1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngẫu hứng bốn mùa Hà Nội

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi moison, 20/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrLonely

    MrLonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    Bà con ơi, đợt gió lạnh đầu tiên sắp đến rồi, và hình như sẽ vào đúng dịp ngày 2/9, hihih,
    Cheers
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mùa này...Trăng.
    Tháng năm cứ vô tình phủ lên cuộc đời những lớp bụi nhạt nhoà của thời gian. Biết làm sao khi ngươì ta chỉ có thể lừa dối nhau chứ không thể lừa dối chính bản thân mình.
    Ngày sinh nhật. Ngồi lại một mình trong căn phòng tràn ngập hoa tươi, những tấm thiếp, những món quà...mới thấy lòng mình trống trải, cô đơn. Khi ấy thì hạnh phúc đích thực đã xa rời khỏi tầm tay. Thời gian không thể là phương thuốc nhiệm màu như người ta vẫn nói. Thời gian không thể xoá đi ánh trăng vỡ oà trong đêm mưa đông ấy. Kỷ niệm ở trong em. Phải chăng như ai đã viết rằng :"Có những điều chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra đã từng có nó".Em đã đi, rát bỏng trái tim và đau đớn nhận ra mình đã quay về nơi xuất phát. Anh vẫn ở bên em, nhưng mỗi chúng ta lại thuộc về một trong hai đường thẳng song song. Em cứ mải mê đi tìm cái điểm cắt nhau duy nhất mà không hay rằng :Chúng ta đã gặp nhau rồi đấy thôi.
    Không biết giờ này anh có như em, bùi ngùi lật lại những dòng ký ức? Còn em sau cuộc vui, khi đơn độc ra về, lại thấy môi mình mặn chát.
    Tất cả đã xa rồi, xa như cổ tích vậy, mà em vẫn cứ khát khao một lần thôi quay trở lại ngồi bên anh trong giờ học bình thường, cùng anh ngắm trăng trong một đêm mưa...
    Mùa này trăng còn lạnh? Anh vẫn đi về ngang nơi ấy, có nhớ gửi giùm em một chút buồn thương ngày cũ, lau giùm em giọt nước mắt trăng xưa nhỏ xuông bên thềm

  3. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    có lẽ hôm nay đã trung thu, nếu như không dư một tháng ngâu, Trăng tháng lẻ sáng rực rỡ làm vậy, ngồi ngắm trăng mà thấy trống vắng lạ!
    Biển, nỗi nhớ và em!
    Hữu Thỉnh - Phú Quang
    Anh xa em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm 1 chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu, nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em, nghiêng ngả vì anh
    Hà nội, mùa trăng, mùa ngâu, hay nỗi nhớ!
  4. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    nồng nàn mùi hương quen thuộc trước cửa nhà...Năm nào cũng vậy...mùa thu chỉ đến trong mình khi hương hoa sữa dịu dàng thấm đẫm từng sợi tóc, từng giấc ngủ đêm đêm....Bình yên, nồng nàn...vỗ về...
    giật mình nghe 1 mùa thu nữa lại đang lặng lẽ đến rồi sẽ trôi qua, thời gian vẫn đi những bước đi quy luật không làm sao thay đổi, chỉ có con người là đã đổi thay khác trước.....
    Vẫn vòm cây ấy, vẫn mùi hương ấy...Vẫn dịu dàng góc phố mỗi tối quành xe qua...
    có người hỏi sao luôn để tóc dài...?? uh, sao nhỉ? tóc ngắn cũng hay mà?? Nhưng tóc ngắn làm sao che phủ được bờ vai, khi người ta cần 1 vòng tay vỗ về mà không có....
    tóc ngắn làm sao để đùa cùng gió những lúc lòng không vui,
    tóc ngắn làm sao để ôm ấp vào lòng trọn vẹn 1 mùi hương quyện sâu vào giấc ngủ....????
    Thu về....tình yêu dịu dàng, bình yên hơn, không còn những cồn cào,không còn những ngùn ngụt cháy nhưng đằm sâu và chắc chắn hơn....
    người ta biết vì nhau hơn trg từng nỗi nhớ....
    nghẹn ngào.....
    rất xa, rất sâu....
    rất dài.........
    mong manh.....
  5. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buổi sáng đi làm, bụi cuốn tung mù mịt trên đường. Ghét lắm, nhưng theo thói quen buổi sáng là vẫn phải vừa đi vừa hát để lấy khí thế cho một ngày mới.
    Buổi tối đi trên đường Hàng Bài, mùa hoa sữa Hà Nội thơm nồng , mặc dù tịt mũi nhưng vẫn thưởng thức được mùa thu . Dễ chịu thật. . Muốn rẽ vào quán kem quen thuộc, theo thói quen sẽ gọi cho mình một kem Hạnh nhân, gọi cho người khác một kem Sầu riêng, nhưng cái quán quái quỷ này, ghi rõ là Sầu riêng mà chả bao giờ có Sầu riêng, toàn kêu là hết. Hôm nay nghĩ thế nào nó cũng bảo là ko có, nên lại thôi chả rẽ vào nữa , đợi bao giờ có kem Sầu riêng đã nhé .
    Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội.
    Ngày mai có người bạn đi xa, mình chỉ nt bảo : Đã thấy nhớ HN chưa?
  6. tulipden06

    tulipden06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè qua đi mùa thu lại đến, hương vị mùa thu thật êm ái, nhẹ nhàng. Cứ đến mùa thu mình lại nhớ thời còn đi học, mỗi lần đi qua hoa sữa xen lẫn cái hương vị của mùa thu làm cho mình như lạc vào một thế giới đầy huyền ảo
  7. hoacucmuathuHN

    hoacucmuathuHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hà nội bắt đầu vào thu. Tiết trời thật đẹp! Cái cảm giác lâng lâng khi đi qua những con phố với chút gió se se lạnh và ánh nắng vàng nhạt làm con người ta cảm thấy có chút gì đó bồi hồi, nhớ thương về một ai đó...
    Sáng nay, mới đọc được một bài thơ mà mình thấy rất thích, rất tâm đắc viết về mùa thu. Minh post lên đây để mọi người cùng đọc nhé!
    Bài thơ Đầu thu - Tác giả: Phạm Sỹ Đại.
    Sáng nay thức dậy sững sờ
    Se se gió lạnh, bât ngờ Thu sang
    Trời Đông phơn phớt nắng vàng
    Sương buông thấp thoáng, mơ màng tiếng chim
    Có tà áo tím hoa sim
    Đi qua như thể nhìn lên ngắm trời
    Sao đôi má đỏ lên rồi
    Để tôi thoáng thấy bồi hồi không yên
    Hè vui, Thu vội tới liền
    Phải chăng trời đất làm duyên với đời
    Vô tình, cố ý người ơi
    Đầu Thu, đâu chỉ mình tôi đợi chờ...
    Người Hà nội.
    Đầu Thu, 9/2006.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội se lạnh và khô . Bất chợt một ban mai heo may . Bất chợt một ban mai với đôi mắt chim bồ câu tròn xoe rụt rè trên mái ngói . Và gió lùa trên những cánh lá vàng bay vèo qua cửa sổ làm rung cánh rèm mỏng mảnh cuối thu . Dư vị của cái nắng chuyển màu đang sưởi ấm lòng ta . Và khi ấy đôi mắt em ngời sáng ngày nào nhìn ta trước giờ lên tàu vào chốn Sài thành này .
    Nhớ em . Tình yêu còn ở phía trước . Bắt đầu chưa ta ko biết . Chỉ hy vọng ở đôi mắt ấy . Ta chờ . Giờ đây nghe gió đông tràn vè , thì niềm hy vọng giữa chốn nắng gió quanh năm năm này lại dâng đầu trong tâm hồn ta ....
  9. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    sáng nay em qua một số hồ ở HN thấy sương khói bảng lảng, gió thổi bay lá cành :D..tự dưng nhớ
    Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
    Ai biết tình ai có đậm đà
    (HMT)

  10. ruangoc

    ruangoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2005
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    Thu Hà nội đẹp đến nao lòng .
    Thời tiết se se lạnh.Hương hoa sữa ngập tràn phố phường.
    Lang thang trên phố cảm nhận từng cơn gió mơn man trên tóc,trên má.
    Nhớ cùng Anh đi trên những con đường rợp bóng cây, mùi hoa hoàng lan lẩn quất đâu đó.
    Muốn gửi cho Anh cái se lạnh của Thu Hà nội, 1 chút hương cốm mới ,1 ít hoa sữa ........Gửi cho Anh cả mùa Thu Hà Nội.
    Mùa Thu Hà Nội không có Anh.

Chia sẻ trang này