1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho mình...

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi cunbong264, 25/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anova là cái gì. Eo, trường QG có khác, cao siêu thía :P
    Ấy định dùng 3 khoét đến khi lấy vợ hay sao mà cứ thích 3 khoét thế. Mà có khi lấy vợ rồi vẫn chưa rách!!!
  2. lao_gia_de_01

    lao_gia_de_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, quà tặng thì rách thế nào được (hơn nữa sẽ có người tặng mình cả 10 cái thì mặc đến tết Maroc cũng ko rách)
    Ai bẩu tớ là dân QG thía, lily dịch sang tiếng Pháp có phải là "bạn của tulip" ko nhỉ?
  3. lily_8x

    lily_8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Hề hề, xin lỗi, dân TH, ko phải QG :D
    Không, Lily là bạn của tháng tư, dịch tiếng nào cũng thế :P hehe
  4. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Ô lâu ngày mới vào 80F mà sao thấy cứ bùn bùn thế nhở, cứ như là đi một mình trên một con đường hun hút vào một chiều mùa đông lạnh có mưa fùn tầm nhìn xa dưới 10km vậy
    Mấy con mặt cười cười này xấu xấu nà, không biết sử dụng con nào cho hợp người hợp cảnh

  5. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ''...Lạnh trời, tay áo mầu mỏng manh,
    Ngày tàn, đứng tựa bên khóm trúc cao, thẳng.''
    (Trích Giai nhân - thơ Đỗ Phủ)
    [​IMG]
    Đâu phải cái gì rõ ràng cũng tốt!??
    Người ta chẳng nhìn thấy thân hình của họ, và vẫn biết họ đẹp. Người ta cũng không cần phải nhìn rõ từng chi tiết trên khuôn mặt ấy mới cảm nhận được cảm xúc của họ. Mơ màng, trầm tư, thánh thiện... và luôn rất ***y. Sự ***y luôn là cần thiết khi vẽ phái nữ. Đâu phải cứ ngực, cứ eo, cứ hông... mới là ***y! Đó là cái mà những kẻ chép tranh không theo được và mãi sẽ chỉ làm ra những thứ dẩm dớ $200 nhìn phát kinh hãi. Everything, but not the feelings. That''s nothing.
    Chỉ nên là chính mình thôi. Cố gắng trở thành người khác sẽ chỉ mang đến sự thất bại.

    Được venus_mars sửa chữa / chuyển vào 19:09 ngày 03/02/2007
  6. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    oai oai hôm nay sao thế nhở, vừa mệt vừa bùn!
  7. RocKid

    RocKid Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    2.351
    Đã được thích:
    0
    ko bán được cái tranh nào à
    Được rockid sửa chữa / chuyển vào 22:13 ngày 07/02/2007
  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    May mà không bán được đấy :))
  9. tuanvctv

    tuanvctv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Lại một cái Tết nữa không được đón giao thừa cùng gia đình, vui có, buồn có. Vui vì những gì mình đã làm được trong năm qua có nhiều điều tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình. Buồn thì như một người bạn thân không có gì để nói.Sang năm mới chỉ tự nhủ với mình rằng cần cố gằng hơn...
  10. chuotbeou

    chuotbeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến 1 người...trong lúc đau khổ và tuyệt vọng....cần được chia sẻ mà xung quoanh ta chẳng có 1 ai có thể hiểu, có thể tin tưởng được, cuối cùng chỉ còn lại 1 người mà những lúc như thế này mới nghĩ rằng có khi mình đang phải trả giá vì những gì đã gây nên...chỉ còn lại 1 người mà ko thể đối diện, ko dám nói chuyện, chỉ là nghĩ đến thôi cũng là quá đủ rồi, vì chả còn ai để mà nghĩ đến nữa...còn ai nữa đâu...
    Mọi chuyện thực ra đều có thể giải quyết được nhưng sao cứ thấy tuyệt vọng quá, ko biết phải làm thế nào, khùng lên như người điên mất hết lý trí, tình yêu ở đâu lúc này?
    Nghĩ đến trẻ thơ mà rớt nước mắt....rồi cuộc sống lại tiếp tục trôi đi....những lúc chỉ muốn chết đi cho xong sẽ ko bao giờ thành...Tự hỏi sống vô tư, đơn giản như anh, bao giờ em mới được?

Chia sẻ trang này