1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xả... xú páp

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi a4u, 14/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loveten4ever

    loveten4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Nghe chẳng hiểu gì luôn? Thế cuối cũng là dở hơi vì nói chuyện chi phí hay dở hơi vì Post ảnh?
  2. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    thằng này đàn bà thế nhỉ :))
  3. MekongMedia

    MekongMedia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2010
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    ứng phó với stress

    - Lập danh sách những điều gây stress cho bạn nhất. Viết ra và chia nó theo mức độ stress và ảnh hưởng tới bạn như thế nào.
    - Thực hiện việc kiểm soát stress bằng cách quyết định xem bạn có thể giải quyết điều nào trong danh sách vừa lập ở trên và thực hiện ngay.
    - Khi quá tải hãy biết cách nói “không” (điều này cần phải luyện tập trong 1 khoảng thời gian nhất định”. Đừng cam kết đối với những việc mới vì bạn sẽ cảm thấy áp lực phải làm nó.
    - Đừng mong chờ sự hoàn hảo từ bản thân và những người khác.
    - Tạo ra ưu thế. Hãy quyết định điều gì là quan trọng nhất đối với gia đình bạn và bạn. Hãy dành thời gian cho họ, chẳng hạn như những bữa ăn cùng gia đình, những giây phút vui đùa hay những kế hoạch nghỉ ngơi.
  4. cocobubu

    cocobubu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/12/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    ức chế,tức giận,điên tiết zôoo đây

    ~X hôm nay trời mưa,sếp mai phải đi công tác ở xa. Bình thường anh em hay đi công tác ở đấy thường đặt vé tàu dịch vụ,phải mất thêm 30k/ 1 vé nhưng ông sếp mình lại bắt mình đi mua vé. Trời thì rét,chân tay đi xe tê buốt hết,vừa đi vừa ấm ức mà không biết sao được. Mịa cha thằng mất dạy,nhiều tiền mà keo kẹt,mình sẽ làm cho nó thiệt hại còn nhiều hơn số tiền mà 30k mà nó tiết kiệm được từ việc mua vé. ức chế quá,nó không thương hoa tiếc ngọc gì cả ~X
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh bớt giận đê...sao k bỏ 30k mà tự mua cho nóa thấy cái mặt keo kiệt của nó..yên tâm đi vé tàu kiểu ey thể nào ổng cũng lỡ chuyến hỏng việc:)>-:)>-:)>-
  6. yeuhaykoyeu

    yeuhaykoyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2009
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    1
    thằng sếp này đúng là ki bo.
  7. aloalo8579

    aloalo8579 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    khiếp ki bo thế,
  8. thientri

    thientri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Giữa đường thấy chuyện bức xúc viết lên

    Kính thưa các bạn,

    Có câu chuyện dưới đây tôi xin phản ánh, tuy không quá chi tiết nhưng hi vọng
    nó đánh thức lương tâm của các cán bộ cấp địa phương sao cho xứng đáng dân.

    Theo chúng tôi thiết nghĩ luật nhà nước đưa ra cấm bài bạc là đúng nhưng nhìn lại con cháu chính quyền tập hợp băng nhóm đánh bài ăn tiền từ triệu vài chục triệu thì không bắt, nếu có bắt cũng thả về còn người dân nhìn thấy đó phải bắt chước tập hợp đánh bài bạc thì bắt không thả, còn bảo đem tiền lo vài chục triệu thì thả liền còn gì là luật. Nếu nhà nước đưa luật ra thì cán bộ công an nói chung là chánh quyền phải gương mẫu không được tụ hợp quánh bài bạc thì nói người dân mới nghe theo tôi nghĩ chỉ cần cán bộ làm gương mẫu thì dân liền bắt chước theo.
    Cũng như trường hợp gia đình của chị T gia đình chỉ và hai đứa con nhỏ còn vài ba ngày nữa là tới tết gia đình cùng anh chị em gì đó tụ tập đánh bài ăn chơi bánh kẹo vài ba ngàn đồng gì đó an ninh công an ấp xã đi từng ngang qua thấy vậy ập vào bắt kết vào tội bài bạc, bắt đưa ra huyện không thả nhốt luôn. Còn hai đứa con nhỏ thử hỏi ai nuôi ai lo cho hai đức bé này sao chánh quyền công an xã huyện ác thế còn tới nhà bảo hai đứa bé mầy kiếm tiền năm mười triệu lo đi thì tao thả mẹ mầy về giống như thời phát xít Nhật cướp lương thực đàn áp bỏ đói dân ta hiện giờ làm mẹ và hai đứa bé phải xa lìa. Thử hỏi nếu gia đình chánh quyền có người xe đụng hay bệnh chết hay đị lạc bị mất tích các ông có buồn khổ không? có thương nhớ không? Chuyện mấy ông bắt không đáng rồi báo cáo cấp trên được thăng chức theo chúng tôi về ở xóm làng ở đó hỏi là chị T này ở ấp Gia Lâm - xã Gia Lộc - huyện Trãng Bàng thuộc tỉnh tây ninh được biết chị T này hai đức con tên là Nuôi và Nghĩa mẹ của hai đức này chồng bỏ nay 11 năm. Chồng có vợ khác, chị phải mua bán ve chai và làm thuê làm mướn ngày vài ba chục ngàn để nuôi hai đứa con cho ăn học chỉ có ba mẹ con thế mà giờ này mẹ phải ngồi tù con thì bơ vơ phải nhờ hàng giúp từng chén cơm còn vài bữa nữa là Tết tới. Đứa con còn nhỏ thì kêu mẹ sao mẹ đi không về còn đứa lớn thì đi xin kiếm tiền về nuôi em. Chuyện gia đình đánh bài chỉ vui chơi vài ba ngàn vài cục kẹo mà chánh quyền xã ấp rất độc ác, chuyện không đáng đem ra huyện phóng to để mà được thăng chức. Theo chúng góp ý các phóng viên nhà báo phụ nữ báo thanh niên báo lao động báo tuổi trẻ và báo công an hãy về tại công an huyện công an xã mà cắt chức họ cho những người này về dân trở lại vì những ông này rất ác chuyện không đáng phòng to còn ép gia đình lo tiền rồi thả mẹ mầy nếu không tao nhốt luôn.
    Sau cùng chúng tôi chúc các nhà báo năm mới được mạnh khỏe vui vẻ cứu giúp những người dân thiệt thòi oan ức tội cho gia đình này lắm.

    Kính thư,
    Thiện Trí
  9. page.acc

    page.acc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bị một thằng mặt trơ , lì lợm nợ tiền , đòi thế mà nó k chịu trả. Điên nhất là trả hay k thì nói 1 câu , gọi điện nó k nghe, nt nó k trả lời. ức chế.....
    muốn tổng sỉ vả vào mặt nó . mất hết cả tư cách đàn ông con trai
  10. thuyetbatdac

    thuyetbatdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hê hê
    Thế mới bít sếp mình hoàn hảo
    Hoan hô sếp
    Sếp đi ô tô, ứ thèm đi tàu, đi tàu đắt hơn đi ô tô

Chia sẻ trang này