1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 1):
  2. nhoccongsan
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nói dân Nam ko sành ăn là chưa đúng đâu nhé! Mấy đứa bạn thân người Nam của tui hơi bị sành ăn đấy (trong khi tui gốc HN lại khá dễ dãi trong ăn uống :)) ). Nhưng có 1 sự thật (nói ra thì hơi động chậm tí) là người Nam đúng là coi phục vụ quan trọng hơn khẩu vị, cho nên mới có chuyện ở HN mấy quán bún mắng cháo chửi nó vẫn đông khách, chứ kiểu đó mà ở trong này thì dẹp tiệm là cái chắc :D

    lukhach123, Malogs_________Duc_No___ thích bài này.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Đằng sau nhà có nguyên hệ thống cầu thang thoát hiểm, nói chung là tương đối hiện đại (so với Việt Nam) đấy bác. Cầu thang nằm ngoài nhà chứ ko phải bên trong, chỉ cần ra được là xuống được. Chỉ ko biết làm sao ở tron không ra được thôi. CÓ thể là không có lối ra hoặc trong nhà bịt bùng không ra được, chứ trong trường hợp này không thể nói là do đất chật người đông được.
    _________Duc_No___ thích bài này.
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Nói thật với các bác nhé: gần 5 năm nay rồi tui ko có đi hát karaoke nữa (thi thoảng thì có hát hò ở quán nhậu thôi :D ), cũng chính vì nguyên nhân tui rất sợ cháy này! Các bác tưởng tượng xem: đóng kín cửa hát hò ầm ĩ - đến cái ĐT reo còn éo nghe thấy - thì hỏi làm sao biết được bên ngoài có chuyện gì xảy ra? Trong khi đó điện đóm lập loè khắp nơi, vật liệu thì toàn đồ dễ cháy. Xảy ra cháy thì nhân viên nó lo thân nó trước chứ nó cũng chả dại gì mà đi lật từng phòng để hô. Đó là lý do các bác thắc mắc tại sao có cầu thang thoát hiểm mà vẫn chết nhiều vậy!
    _________Duc_No___ thích bài này.
  4. falke

    falke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/06/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    86
    vậy thì tôi không được biết. Vậy chắc khu này mới xây, chứ ngày xưa tôi ở Hà Nội đi hát mấy quán ở trên phố cổ, quán thì rõ to và đẹp, nhưng chỉ có 1 lối vào và cũng là lối ra. Nghĩa là vì lý do nào đấy mà lối vào bị bịt lại thì...
    _________Duc_No___ thích bài này.
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Phố trần thái tông là phố mới đằng quận cầu giấy, đường trước mặt to đùng, sau nhà thường là có đường nhỏ nữa chứ không phải là một lối ra đâu.

    Chắc mấy người đó nghe lời nhau đóng cửa bịt khói nên bị thôi.
    _________Duc_No___ thích bài này.
  6. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    chắc quán đóng cửa thoát hiểm lại sợ khách chuồn mất bùng tiền.
    _________Duc_No___ thích bài này.
  7. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.609
    Đã được thích:
    4.588
    Vụ 9/11 là chìa khoá để anh ấy trúng thêm khoá nữa đó, đen đâu.
    _________Duc_No___ thích bài này.
  8. Kilogamx8x3

    Kilogamx8x3 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/11/2015
    Bài viết:
    1.665
    Đã được thích:
    1.484
    chắc ông ở nươcs ngoài nên k biết. Ở Việt Nam chẳng có quán éo nào có cửa thoát hiểm cả. Đến cửa lên tầng cao nhất chúng nó còn khóa vào. Bọn làm công việc hàn xì thì lại rất tiếc là toàn bọn ngu nên k trách chúng nó được. Chỉ trách mấy thằng chủ quán và quản lý quán để cho chúng nó làm trong khi vẫn cho quán hoạt động. Toàn mấy thằng đầu đất xã hội đen động tý là dao kiếm mà chúng nó có biết cái gì đâu. Việt Nam là một trong những dân tộc chủ quan và đùa với thần chết hàng đầu thế giới.
    --- Gộp bài viết: 03/11/2016, Bài cũ từ: 03/11/2016 ---
    mấy cái quán cháy này tôi ra vào thường xuyên, phần vì lắm lúc đi nhậu về k vào thì k tới bến. Phần vì tiếp khách. Éo ngờ rằng sau vài ngày cháy một loạt.
    Malogs_________Duc_No___ thích bài này.
  9. lam_mai_anh

    lam_mai_anh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    3.889
    Đã được thích:
    123
    @anhdungbk25: bác phải cài đặt ở nhà chứ, giờ sang đấy còn k vào đc play store nữa à. Cài cái vpn proxy ấy. Bạn e đi du lịch vẫn fb ầm ầm mà.
    _________Duc_No___ thích bài này.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Cái đó là ngày xưa, quán ngày nay thiết kế hiện đại hơn rồi bác. Trích từ vnexpress:

    "May mắn thoát nạn, anh Đỗ Toàn Quốc (Cổ Nhuế) khóc kể, cả nhóm 6 người mới vào trong phòng, chưa hát bài nào thì thấy khói mù mịt. Mấy anh em hô nhau lao từ tầng 6 xuống tầng 5 rồi chui ra thang thoát hiểm ở phía sau tòa nhà vì khó thở. Trong nhóm, anh Trần Quốc Khánh (23 tuổi) đi vệ sinh và không thoát kịp."

    Còn đây là hình chụp. Đây là sau khi cháy xong, còn lúc mới bắt đầu cháy nếu ra được đây chắc chắn không hề gì. Để ý trừ tầng trên cùng, mỗi tầng đều có cửa ra:
    [​IMG]
    _________Duc_No___ thích bài này.

Chia sẻ trang này