1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký : Ngày...Tháng...Năm...

Chủ đề trong 'Bình Định' bởi lever1, 23/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhanam

    tranhanam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2003
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ngày 23 tháng 10
    Hôm nay là sinh nhật box, ngày 23 dương, vậy mà trời bắt nhớ câu: "Ông tha bà cũng không tha - Phải có trận lụt hăm ba tháng mười". Quy Nhơn mưa dầm rả rích. Còn bây giờ anh em Sài gòn vẫn đang nâng ly. Mừng box ta thêm tuổi, chợt giật mình: ta cũng sắp lại qua một năm để thấy mình già! Cácem thì thêm tuổi, thêm sức, thêm bao mơ ước, còn ta sắp phải tính sổ thời gian để xem mình đã làm gì cho cuộc đời chưa? Bà con của Box Bình Định khắp miền đất nước hôm nay có về thăm không? Chúc thành viên Box Bình Định của Trái tim Việt Nam online ở khắp mọi miền đất nước và thế giới vui khoẻ, thành đạt!
  2. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Sài Gon_Nơi cho ta sự háo hức,lạc lõng,rồi gục khoc_buồn quá.
  3. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Sáng thứ 7, điện thoại, số cơ quan của ba, mình hỏi sao hôm nay ba cũng đi làm? Ba bảo mưa to quá, lên cơ quan xem thử có gì không??? Tin gì! Thật là... mỗi lúc trời mưa to gió lớn, người ta ở nhà,, ấm cúng!! Ba và đồng nghiệp thì luôn túc trực sẵn sàng.. bận bịu với công việc của mình. Nhìn ba mình thấy buồn... ôi Qui Nhơn, ôi Bình Định...
  4. hunterthepassion042009

    hunterthepassion042009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Ở Sài Gòn buồn quá các Bác hỉ.Mới hôm qua họp đồng hương dzui dzẻ tự nhiên uống dzô xỉn mất điên đảo luôn.Hôm qua bỏ làm ko báo trước đi off cùng anh em và biết chắc bị đuổi viêc_việc bị đuổi.Dzậy là lên đường tìm dziệc khác,lớ ngớ tìm địa chỉ cái nhà hàng gì gì đó thì toét toét.......anh đã đi sai làn đường cho xe máy và oto(mịa khỉ nó cái đường cho xe máy gì mờ còn nhỏ hơn cái đường giành cho xe đạp ở Trần Hưng Đạo nữa thì mắt vừa tìm địa chỉ thì làm deck gì thấy.Ngay cả mấy Bố ko tìm địa chỉ còn ko thấy nữa chí đừng nói đến tui_Thế là đi toi 40 khìn_SV nghèo lại càng eo thêm_ko có tiền mặt nộp phạt thôi xin điện về mượn thằng bạn nó deck cho thế là ghi giấy hẹn ngày thêm rắc rối cũng đồng nghĩa phải đi bộ trong thời gian í).Xui quá!Xa quê đã buồn mà buồn thì chỉ có đi kưa gái thì mới đỡ buồn,dzậy mà nó chơi kiểu này thì sầu lun hị hị........
  5. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Muốn bỏ về nhà với thầy u, về thăm bà ngoại, thăm đứa em kém mình 2 giáp... chạy lăng xăng phục vụ các bác các chú...
    Buồn, rất buồn!!!

  6. tolveumore

    tolveumore Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Ặc ....sao tuổi trẻ bi giờ cứ mở miệng ra là có chữ buồn vậy trời ! Buồn thì kiếm ai đó mà trút bầu tâm sự, kiếm gì đó để làm....ngồi than vãn cũng chả được ích j đâu !
  7. ko_tin_ai_het

    ko_tin_ai_het Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    1.397
    Đã được thích:
    0
    úi trời, mình thấy ở đâu đó có bóng dáng HP, he he, đúng là Hải phòng bây giờ khác xưa lém rùi, đường ra Đồ Sơn bây giờ có khu Thương Mai cánh diều, lớn nhất miền Bắc cực kì mê li, nói đến lại nhớ tầm này bây giờ ngoài đó trời đã trở lạnh rồi, ôi Hải Phòng ơi, nhớ quá, .................
    Bình Định chưa 1 lần đặt chân tới ko bít mảnh đất này thế nào nũa, nhưng hiện tại tớ yêu con người ở đây lắm( vì đây là mảnh đất sinh ra Anh - Cún ngốc)
    Sài Gòn xô bồ quá, nhưng từ nay đường Sài Gòn sẽ ko buồn và cô đơn nữa bởi lẽ em đã có anh
  8. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    Oái oái, sao lại bị đá trong này thế!!!
    Em ko_tin_ai_het ơi, yêu mà không tin em yêu kiều gì, anh bái em làm sư phụ, chỉ bảo anh cho tận tường ngành ngọn nhá..

  9. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1

    Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo vô hồn Lúc bé, tưởng cười là vui,bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả trận cười. Lúc bé tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình, Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết yêu sau này còn có chia tay......​
    Chỉ còn lại xác hoa tơi tả

    Noel buồn len lén ẩn vào tim ​
  10. lever1

    lever1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    1
    Em yêu dấu, thôi em đừng khóc nữa
    Cho cơn mưa chóng tạnh ở nơi đây
    Phố lạnh tanh, vốn đã sẵn héo gầy
    Mưa chi nữa cho đầy thêm niềm nhớ
    Em hãy gắng nén sâu trong nhịp thở
    Cơn nghẹn ngào của cách trở, chia xa
    Tháng sáu buồn, rồi tháng sáu cũng qua
    Niềm đau đó cũng nhoà theo năm tháng
    Hãy khép mắt, thả hồn vào quên lãng
    Như một lần hờn giận, bỏ đi chơi
    Thầm nhủ lòng quên, quên hết đi thôi
    Mới một buổi - Ôi, sao mà nhớ quá!
    Thôi hãy lau giọt lệ sầu trên má
    Cho hôm nay còn có một thoáng vui
    Ở nơi đây, hiếm lắm những nụ cười
    Đừng khóc nữa, cho sóng đời bạc trắng
    Hát đi em, cho vơi niềm trống vắng
    Bài tình ca mình thường lắng nghe
    Cho lời thơ tôi viết những tháng hè
    Không ai oán như tiếng ve than thở
    Cười em nhé, cười như ngày xưa đó
    Buổi hẹn hò quên hết những âu lo
    Nụ cười xinh ngày ấy em tặng cho
    Em có biết tim tôi còn ấp ủ?
    Hãy nhớ nhé, tìm trong chồng thư cũ
    Những bài thơ tôi gửi tặng riêng em
    Hãy mỉm cười và đọc lúc vào đêm
    Để tôi mãi bên em trong giấc ngủ.

Chia sẻ trang này