1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SMS

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi ipaq6340, 18/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua công ty gọi "hắn". Tối qua gọi điện nhưng koliên lạc được.
    to mọi người : Đúng giờ nhé!
  2. Lang_Chi_Na_VNPT

    Lang_Chi_Na_VNPT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    @ xuongrongvang911: ông lo mà giải trình với box vụ vắng mặt buổi off tối nay đi nhé.
    cả nhà gọi ông nhưng chẳng được.
    có chuyện gì à?????????????
  3. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    có khi là bác Xương Rồng đang trong giai đoạn đắp chăn chờ độc lập cũng nên
  4. xuongrongvang911

    xuongrongvang911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Vụ OFF xong rồi, Mọi người cùng biết lý do của một thằng ngớ ngẩn hết chỗ tả: NHẦM NGÀY
    Bó chân bó cẳng
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    chị Quỳnh Nga ơi ới ! ( chắc lại hát xì hơi cho mà xem )
    tình hình là bé đã đọc xong tập truyện chị viết ( lối viết rất phóng khoáng, ngôn ngữ + giọng điệu thì mộc mạc và giản dị, nội dung thì thực tế và không màu mè khoa chương ............)
    túm lại : xứng đáng nhận giải của hội văn học VN dành cho cây viết trẻ
    tự nhiên ngồi đọc lại cái màn phỏng vấn chị mà cứ cười thầm
    chị trả lời qúy người TBình, có thể làm dâu nếu như 2 bên đồng ý và..............người yêu đồng ý
    còn nhiều cái hay ho nữa cơ - chúc chị đạt được những gì mình mong muốn ( chị đang tự khẳng định tên tuổi của mình trong làng Văn đấy )
    bé tặng chị
  6. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Nhận lời khen để mũi to lên tí ( suốt ngày bị chê là nhỏ, he he)
    Chê vài câu để rút kinh nghiệm nào Nhóc!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    này thì chê nhé ( không dừng lại ở vài câu đâu )
    - bắt nạt chồng và hơi lười trong việc nhà
    - chẳng chịu ăn sáng lại cứ để người như màn hình phẳng sony
    - nhiệt tình với người khác vừa thôi - còn có hứng để nhiệt tình với chính bản thân mình í ( nhóc nói vậy là bởi vì ngày xưa với ai nhóc cũng nhiệt tình kinh khủng khiếp nhưng rồi nghĩ lại nếu mình ko có sức khoẻ, không có cái sự thông minh nhạy bén thì nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại đấy ạ )
    - còn về cuốn truyện thì chị nên viết người lớn 1 tí nhé ( toàn dăm ba chuyện tào lao của tụi học trò ).cách kết truyện của chị đôi khi là hơi lí bí như truyện : Cô gái câm hay là truyện Hoa sơn cước .............
    thôi điểm ranh thế nhỉ?
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 15:55 ngày 18/04/2007
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Too đến trái tim của chính mình: mày đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa được không , đừng đập sai nhịp mỗi khi đi chơi cùng người ấy nữa nhé! Xin mày đấy.
  9. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    - Đọc những dòng chữ này sao mà thấy giống mình ngày xưa thế nhỉ ? Mình ngày xưa cũng có chung 1 tâm trạng như vậy , vậy mà bây giờ thì sao ? Bây giờ cô đơn 1 mình mới đau chứ . Sao lại thế nhỉ ? Come on Come on ....
  10. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    - Đọc những dòng chữ này sao mà thấy giống mình ngày xưa thế nhỉ ? Mình ngày xưa cũng có chung 1 tâm trạng như vậy , vậy mà bây giờ thì sao ? Bây giờ cô đơn 1 mình mới đau chứ . Sao lại thế nhỉ ? Come on Come on ....

Chia sẻ trang này