1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đêm !

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi trai_cb, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay buồn quá, lạnh quá! sao thế này?!
  2. zatzeo

    zatzeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Lạ thật. Chả có việc j nhưng h này vẫn còn thức ôm máy tính trong khi đó ...vợ đã ngủ say từ lúc nào?????????
  3. ThatKhe_DongKhe

    ThatKhe_DongKhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2006
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    đêm nay lại xuống những đêm khác, lại thức đêm... lại mệt mỏi
  4. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngủ được nên vẫn ngồi chat. Thật vui vì nơi ấy cũng có người thức cùng em.
  5. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Đêm - Nhớ lắm, nếu như dạo trước đây em thức khuya thế này, thể nào anh cũng vào Chat và hỏi em sao chưa đi ngủ?
    và anh dặn em đi ngủ sớm, con gái thức khuya, mắt sẽ bị thâm quầng, xấu lắm. Bây giờ dù em có thức cả đêm đi chăng nữa, cũng chẳng còn những lời quan tâm ấy...
    Đêm - tự vấn mình. Mình đã đúng hay sai? Lẽ nào mọi chuyện qua đi nhanh chóng và đơn giản vậy? Uh! Chắc vậy... Ngẫm lại thấy mình thật ngốc.
    Ai cũng kiêu căng, chẳng ai thèm hỏi thăm ai một lời. Vậy mà cũng được hơn một tuần rồi...
    Đêm nay sẽ lại là một đêm em mất ngủ...
  6. duoxiele

    duoxiele Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2005
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    0
    @ lantimxulang: Có chị thức cùng nè!
  7. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Lẽ ra là phải đi ngủ.
    Lẽ ra là không được phép thức.
    Lẽ ra phải tức giận.
    Lẽ ra phải gào lên.
    Thế mà điên quá... Chỉ vì là Đêm!
    @ bạn Lan: sắp hết bận rồi, một đêm nào đó qua nhà tui uống cà phê nhỉ?
  8. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    2g bật dậy, theo thói quen mới được hình thành hay còn gọi là phản xạ có đk: Mở mắt nhìn sang bên cạnh, sờ đầu, sờ trán "đối tượng" xem có ra mồ hôi không rồi tiếp tục sờ "chỗ khác" nữa xem .. có ướt không. Nếu không 1: Yên tâm nhắm mắt ngủ tiếp. Nếu không 2: Mất gần một giờ đồng hồ.
    Có đêm buồn ngủ rũ mắt, lưng dựa tường, mắt nhắm tịt vậy mà mồm vẫn hát ru ầu ơ được, mình quá giỏi híc. Thiên chức, ôi.
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Khối người mơ có được đối tượng để sờ mà hông được đó chị ơi
    Ráng lên nghe chị, hi vọng là đêm đêm đối tượng của chị hông bị.............ướt nhiều, hông " quấyy " để chị yêu có giấc ngủ hiếm hoi của pà mẹ trẻ
  10. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết mình thức để làm gì? Sao không nghĩ đến công việc hay một chuyện gì khác mà lại cứ nghĩ về người ta thế chứ?

Chia sẻ trang này