1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

những lá thư..............!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi lmh_h, 12/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    anh !
    có lẽ đây là lần cuối cùng tôi viết cho anh . lần cuối cùng , anh hiểu không ? và chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình phải làm như thế này . tại sao vậy ? hôm qua thật sự là một ngày dài , rất dài đối với tôi . anh có biết là những gì anh nói với bạn tôi , khiến tôi đau đớn như thế nào không ? nhưng thật may mắn , là tôi đã không khóc , tôi đã giữ đúng lời hứa với anh , còn anh ? anh xem lại xem ? anh đã đối xử với tôi như thế nào ? hay thật . anh còn nhớ những gì anh đã hứa không ?
    tôi biết là tôi sẽ có ngày phải nhìn thấy anh yêu thương một cô gái khác . nhưng thật sự là đau đớn nếu người ấy lại là bạn của tôi , trong khi đó , anh còn níu kéo gì tôi ? anh đã làm những gì nào ?
    tôi biết là tôi thua kém bạn tôi , tất cả , thua kém rất nhiều . tôi biết , tôi luôn là kẻ thua cuộc , nhưng tôi đã nghĩ rằng , dù ít dù nhiêù , anh cũng phải nghĩ đến những gì đã hứa với tôi .
    tự nhiên , tôi cảm thấy cuộc đời thật quá đỗi là bất công với mình , dù tôi biết rằng tôi có nhiêù cái mà người khác không có . Vâng , tôi ghen tỵ , ghen tỵ ngay chính với người bạn thân của tôi . chưa bao giờ , tôi có cảm giác , mình muốn có mọi thứ của nó như bây giờ . chán nản , mệt mỏi .
    tôi biết , những gì đã có với tôi , với anh , chắc nó chẳng có chút ý nghĩa gì , nhưng còn với tôi , nó có lẽ cũng có chút gì đó ý nghĩa . đến tận bây giờ tôi nghĩ tôi vẫn luôn cám ơn anh , cám ơn về cả nỗi đau anh gây cho tôi .
    cám ơn và vĩnh biệt !
  2. Beckhamania1983

    Beckhamania1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2004
    Bài viết:
    3.215
    Đã được thích:
    21
    Em nài lại sắp nghĩ quẩn.Người lớn lên đê cưng ơi,ko yêu được thèng nào bảo anh,anh giới thiệu người tốt cho,anh chẳng hạn.
  3. dieishappy

    dieishappy Guest

    ối zời ơi...........mấy hôm không lên mà chỗ nài như cáu chợ ... cám ơn mọi người vẫn còn nghĩ đến iem....
  4. con_chim_non

    con_chim_non Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    3.343
    Đã được thích:
    20
    Em ơi !
    Anh yêu em là điều hoàn toàn có thật , anh không thể trốn chạy được điều này , nhưng giờ đây , anh phải nói khác với mọi người , đã có lúc anh muốn vất bỏ đi tất cả chỉ để có em mà thôi ,nhưng liệu anh làm thế , em có vui vẻ không ? anh cũng không dám chắc điều đó . Và anh mong em hãy cho anh 1 thời gian để tất cả có thể quên đi chuyện này . em hãy chờ anh được không ? .........
  5. amoremio_h

    amoremio_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    lmh_h à !
    tao thương mày quá , mày không thấy là mày phải chịu đựng quá nhiều sao ? mày còn gì để mà tiếc nuối ? còn gì để mà nhẫn nhịn nữa ? mày không thấy sao ? nó rành rành trước mắt mày như thế . mày đâu có là gì cơ chứ ? vậy tại sao ? tại sao mày không đập thẳng vào mặt " nó" những cái mà mày mới được biết . mày không thấy là mày quá thiệt thòi sao ?
    mày à , mày biết là "nó" đối xử với BẠN MÀY như thế nào mà : RẤT TỐT _ bạn mày bảo thế đấy ! còn với mày thì sao ? QUÁ TỒI ! mày có gì sai trái cơ chứ ? mày có gì thua kém con bạn thân của mày cơ chứ ? mà cho dù , khi không còn tình cảm gì với mày nữa , thì TẠI SAO ? TẠI SAO " nó" lại cứ níu kéo mày làm gì ? còn gieo vào lòng mày những cái suy nghĩ ngốc nghếch và daị khờ làm gì ?
    mày tại sao lại như thế chứ ? mày hãy thử một lần đập tan tất cả đi , bạn bè , "nó" có còn là gì nữa đâu ? mày hãy thử một lần sống cho mình đi ! "nó" là ai cơ chứ? nó có quyền gì để mà níu kéo mày ? có quyền gì để làm cho mày tổn thương đến vậy ? còn bạn bè thì sao ? maỳ cho bạn bè những gì ? và mày nhận lại được những gì ? mày à ! mày hãy từ bỏ hết đi . mày hãy sống cho mày đi !
    tao không muốn phải chịu đựng những cái cảm giác này nữa đâu !
  6. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Hoàng Quân à !
    cuộc sống không hề bất công đâu . có lẽ là tao vẫn phải cám ơn hắn , không có hắn làm sao tao được ngã đau như thế được cơ chứ !
    hãy cứ bỏ qua hết đi , tao không cô đơn , tao không một mình , tao đang sống và sống rất tốt . hãy cứ coi đấy là một kỉ niệm , thế thôi Quân ạ ! mày nghĩ là tao không có đủ khả năng chịu đựng sao ? có đấy chứ ...........tao cũng muốn làm như mày nói lắm , nhưng như thế thì quá như bảo tao cần hắn sao ? không bao giờ !
    tao đang sống và sống tốt !
    cám ơn mày!
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    con lmh lài,mày điên hả ? cho mày độc thoại nghe !
  8. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    GỬI............
    Chưa bao giờ mình viết ở đây? chưa bao giờ trong lòng mình lại nhiều ngổn ngang và những suy nghĩ hay đúng hơn là những tính toán như bây giờ . Cuộc sống chẳng lẽ lại khó khăn đến như vậy sao? khi mà càng nhiều những ranh giới giữa sự sống và cái chết , tiền bạc và không tiền bạc
    TTVN ! chắc có lẽ lá thư này gửi nơi đây , những vui buồn cuộc sống những đớn đau nhất những hạnh phúc nhất và có thể là cả sự thay đổi cuộc đời đều được ôm ấp . Mới lò dò lên mạng , lâu rồi không vào có thể vì không vào được nhưng cái cảm giác gì đó trong mình đây? ........ đau xót lại một gương mặt nữa trở về với đất mẹ là chết , là mất hay là gì đi chăng nữa thì cũng .........
    Em ! vào cái tuổi của em chị chưa bao giờ có sự suy nghĩ và hành động giống em, phải chăng là sự tiến hoá cuộc sống ......... giật mình giả sử như những điều xót xa kia vào mình hay vào một ai đó là người thân của mình thì sao? ,,,,,,,,,,,,,,, chua xót quá
    Xã hội có quá nhiều bất công và mất mát nhưng em hãy tin rằng đi còn có nhiều đắng cay và chua xót hơn những gì chị em mình đã trải qua và chịu đựng . Em hơn chị bởi vì em là thế hệ đi sau em có hệ quả và kết quả của những người đi trước , có thể nhìn nhận của em bây giờ phải 2 năm sau cái tuổi của em chị mới nhạn ra những điều đó nhưng nếu em đã nhìn nhận thì cũng có nghĩa là em đã suy nghĩ . Hãy yêu thương những gì là của mình , ngưỡng mộ những điều tốt đẹp và bỏ qua tất cả để mình sống tốt hơn
    Cứng rắn lên em , chị tin là em có thể làm tốt hơn chị rất nhiều ........ thời gian sẽ để cho chúng ta phải ân hận rất nhiều song thời gian cũng là liều thuốc xoa dịu tất cả .
    Cho tất cả chỉ nhận một thứ duy nhất của mình cái đó là chính mình em ạ!
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    Cô kính mến !
    em chào cô , cô ạ , tối nay em đi một mình trên con đường trường mình , thấy một vài cô bé mặc đồng phục trường mình sao mà nhớ quá ..............đã gần 2 năm rồi cô nhỉ ? nhớ mãi ngày nào , cái ngày mà lần đầu tiên khoác trên mình bộ đồng phục chính thức của Trường ....nhớ cái ngày mà được cô gõ vào đầu ...........nhớ cái ngày mà cô khóc trước những đứa học sinh ngỗ nghịch ....nhớ cái ngày mà mấy đứa tụ họp đến nhà cô " đập phá " , mách tội của nhau ..... nhớ cái ngày cô mắng khi bọn em " chọc dừa " trường... nhớ cái ngày cô khóc khi bọn em ra trường và em vẫn nhớ hình dáng cô , vẫn nhớ khuôn mặt , nhớ nụ cười của cô .... EM NHỚ CÔ ! đã bao lần đi qua ngõ nhà cô , muốn tâm sự với cô một chút .... nhưng em không dám , em sợ cô thất vọng vì em . em vẫn nhớ cô đã chúc cho chúng em thế nào khi chúng em rời vòng tay cô . cô ạ ! đã gần 20-11 rồi , bao đứa bảo em có đi không ? có đi chứ ! cả năm mới được 1, 2 lần gặp cô vào dịp này , vậy mà chiều khi gặp một đứa bạn cũ , nó bảo không đi , buồn quá !!!! em vẫn nhớ cô mừng thế nào khi bọn em đến gặp cô , được cô ôm trong vòng tay ....
    cô ạ , sắp đến 20-11 rồi , em chúc cô mạnh khỏe , em mong căn bệnh của cô không tái phát và hi vọng , ngày hôm đó , 0a6 sẽ tề tịu bên cô đông đủ ! em yêu cô....
  10. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh ! ...
    Có lẽ đã lâu lắm rồi nhóc không gửi mail cho anh .....Có lẽ vì thế mà tối qua anh nói nhóc hư ...rồi anh giận nhóc ...Nhưng anh đâu có biết nhóc đã viết cho anh rất nhiều nhưng tất cả đều không có ở trong hòm thư của anh .....Và cả bức thư này nữa ..chắc chắn sẽ chẳng bao giờ anh đọc được ....
    .....Giờ đây thì anh dzai của nhóc đã là một người khác ..Một người của quần chúng rồi ,là anh dzai của rất nhiều người chứ đâu còn là anh dzai của riêng một mình nhóc đâu .....Có lẽ chính vì vậy mà nhóc sợ không dám gửi mail cho anh nữa....Những lúc nhóc buồn không có ai tâm sự thì anh luôn xuất hiện và chọc cho nhóc cười ...Mặc dù nhóc biết anh đang có nhiều chuyện rất buồn trong công việc .Đúng,cuộc sống trong giới nghệ sĩ quả là không dễ chút nào đúng không anh?....Vậy mà anh vẫn an ủi nhóc ,kể chuyện cười cho nhóc để nhóc hết buồn....Nhóc vô tâm quá fải không anh?....Đáng nhẽ nhóc fải là người an ủi anh vậy mà ....Nhóc xin lôĩ anh .....
    Anh dzai ah` ! .....Có lẽ lời cảm ơn của nhóc trong lúc này sẽ là thừa nhưng.....Nhóc vẫn muốn gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất .....Anh mãi là người anh dzai tốt của nhóc.....Nhóc con của anh ....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này