thiệt mới biết cảm giác thú vị như thế nào mà ..
    Nhìu lúc muốn gặp để nói chuyện, để cười nhìu hơn 1 chút nhưng .. ko dám nt,sợ .. đồng ý .. Mình mâu thuẫn! Ghét mình wá, vẫn cứ suy nghĩ con trai là phải chủ động nên cứ im im .. có đi lượn lờ dzòng dzòng wa đây đọc đc thì hỉu nha .. kô phải kô mà là có nhưng kô ..
  6. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Máu lên thì đi ra thăm bạn hữu của tớ ngoài Đà Nẵng tháng tới , nhưng mà tớ lại vướng mấy cái luận văn , khổ thía , lại phải ngồi gặm nhấm nỗi nhớ bạn ở SG vậy . Nhưng đến hè nhé , tớ và bạn lại cùng đi dọc biển Thanh Bình , lại ngồi ôm đàn nghêu ngao hát trên tầng 5 kí túc Thanh Sơn ....
  7. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    đầu tuần mà sao mệt thế , cứ suy nghĩ miên man mãi ....
  8. emsapyeu

    emsapyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ức chế...mông lung...
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    tối wa về nhà, đc 1 trận cười .. cười như chưa bao h đc cười .. chuẩn bị vi vu thôi .. hix, hồi hộp wá ..take care myself!
    cả đêm kô ngủ ngon giấc, cứ đau đau .. ghét wá, mình có lo lắng j đâu, dạo này lại ăn uốn hết sức ngoan và đúng bữa .. vậy thì tại sao chứ .. bực bội wá đi mất .. gặp bạn hiền, 2 đứa lại ti toe .. lại cười .. cười híp cả mắt vào .. thấy thoải mái là ok, phải kô bạn?
    Tối nay chúng nó lại tung tăng đi sinh nhật, chỉ mỗi mình cặm cụi học bài .. hix, làm sao mà cứ như vậy hoài chứ .. hix, ghét wá ..thế nào cũng bị gọi đt trêu tức .. cú wá!
  10. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Dạo này cứ tích cực ăn rồi ... Thấy những người bạn có niềm vui mới ... Tớ cũng vui lây theo bạn !!!

Chia sẻ trang này