1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Có một câu chuyện thế này :
    Buổi tối, trong một khu đô thị mới xây, nhà cửa thưa thớt, vắng bóng người qua lại, đèn cũng không được sáng sủa cho lắm. Có một đôi tình nhân đang tâm sự rất chi là tình cảm, bỗng nhiên, 4 gã thanh niên xuất hiện, tay lăm lăm dao kiếm, một trong số 4 gã hô lên : " đâm chết mẹ thằng kia đi ! ". Cô gái hoảng hốt quay sang người yêu, phải mất gần 1 phút sau cô mới nhìn thấy anh bạn trai yêu quý của cô đang vắt giò lên cổ mà chạy cách cô khoảng 50m . Bốn gã mới tới dí dao vào người cô, bắt cô đưa chìa khoá xe máy, điện thoại di dộng, dây chuyền vàng....10 phút sau cô bắt xe ôm tới đồn cảnh sát khai báo toàn bộ sự việc...
    12 tiếng sau. CA thành phố Hải Dương đã bắt gọn băng cướp 4 tên gồm 1 người HD và 3 người Hải phòng, trao trả toàn bộ số tài sản của cô gái đã bị cướp. Tại phòng thẩm tra. một trong bốn tên vẫn không nén được cười khi trả lời các điều tra viên " em chưa thấy ai chạy nhanh như cái thằng này. Mới hô xong một câu nó đã chạy xa tới gần 50 mét. Bái phục "
    Tôi cũng bái phục, bái phục....
  2. chits

    chits Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    1.038
    Đã được thích:
    0
    Phản ứng, phán đoán rất nhanh, quá tốt!
  3. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Ai đó bảo:" ở xa này chỉ toàn là mùa đông và lạnh giá.Anh nhớ em , nhớ những ấm áp của đất trời Hn, của hoa sữa trước cửa nhà quyện trong mùi tóc, và anh mong có em trong đời"
    con bé khóc . Những giọt nước mắt ko biết là khổ đau hay hạnh phúc,.
    Tức tưởi, vỡ oà!
    ở ngoài kia vẫn nắng rất vàng, vẫn trời rất xanh mà nơi đây sao lòng người mênh mang , vô định
    những gì nó đã có! những gì đã mất, suy cho cùng cũng chẳng nhiều hơn nhau bao nhiêu.
    Nhưng nó mất anh !
    như 1 vật quý giá- tình yêu với nó cũng thiêng liêng và đáng nâng niu, nó chăm chút, yêu thương để rồi nát tan tất cả chỉ bởi 2 tiếng " niềm tin''
    Phải! Với nó lòng tin quan trọng lắm, có tin nhau người ta mới có đủ nghị lực mà nắm tay nhau, bên nhau vượt qua tất cả, có tin nhau người ta mới vững lòng đợi chờ nhau ..như nó đã đợi anh 2 năm chưa 1 lần hối hận
    Hồi bé nó hiếu thắng , thích nghịch tay trên lửa, cười khanh khách khi lửa chẳng kịp bỏng tay .còn lớn lên lại sợ những bông đùa với T.Y...như sợ 1 con đường có quá nhiều chỗ vấp.
    Nó sợ t.y,nó sợ lòng tin! 1 lúc nào đó nếu như đã vỡ tan thì 1 lần vơi đi đâu còn là vô hạn....
    Sợ , để rồi yêu anh !
    nhẹ nhàng, và tràn ngập những niềm vui.Nắng vàng hơn, gió mát hơn, trời xanh hơn, nó nói cười nhiều hơn, ánh mắt rạng ngời,và mùa đông ko còn lạnh giá...
    cái con bé ngang bướng trong nó ngủ yên cho những ngọt ngào bên anh ..
    " anh sẽ cố gắng vì cả em nữa"
    nó tin những gì anh nói, như tin những vì sao trên trời lkia chỉ dành riêng cho những người yêu nhau như anh và nó.
    Để rồi xa. !! Để rồi đau!!
    Nó mạnh mẽ hơn cái vẻ bề ngoài của 1 con bé.
    Nín thing những nỗi đau , nó mỉm cười, bước ra đường vẫn ríu rít nói cười, nhưng sâu thẳm đáy lòng chất chứa 1 niềm đau.
    Người ta bảo ko yêu nữa thì chia tay . có gì!
    uh, phải , nhưng nó còn yêu , và anh cũng thế.chắc chắn thế,vậy thì vì sao cơ chứ?????
    người ta bảo tại nó bướng bỉnh và tự trọng
    Uh thì cứ cho là thế đi, đã làm sao ???
    Khi mà nó đi trên 1 cái dây, mọi người ở dưới thi nhau ủn cho nó ngã, nó chỉ nhìn về phía anh , chỉ đợi ở anh 1 bàn tay nắm lấy tay nó, để nó bước vững ,để nhắc mình cố gắng..
    Rồi anh quay đi , anh chỉ đứng nhìn nó, dửng dưng, anh tin chắc sẽ có 1 bàn tay khác nắm lấy tay nó mà ko cần có anh .....
    và nó ngã! ko phải vì mọi người ủn nó, mà chỉ vì anh thôi, anh biết ko ?? chỉ vì anh thôi.
    giá như nó ko tin anh nhiều, giá như nó ko chờ đợi , giá như nó ko quá yêu anh , chắc nó sẽ bỏ qua để vẫn có anh trg đời. Nhưng nó đã ko làm thế. trong ty ko có chỗ cho lòng thương hại. đúng ko anh ???
    nó cần anh , cần ty nhưng là 1 ty trọn vẹn
    Những giỡn đùa, nó ko thiếu !
    Bạc bẽo , nó có thừa !
    Nhưng trong ty nó ko đùa bao giờ, và lại càng ko ai được phép đùa với nó, cho dù người đó là anh .
    Một ngày với nó vẫn là những nhớ thương gửi phương xa vời. Nó ko chờ đợi những nuối tiếc từ anh , nhưng nó biết mình phải quên, quên để mà hạnh phúc. để những gì thuộc về qk sẽ ngủ sâu. nó ko thể đem qk ra mà cân đo đong đếm và so sánh với hiện tai , bởi nó biết 1 nửa hp của nó là khi biết anh hp. chỉ 1 nửa thôi, nửa còn lại nó sống cho riêng nó, cho 1 cuộc đời ko có tên anh .
    Ngày mai anh đừng gửi những nhớ mong, những yêu thương như thế. Nó đọc lại xót xa hơn,. ÍCh gì???
    Chính anh đã đẩy nó ra xa, con đường ấy nó đã để anh tự chọn, giờ anh nói thế được gì nữa đâu.
    mạnh mẽ lên anh ! đường đời còn dài lắm. Nó ko đi cùng anh nữa đâu anh ạ. mãi mãi nó vẫn chỉ là 1 con bé ngơ ngác bên đời anh mà thôi,...Ko có anh nó phải tự đi, tự vấp và đứng dậy , nhưng nó tin. nó lơn lên nhiều sau những đớn đau
    anh đừng lo nó sẽ khóc nhiều , đấy chỉ là tạo nước để rửa mắt mà thôi..ngày mai nó lại nín thing tất cả những niềm đau
    xin anh đừng nói dù chỉ 1 lời yêu !​
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay có bão từ rất sợ. Nên fải ở nhà. Đầu đau mắt mỏi mà kô được ngủ.
  5. CAP

    CAP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    1
    Đêm ngồi canh bão số 7 về Hn mà chẳng thấy đâu. Buổi chiều nhận một cái tin không biết nên mừng hay lo nữa. Con chắp tay lậy Phật cho con được ăn Noel năm nay trong SG và sang 2006 không phải đi TQ nữa ah, con thành tâm cúi lạy....
  6. alpha_one

    alpha_one Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn, lại vào 80F để sốc vác tinh thần... Mỗi khi thấy bơ vơ, lại vào 80F để tìm niềm an ủi... Mỗi khi thấy nhạt miệng, lại vào 80F, mong tìm đâu đó chút ớt cay...
    Sinh nhật 26@, (Buồn... nhẹ!) Trong này có bán bánh gato không nhỉ?
  7. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    ặ hôm nay 'i hỏằc Tiỏng Anh tưt ỏằY Hàn Thuyên mà lỏĂi chỏÊ hỏằc thỏ lỏĂi 'i bỏằT vỏằ.
    LỏĂi chuyỏằfn sang hỏằc T4 & CN.

  8. hoahalan

    hoahalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    420
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chán đến kinh khủng, ngày nối ngày nối những thói quen. Ko thể thay đổi được nhưng lại ko thể gạt ra khỏi đầu được.
  9. shade

    shade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2005
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ!
    Trên con đường đã trở thành quen thuộc
    Hàng cây xưa như vẫn đón chào
    Những bước chân hôm nay sao lạ quá
    Như bước vào một thủa đã xa xôi
    Tôi lặng lẽ một mình và lặng lẽ
    Nhìn cảnh vật như nhìn lại chính mình
    Thời gian trôi sẽ không quay trở lại
    Vạn vật đổi thay sao mình vẫn như xưa
    Một phần do mình một phần do ai
    Khi tất cả đều là do nhân định
    Chỗ của mỗi người ai cũng có cả
    Ngoảnh mặt nhìn lại chổ của mình ở đâu
    Còn lại gì khi hôm qua đã hết
    Còn lại gì khi hôm nay sắp chiều
    Những toan tính qua đi tình cảm còn ở lại
    Một chút vấn vương kỉ niệm đến mai sau.../..!
  10. violet_e294

    violet_e294 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2005
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    em đã từng yêu anh, một tình yêu quá độ
    Đôi lúc làm anh sợ phải ko anh
    Em đã quen với những gì nho nhỏ
    Vui chỉ đủ buồn, và nhớ chỉ đủ quên
    Ái ân hò hẹn trò phiêu lưu vặt vãnh
    Như chút giấm chua trong bữa ngọt hàng ngày
    Mà vẫn biết tình yêu là rượu mạnh
    Nâng lên môi rồi, chưa uống đã lo say
    Anh có trách em ko , thời buổi này là vậy
    Sống thì lắt lay, mà chết lại tiếc mình..!​

Chia sẻ trang này