1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơm áo gạo tiền

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sillyduck, 18/02/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thằng dở hơi hồi trước cho đi rồi à?
    kieuhaiyen thích bài này.
  2. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Nó cho mình đi đấy chứ.

    Hóa ra toàn rượu cũ chỉ có mấy cái bình là mới. Người bị thương thì âm thầm tránh mặt, kẻ cầm dao thì nhởn nhơ bán than.

    :-D
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    đọc ,thấy trước sau gì cũng sẽ thế thôi. Thấy Vịt mất quá nhiều thời gian. Sắp năm mới, laị thêm một tuổi nữa rồi, mong năm mới may hơn năm cũ.
    Tớ cũng tránh mặt đây. :)
  4. silllyduckn

    silllyduckn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2013
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    3
    Thà mất thời gian với người cũ nhưng tử tế.
    Bao nhiêu năm giữ mình. 35 tuổi. Trong vòng 1 tháng, Vịt già ngu ngốc đã kịp bị lừa tình lừa tiền và có bầu. Đủ cả bộ. Giờ đang ngồi nhìn cành hoa đào và không biêt những ngày tới sẽ sống kiểu gì hay chết kiểu gì.
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thế thì đen quá rồi. Nhưng cuộc đời không nói trước được điều gì. Nhiều khi việc xảy ra hôm nay bắt nguồn từ chuyện của hôm qua.
    Nhưng cái gì cũng có cách giải quyết. Suy nghĩ kỹ và lựa chọn cách mình thấy hợp lý nhất nhé. Chúc vịt rồi sẽ ổn.
  6. kieuhaiyen

    kieuhaiyen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2012
    Bài viết:
    2.154
    Đã được thích:
    203
    mới đầu năm mới nhưng mình lại sắp đói rồi, huhu, trong túi còn dc mấy trăm nghìn, buồn cho kiếp nghèo
  7. sillyduck2016

    sillyduck2016 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Về lại top cũ mà tự dưng ứa nước mắt.
    Bao nhiêu năm vẫn thế. Nỗi lo cơm áo gạo tiền vẫn thế. Chỉ có thể xác và tinh thần cứ ngày một già cỗi, xơ cứng.

    Vẫn hâm dở như trước thậm chí còn nặng hơn :-D
  8. ngocai2707

    ngocai2707 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2016
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    3
  9. sillyduck2016

    sillyduck2016 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2016
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Online muộn.
    Như thường lệ.
    Như nhiều năm trước.
    Tình cờ gặp người cũ.
    Dửng dưng.
    Đến cả cái nhìn quen biết cũng thấy phí phạm.
    Già thật rồi
  10. xinxit

    xinxit Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    1.566
    Đã được thích:
    125
    Không phải già đâu, bởi vì người... đã cũ.

    Gặp người mới vẫn ngon mà ^^
    sillyduck2016ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này