1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ko biết đặt tên gì...............không biết.có thể lấy tên : làm ơn đừng khoá được ko nhỉ ?!?!?!

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi xiaowushi, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Comi_Valentine

    Comi_Valentine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    tìm một người để thay thế hả? có đúng với người đó ko?
    Được Comi_Valentine sửa chữa / chuyển vào 16:25 ngày 03/03/2009
  2. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ mãi mà vẫn không hiểu nổi ??
    why r u so strange????
    vừa hôm trc còn nói chuyện , hôm sau đã lạnh như chưa từng quen ??
  3. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng có điều muốn hỏi một người , mà chẳng biết đặt vào đâu bây giờ .
    Cũng vừa lúc trước còn hỏi han đầy vui vẻ , vậy mà chỉ sau một vài giờ đồng hồ , lạnh tanh , trả lời cực hời hợt . Thật không hiểu nổi chút nào luôn .
    Có phải chăng mình đang là đồ chơi trong bài " Mơ " .
    Nực cười quá.
    ..................................................................................................................................................................
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Hic.
    Chẳng nhẽ lại nói, mình cũng thế?
    Sao dao nay co lắm người thất thường thế nhỉ?
  5. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chị bong_co_may ! Chị có thật nhiều cảm xúc, Cám ơn chị vì những câu chuyện thật hay, lâu lắm rồi em mới lại ngồi đọc và nghĩ lung tung thế này.
    Cám ơn chị nhé !
  6. moontieuthu

    moontieuthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Mọi thói quen sinh hoạt , nhiều quy định bất thành văn , chỉ trong thời gian ngắn cô ấy đã làm những điều tưởng chừng bất khả thi .
    Chẳng bao giờ cô ta ngủ dậy trước 8h sáng nếu như không có việc nhưng vào cái khoảng thời gian ấy, 6h45 với cô là hơi muộn bởi sáng dậy chờ tin. một vài cái tin ko hẹn trước làm cho người con gái ấy vui biết bao , bởi những cái tin đặc biệt ấy mang cho cô "cơn gió lạ " .
    Ấy vậy mà bởi 1 câu nói đùa " để trả thù cái vụ cứ nt sớm tớ nt sớm hơn đáp trả, trả thù mà " mà những dòng tin kia tắt hẳn. Cả khi sáng sớm , lúc về khuya yên ả , chẳng còn thấy tăm tích đâu, mất tích lạ kì .
    Chút gì thiếu vắng, chút gì hụt hẫng, chút gì cho sáng tinh khôi ko còn, chẳng có ai để chúc ngủ ngon , thành thói quen , tối tối ol, ngồi nói chuyện với bạn bè, toàn giục chúng nó đi ngủ sớm và chúc ngủ ngon ...
    uh thì cô ta biết rằng những cái tin kia đến từ một người mà cô quý mến , có cảm tình nhưng ko hơn , chưa phải là thích và càng chẳng phải yêu , nhưng dòng status lúc 6h sáng và 12h đêm đều là " Song from secret garden "
    ...........................................................................................................................................................
    Chưa đủ nhớ để gọi là yêu
    Chưa đủ quên để thành xa lạ.
  7. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    ỗư?ồắ.=ồÔồZằọĂồf=ổ"ắồẳf
    'ỏằÊi chỏằ = mỏƠt 'i lòng tin = bỏằ cuỏằTc ​
    Giỏằ thơ mơnh 'Ê cỏÊm nhỏưn 'ặỏằÊc rà ràng 'iỏằu 'ó.
    Có lỏẵ Mơnh là 'ỏằâa thiỏu kiỏn nhỏôn, hoỏãc là Mơnh 'Ê già rỏằ"i nên chỏÊ muỏằ'n nhặỏằng nhỏằi nhiêu khê
    Anh yêu biỏằfn nhặng anh không là biỏằfn
    Khi xa nhau dỏôu biỏt lỏằ'i quay tơm
    Em yêu núi và em không là núi
    Bặỏằ>c chÂn nào dỏằông lỏĂi vỏằ>i thỏằi gian!
    Cho nên núi dỏôu thò chÂn xuỏằ'ng biỏằfn
    Vỏôn chỏằôa ra mỏằTt khoỏÊng trỏằ'ng ta ngỏằ"i
    Em yêu núi còn anh thơ thưch biỏằfn
    Vỏôn 'ỏằf dành mỏằTt nỏằ-i nhỏằ> chia 'ôi
    (st)[/I]

  8. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Càng ngày càng thấy chẳng có gì thú vị cả. Công việc thì mệt mỏi, nhàm chán... tan làm về thì lại cắm đầu vào game....
    Sếp thì càng ngày càng vô đối nhiều khi chỉ muốn quát vào mặt lão ấy "不要?^' '?fT'^^人s""Y- ^s对你^?要s"
  9. bong_co_may

    bong_co_may Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2003
    Bài viết:
    1.291
    Đã được thích:
    2
    Nếu ngày nào đó bạn buồn vì những hồi ức đáng tiếc của mình, hãy nhớ rằng chúng ta không phải là những sinh vật cô đơn trong vũ trụ. Hãy nhớ rằng khi bạn buồn rầu, ,mệt mỏi , ở một nơi nào đó có một người đang cầu nguyện cho hạnh phúc của bạn. ....
    Có thật mỗi người đều có 1 người nào đó quan tâm không ?!?!?
    Có ai thấy đau lòng khi mình rơi nước mắt không ..... chắc là không đâu... Có lẽ số mình sinh ra vào ngôi sao cô đơn
    Thời gian ..... thời gian sẽ làm mình bớt buồn, bớt đau vì những chuyện không đâu
  10. got_but_chi

    got_but_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2.552
    Đã được thích:
    0
    Con người vốn phức tạp và mình đặc biệt phức tạp hơn :((
    Sáng nay thức dậy, chợt ước ao có 1 buổi sáng bình yên như sáng khi xưa, thi thoảng kéo 1 ai đó lên Lò Sũ ngồi xì xụp bát bún riêu, rồi tạt té vào quán cafe ngồi buôn chuyện..........
    nhưng......!!!

    -Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày.

    - Có những lời hứa cũng vẫn chỉ là lời hứa dù ta có mãi chờ đợi bởi nguời hứa đã không còn nhớ, nhưng nhờ có nó ta biết hi vọng và mong chờ.

    - Có những nỗi đau vẫn mãi là nỗi đau một khi ta không thể thoát khỏi chúng, nhưng nhờ có nó ta đã trưởng thành hơn.

    - Có những sai lầm sẽ mãi là sai lầm và ta đau khổ khi nhận ra mình sai lầm nhưng nhờ có nó bỗng giật mình: điều sai lầm duy nhất của ta là phủ nhận những gì trái tim ta thật sự cảm nhận.

    - Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ biết mặt nhau hay thậm chí chẳng để ý tới, nhưng nhờ có nó ta chợt nhận ra : vô tình gặp nhau ba lần đó là nhân duyên.

    - Có những người bạn đơn giản chỉ là người quen, nhưng nhờ có họ ta nhận rằng tên bạn thân của ta tuyệt vời lắm
    ...........
    Và mình chợt nhận ra mình thấy rất nhớ gái nhà mình [r32)]

Chia sẻ trang này