1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TÌNH YÊU LÀ GÌ ?

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi PHONGVAN2803, 19/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_tron_tu

    ke_tron_tu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    3.671
    Đã được thích:
    2
    chẳng hiểu tình yêu là cái quái chi cả ... mơ hồ lắm ... biết làm cái chê cho đau đầu chứ được lợi lộc gì đâu. Học tập bà chyp có khi lại hay. He he . sau này bắt cóc em nào đó rồi bắt nó gọi mềnh là chồng
  2. nutamxuan

    nutamxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Khi mình yêu ai, làm sao biết được khi mình đã yêu? Dấu hiệu, triệu chứng gì báo hiệu cho biết tình yêu đã đến thì không có mấy ai còn lạì. Nó là trạng thái mơ mơ màng màng trong tâm tưởng cũng như trong hành động của người yêu, là lòng hợm hĩnh khùng điên của người yêu cho rằng cả vũ trụ thu tròn cuốn gọn trong người mình yêu, là niềm tin tưởng rằng trên đời này chưa hề có ai lại có những cảm xúc ồ ạt, dạt dào đến thế đối với một người đồng loại như mình. Trong tìnhyêu có sung sướng có đau khổ, có khoái cảm có dằn vặt, có tựdo, có nô lệ. Nếu không có tình yêu, thì thisĩ và nhạcsĩ chắc sẽ khốnđốn. Nếu không có tình yêu, thì mọi chuyện trên đời này chắc chẳng có gì sinh động, vũ trụ chắc cũng khó mà tuần hoàn được.
    ------------------------------------------------------------
    Đôi môi đẹp---> biết thốt ra những lời an ủi và sẽ chia.
  3. adye

    adye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    hihi...anh ngố ơi, anh phát biểy về tình yêu bây giờ đơn giản nhỉ...Thế ai đã từng có những lần bị gai sắt cào xước cả mặt vì leo tường tặng hoa, ai từng bị ngủ ngoài hiên suốt cả đêm vì tặng hoa cho bạn gái về muộn, ai đã từng nói...anh sẽ chết mất nếu cô ấy bỏ anh mà đi..........Tình yêu như vậy có phải là đeph hơn mấy cái "vòng luẩn quẩn " của anh không hả anh ngố???
    Tình yêu, cảm nhận của em chưa có, nhưng vẫn mong muốn nó đẹp và lãng mạn dù chỉ giống một phần nào đó mà anh trai của em đã từng có và từng làm vì người yêu.
    Tình yêu, em chỉ cần người đó nói với em những lời chân thật, không hoa mĩ mà thân thương !
  4. ehhh

    ehhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    1
    tinh yeu doi khi nguoi ta nghi don gian chi la hôm nay troi lanh va ban lo cho nguoita cua minh co du am ko? vay day
  5. zfzola

    zfzola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    2.680
    Đã được thích:
    0
    Chẳng là cái đêcks gì cả . Tình yêu chỉ là trạng thai tâm lý , thế thôi . Tiền mới là vấn đề lớn đáng fải quan tâm .
  6. giangvan

    giangvan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ????
    Đố ai định nghĩa được tình yêu
    Có khó gì đâu một buuổi chiều
    Hai đứa dắt nhau ra vườn tiêu.
    Liêu xiêu một chút thế là Yêu!!!!
  7. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu ưh ? nhắc đến chi cho thêm buồn ...
    Tình đã bay xa
    Lòng tôi buồn nhung nhớ
    Nụ hôn đầu em đã trao anh
    Em vẫn giữ nụ hôn đầu đẹp đẽ
    Nhưng tình đầu thì mãi mãi ra đi
  8. mylove_2004

    mylove_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Người yêu hỡi nếu mai này em chết
    Buồn không anh ? khi tình quấn khan tang
    Khóc không anh khi duyên kiếp dỡ dang
    Khi cuộc sống chúng mình chia hai ngã
    Người yêu hỡi nếu em về đất lạ
    Anh đau buồn hay vẫn mãi thờ ơ
    Cho bao nhiêu kỉ niệm cũng lu mờ
    Bỡi tình ái là vòng dây oan trái
    Người yêu hỡi nếu mình xa nhau mãi
    Đời không anh mô bia lạnh im lìm
    Cho lối nhõ hồn em bay lơ đãng
    Người yêu hỡi xin anh đừng quên lãng
    Có một người con gái đã yêu anh
    Trong bao nhiêu mộng đep cũa ngày xanh
    Giờ xa mãi hồn em về âm cảnh
    Người yêu hỡi cuộc đời em vắng lạnh
    Dưới mộ sâu chôn chặt một linh hồn
    Thiếu vắng anh thiếu vắng một tình yêu
    Người yêu hỡi sẽ có những buổi chiều
    Trời xám xịt và mây đen kéo đến
    từng cơn mưa rơi ướt mãnh đất này
    Dưới mộ sâu một thân xác héo gầy
    Chẳng đơn lạnh vì mưa nhuần thắm đất
    Người yêu hời nếu có ai còn nhắc
    Trong tâm tư hình ảnh một linh hồn
    Của một người con gái đã yêu anh
    Và yêu mãi vói mối tình đơn độc ./.

    Nếu mai này xa nhau Em sẽ không quên bao lời yêu Anh trao
    Vẫn mong một ngày bên Anh sớt chia buồn vui trong đời
    Nếu mai này xa nhau Em sẽ mang theo ân tình xưa Anh trao
    Thế gian tình trái ngang , cớ sao vội tan
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau yêu anh trong nỗi đau
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau giấc mơ phai tàn mau
    Vì Em yêu Anh mãi là người đến sau em yêu anh khát khao
    Vì Em vẫn mãi là người đến sau nên ta đành mất nhau
    Biết mãi là người đến sau . Nên ta đành mất nhau

  9. MagicEyesinParadise

    MagicEyesinParadise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa các cụ đi bộ đội thường dùng mấy câu này nói về tình yêu...tuy hơi tục nhưng đó là những câu gần gũi với các chiến sĩ ngày xưa, post cho bà con coi thử...nếu có tục quá bà con cũng thông cảm nhá.
    Yêu là gì..
    "Yêu là i..ra quần một đống.
    Rồi âm thầm lặng lẽ vứt ra sông"
    "Có khó gì đâu một buổi chiều
    Anh cùng em ra góc nhà...tiêu
    Anh nhường cho em vào i...trước
    Thế là từ đó bắt đầu yêu"
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu tuoi hoc tro
    Co khi nao tron ven
    Cau hoi tuong gian don
    Ma tra loi that kho
    Tinh yeu tuoi hoc tro
    Khi gian hon vo co
    Ai lam lanh truoc ai
    Oi that la ra roi
    Tinh yeu tuoi hoc tro
    That dep va mong mo
    Nhung sao ky la qua
    De lam kho nguoi ta

Chia sẻ trang này