1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những người con Tiền Hải

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi tranlinhhoang, 17/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Đợt này hình như các bác thay máu cho web site ah, lúc được lúc không. Lúc còn sống chỉ chẳng thấy mấy ai online viết bài, chăm sóc forum gì cả
  2. chi_hai_5tan

    chi_hai_5tan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vô tình click vào topic này và cũng thật tình cờ đọc đc bài viết của bạn. Đọc mà nước mắt cứ chảy dài. Ko hiểu vì sao thế. Nhớ kinh khủng cái dáng còng còng của bà ngoại mình. Bà cũng chăm cho mình từ ngày còn bé tí xíu cho đến khi học hết cấp1. Nhà mình chuyển ra nhà mới. Bố mẹ đón mình theo. Còn lại mình bà trong căn nhà trống trải. Buổi chiều nào bà cũng ngồi ngoài hiên ngóng cháu về chơi. Có bất cứ thứ gì bà cũng để dành cho cháu. Mình bận học hành nên nhưng lần về thăm bà lại dường như thưa hơn. Bây giờ thì bà cũng đã về với ông. Bây giờ về quê ngoại, nhìn khoảnh sân đầy lá mà thấy nhớ bà quá...bà ơi...
  3. senbup

    senbup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!!!!!!!!!!!!!
    Có ai biết người Tiền Hải nhà tôi ở đâu không? Chỉ dùm tôi 1 cái bà con nhé......
  4. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Ở quanh đâu đây.......VN thôi bác ơi
  5. tatrung

    tatrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Lôi lên nào, mình mới vào nên nghĩ chưa có, lập topic mới, giờ up lên cho mọi người thấy nào
  6. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    up...vào đây lại thấy chị 2 năm tấn...lâu hok gặp....thôi thì mời chị nc luộc nhé...sang đây miềng là khách thế mà
  7. pre_tax

    pre_tax Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng vào được rồi đấy , cơ mà mọi người đi hết cả rồi, chả còn ai nhớ tới cái topic này nữa
  8. muatigon

    muatigon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Chào những người con quê hương Tiền hải!hôm nay mới được ghé qua box của nhà mình .Thật vui vì người Tiền Hải nàh ta nhiều quá!
    vui!
  9. nosighup

    nosighup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2007
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ cũng Tiền Hải nè! Yêu quá guê hương! Mọi người ơi khi nào về quê nhớ ra Cồn Vành nha. Tớ nghe nói ngoài đó dạo này đẹp nhưng chưa ra lần nào chắc hè này phải ra một chuyến. My Mobile number : 0975888025 rất vui làm quen với tất cả mọi người. Nhà mình đông vui quá,
  10. antuongkhophai2002

    antuongkhophai2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0

    B cũng ở Tiền Hải nè.... HIc, nhưng mà hổng bít cái mặt mũi nó ra sao.... Xấu hổ wá....
    Thuở nhỏ, chỉ được nghe những câu chuyện về quê hương từ ông nội. Ông sinh ra và lớn lên ở nơi đây.... Quê mình nghèo lắm.... Nhưng quê mình có biển. Biển hiền hoà, biển dịu êm.... Cháu yêu biển, và thường tròn mắt lặng nghe ông kể về thời thơ ấu của ông bên biển lớn. Tự bao giờ, cháu thấy yêu quê mình....
    Lớn thêm một chút, nghe những câu chuyện về dòng họ mà thấy tự hào. Papa về quê, mang theo những thước phim về nhà thờ tổ, về qúa trình hình thành và phát triển của dòng họ, về những tấm gương lịch sử hào hùng.... Mình càng yêu quê hơn....
    Cứ gặp ai quê TH - TB là mắt nó cứ sáng lên.... Nhưng khi đc hỏi tại sao bao năm rồi không về quê thì nó im bặt.... Tại sao nhỉ? Cuộc sống hàng ngày cứ kéo nó đi....
    Hôm trước ông về quê, cháu lại chờ được nghe những câu chuyện ông kể.... Nhưng cháu ngạc nhiên khi thấy ông khóc. Dù chưa một lần về quê, nhưng các ông, các bác ở quê vẫn nhắc tới cháu. Gương mặt ông thoáng buồn.... Ông ơi, cháu xin lỗi, năm nay cháu sẽ về....

Chia sẻ trang này