1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những con đường đau khổ của Đà Nẵng!!!

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi missdanang, 22/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    hehehe bà con ơi, bà con thấy thành phố mình chỗ nào bị hư hỏng, ngập nước.... bất hợp lý thì bà con nêu ra....
    Chuyện Quy hoạch thì đừng bàn đến nữa ... có nhiều vấn đề lắm.
    ...thành phố mình đang xây dựng nhiều... mà đang xây dựng thì khó mà hợp lý lắm ...
    Báo cho bà con mừng..chuẩn bị có một đề án:chống ô nhiễm do bụi với các giải pháp cũng khá hợp lý đang trình Tp phê duyệt...(Hà nội vừa mới có một đề án phê duyệt rồi ..chuẩn bị triển khai ...)
    ....
    Ai có thông tin gì, cứ post lên, biết đâu mong muốn được đáp ứng....
  2. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đề án chống ô nhiễm do bụi ! Đề nghị cho ứng dụng sơm sớm với đường 2/9, đoạn Hoà Cầm đầu tiên! Những con đường này nằm trong danh sách huỷ hoại làn da châu Á bạo lực nhất đây! Khiếp! Đi trên đoạn này về mặt mũi cứ phải gọi là nhét đầy bụi !
    Mà không biết UBNDân thành phố ta có biết nguyên nhân cơ bản nhất của ô nhiễm bụi bặm trên những con đường hiện nay là do đâu không? Vì đâu nào ? Chẳng phải lại là vì Tfố ta đang quy hoạch nên xe tãi, xe cẩu chợ cát , sạn, đá, tới các công trình, không chịu che, đậy cho đàng hoàng để sổ ra đầy đường lâu ngày thành bụi đóng lớp trên đường sao?
    Làm thêm đề án "Sống chung với bụi" nữa thì càng hay! Dù sao thì cũng hoan nghênh! (Lãng chút: Nhà đ/c NBThanh cũng nằm ngay trên đường 2/9, nên có lẽ đ/c cũng thấu hiểu nỗi khổ của việc: sáng bụi, trưa bặm, tối bặm bụi !!). Kha kha
  3. pdtpt83

    pdtpt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.204
    Đã được thích:
    0
    Cái độ đau khổ của mấy con đường thì ngày nào pdtpt cũng phải chịu.Đang chạy ngon lành trên đường NTT thì phải giảm tốc để đi wa cái đoạn nhảy tưng tưng chỗ cái cầu...khổ...Còn cái đoạn rẽ vô trường từ NTT thì khỏi phải nói..trời nắng thì đỡ chứ mưa thì mệt wá...Đến khi làm đường xong thì chắc không còn đi đường đó nữa.
  4. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đều nghĩ hệ thống giao thông ĐN thuộc loại rất tốt so với mặt bằng chung của đô thị VN, những con đường rộng thênh thang ngang dọc khắp thành phố, dự án này dự án nọ ... nhưng đợt mưa lũ vừa qua mới làm vỡ lẽ ra là ĐN có rất nhiều con đường đau khổ khác mà mọi người không ngờ tới
    Mặc dù vừa mới hoàn thành dự án thoát nước được báo chí ca ngợi rùng beng, điển hình này nọ, nhưng trong những ngày mưa vùa qua, dù lưu lượng mưa không phải là quá ghê gớm nhưng có rất nhiều con đường ở trung tâm ĐN bị ngập nặng. Đường Quang Trung, Ông Ích Khiêm ...mới xây hệ thông cấp thoát nước năm ngoái, theo như mô tả thì ống dẫn nước to đến nổi ô tô chui lọt, vậy mà mấy ngày qua bị ngập quá nửa bánh xe
    Vậy là sao ????
  5. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    heheh.. ứng dụng cho con đường Trưng nữ vương nữa chớ.. đường chi mô mà bụi thấy ớn.... toàn xe tải chở đất đá chạy nữa mới đau chứ...
  6. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Biết bao giờ mới trông thấy một thành phố sạch, đẹp, đàng hoàng, không ổ gà, ổ voi, ổ vịt, không có olympic đào, xới, không có thèng Bụi Văn Bặm, không có con Rác Thị Rến đây?! Tình trạng "ông già" chung chẳng ai khoc này hình như là của cả nước ta, chứ không riêng gì thành fố ...Ai cũng bức xúc, nhăn mặt, nhưng thôi bụng bảo dạ ráng đi coi như hy sinh đời bố, cũng cố đời con! Biết đâu, con mình thấy đuợc cảnh tên nào đang đi trên đường Hùng Vương bị phạt 5 roi vì vứt giấy kẹo cao su xuống lòng đường! . Lúc đó có khi nó còn hỏi mình: "Đào đường, Đào đường là gì hở mẹ
  7. danangman

    danangman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    0
    Đường Nguyễn Tất Thành tưng ở đâu vậy bé pt?
    Bạn kass nói chưa rõ ý lắm...
    -Đường Quang Trung có một đoạn không gọi là ngập, mà là thoát nước không kịp trong vòng 20''...không đáng.
    -Còn đoạn Ông Ích Khiêm ngập ở đâu ?
    Đợt mưa đầu mùa, Tp có vài ba khu dân cư bị ngập, chỉ với con mưa cường độ 59mm, đó là: khu tổ 59 Thanh Khê, khu Hà Huy Tập nối dài , khu Dũng sỹ thanh khê, Khu Phần Lăng 1,2... nguyên nhân là do.... thi công đường Điện Biên Phủ và đoạn cống Dự án thoát nước VS đoạn Thanh Khê dùng đê quay chắn dòng ...+ khu vực Bàu Làng ko được nạo vét...
    Hiện đã khắc phục..
    Quận Sơn Trà, khu An Tân ngập do chắn dòng thi công cống dự án thoát nước....
    ...ít quá...có gì đâu ...đang thi công thì còn phải chấp nhận dài dài ....ĐN mà để ngập thì nhục ....quá hĩ ..
    Miss Danang ơi ...làm gì mà bức xúc quá vậy.... từ khi sinh ra con người ta đã khoái "đào" rồi mà ...tự nhiên nó vậy....
  8. kass

    kass Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    có anh kĩ sư thoát nước trả lời thì yên tâm quá rồi
    thanks
    Được kass sửa chữa / chuyển vào 22:12 ngày 07/12/2004
  9. missdanang

    missdanang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đà nẵng man mà bảo ?otừ khi sinh ra con người ta đã khoái đào rồi ...?thì Mít cũng bó đủa luôn ha ha! Vậy thì đừng trách có vài cô gái trẻ mắc thêm chứng thích ?oĐÀO MỎ?! kha kha! Thì tự nhiên nó vậy mới chết....!
    Nghe kass nói thì mới biết hình như Đờ nờ man là engineer đường xá, cầu cống nhỉ? Quả không hổ danh khi đo đựợc cả 20'' nước thoát không kịp! À mà, đồng hồ bấm giây của ĐN man có chính xác không dậy? he he!
    Đà Nẵng mà để ngập thì đúng là nhục như con cá nục rồi! Chứ làm sao là có cái đáng, và có cái không đáng được, hở chú!
    Ít quá thì Mít xin bổ sung nhé: Đường PhanCTrinh, đợt mưa khoảng 20'' mở ngoặc là ước chừng chứ không có bấm giây đồng hồ đóng ngoặc, cả một đoạn đường dài ngập đến xấp đầu gối, Mít ngồi ăn bánh bèo trên đoạn này phải bỏ cẳng lên ghế, nước tràn cả vào quán mà! Mấy cái xe ga như cái xe của Mít cứ phải gọi là khóc ròng, nước vô cả ống bô, ạch ạch, rồi xin chủ đẩy vô chổ sửa xe thổi nước trong ống bô ra! Đường NVLinh ngập, đường Thái Thị Bôi ngập, đường Lê Độ ngập, đường Phan Thanh ngập...
    Mít kể ra vậy chứ ĐN man có khi lại phân tích bảo ?oNgập gì....không đáng!?, về quê mà xem ngập lụt lên cả mái nhà có sao đâu, kêu réo, bức xúc gì, không đáng!? E, tìm không ra cái đáng theo cách gọi của Đờ nờ man đâu!
    Thôi vái trời, Noel trời lạnh đuợc rồi, đừng mưa, mưa, cái đắp chăn ngủ luôn!
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Bé Trà Mít nhà mình mở miệng là ăn,mở mắt là tỏ tình.Đời có vẻ như tiên hì
    Nói về ngập lụt thì ở đâu mà chả có,ngay cả Pari tráng lệ đó mà còn bị chứ VN lạc hậu cả 1 thế kỷ ko bị mới lạ
    Nhà tui cứ đến mùa mưa chẳng khác chi ĐBSCL,nước lúc nào cũng vào nhà đủ để nuôi cá.Riết rồi cũng ngán,mấy đứa bạn nhà nó ko bị nên nó thấy nhà tuii rứa nó ghiền,ngày nào nó cũng xuống lội nước,có thằng thì ở cả ngày.
    Còn chuyện đào xới mới là đáng trách,chả ai như VN mình,suốt ngày đào xới.Mấy ông bên Sở GTCC đúng là làm ăn ko có 1 cái gì gọi là quy hoạch tổng thể.Làm xong lại đào lên điển hình như Nguyễn Tất Thành.Lãng phí ngân sách!

Chia sẻ trang này