1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yêu mê man đắm đuối? Thử tỉnh ra một chút để nghĩ về hôn nhân!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi 2006, 26/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 2006

    2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2004
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, giống hệt 2006 nè. Cứ cái vòng luẩn quẩn, chui ra chui vào suốt Đang tự lên dây cót cho mình để lấy chồng đây! Người ta bảo: "Không ai đem dùi đục đi hỏi vợ".
    Nhưng Chop ơi, không khéo cái box TVTY này biến thành "Hội những người giải phóng phụ nữ" thì chết. Rồi tất cả các thành viên nam bỏ box mà đi thì... tội lỗi tội lỗi, chúng mình biết lấy ai mà yêu bây giờ.
  2. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Theo thâm ý của tớ thì các mẹ mìn yêu thì yêu đấy chứ đừng nên cưới treo gì hết. Nếu cưới - các mẹ mìn sẽ vô tình làm khổ một người, thậm chí có thể là giết người đó: Từ những người đàn ông khỏe mạnh hào hoa phong nhã sau khi bị tròng vào cổ sẽ trở thành phế nhân sau bao tránh nhiệm nặng nề như: phải lo về sớm, đi đâu cũng phải báo cáo vợ, nếu có bồ bịch thì cũng tốn noron thần kinh để dàn xếp ổn thoả. Lo lắng từ cái ăn cái mặc cho vợ, cho con, nói chung là kim chỉ đá lửa đều phải lo hết - thế mà vẫn bị chê là kém tắm.
    Vì thế - chẳng nên cưới, yêu cho nó sướng, đỡ phải xung đột nội ngoại, mẹ chồng nàng dâu. Khoe re
  3. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Quan điểm của mình là tiền zợ zợ xài ( mua đồ cho mình và cho chồng ), tiền chồng đôi ta cùng xài. Còn cơm à , đi chợ cả hai cùng đi, anh ăn chi thì anh mua( chỉ mặc cả và chọn hộ thôi ), phải cho họ đi cùng để khi không có mình họ còn tự biết lo chứ ( phòng xa lúc đi công tác và zợ chồng dỗi nhau ). Nấu thì cũng cùng nấu luôn, nhân thể để khi mình mệt hắn còn nấu hộ mình ( mà mình vẫn đảm bảo là còn nuốt được chứ , tớ ngại ăn cơm bụi mà ). Giặt đồ ... thì đã có máy , rửa bát thì tớ tình nguyện vì tớ thích rửa bát .
    Còn mẹ chồng ư ??? Nói nghe khó tin nhưng tớ có cái tính bùn cười lắm , thích ai là thích luôn anh chị em bố mẹ nhà người ta nên được cái tự nhiên lắm, có điều ăn nói thì không giỏi lắm nên chả được khen mấy ( không bị ghét là may lắm rùi )
    Nói trước thế thui chứ , không khéo mà mình ế hi`. Dưng mà mình không máu lấy chồng lắm nên không có lo, hì
  4. lepidlo

    lepidlo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, ..................trời ơi lấy thì khổ mà không lấy cũng khổ.............chẳng bằng vô chùa làm nico có phải hay hơn không?????????,
    Nhưng mà không thích đọc kinh vô chùa tu có được không nhỉ??,
  5. girlbuon_511

    girlbuon_511 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Lấy chồng có cái lợi là đỡ phải chui lủi bờ bụi muỗi đốt,lại đỡ phải xong xuôi lại phải đưa nhau về,đã mệt đứt hơi rồi lại phải vác mặt ra đường....
    Nói chung tốt hay xấu thì cũng phải lấy chồng tuốt,lấy sớm thì còn lựa chọn này nọ,lấy muộn thì nhắm mắt xấu đẹp thế nào cũng phải vơ.
    Phim truyện nào kết thúc có hậu rất đẹp là 2 ng đi đến hôn nhân,nhưng đấy mới là bắt đầu của địa ngục trần gian...
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.. tun theo quan điểm chia đôi sẻ nửa, không có chuyện mình phải gánh toàn bộ công việc nhà đâu ! chồng gì mà đi suốt ngày, toàn bia rượu thì có chồng để làm gì cơ chứ ?! có chồng là để có một người chồng chứ có phải là có người để hầu suốt ngày đâu !
    phụ nữ VN thế là hơi hiền đấy, lại lo lắng quan tâm đến đàn ông nữa chứ, nhưng có mấy ông hiểu được điều đấy đâu !!! Nếu phụ nữ có chồng mà đi hoạt động xã hội, về muộn một chút thì chồng " Này thì về muộn này, này thì xã hội này, việc nhà việc cửa chả lo, tôi cấm cô ra khỏi nhà !!! " -- hâm thật !!! Trong khi mấy ông cứ lang thang ngoài phố, bia bọt rồi lăng nhăng !! bó tay !!
    hichci.. thế nhưng vẫn muốn lấy chồng .. he he !!
  7. IYE

    IYE Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2001
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Hum ...lấy vợ ah
    + Sáng ra phải đưa vợ đi làm này....đang ngủ ngon lại bị dựng dậy..humhum
    + Trưa phải qua đón vợ rồi về nhà ăn cơm này ....đang ngồi điều hòa mát thế này mà fải ra đường nắng chang chang....humhum mà ngồi được một lúc ở nhà lại cắm đầu ra đường..humhum
    + Chiều tan làm cũng phải qua đón vợ này, cùng đi chợ này...mấy thằng cùng fòng thì rủ nhau đi đá bóng, rồi đi uống bia... humhum
    + Tối thì ở nhà với vợ này, có đi đâu cũng phải báo cáo đầy đủ, hoặc đèo cái "tủ lạnh" ở đằng sau, hoặc ...ở nhà nhé....humhum
    + Đêm thì ....điểm danh đi chứ còn gì nữa...humhum
    Thế có nên lấy vợ không ?
  8. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Hôn nhân là kết quả của một tình yêu, đúng không nè? Mình đồng ý là chồng phải chia sẻ cùng vợ việc nhà, có ai nói gì đâu nào? Lúc yêu nhau sao các bạn không bắt anh ấy rửa bát, rủ đi chơi thì bận nhiều lý do, lúc đi chơi thì ngại, không cho nắm tay nắm chân gì hết...., vân vân và vân vân. Thà rằng thoải mái một chút có phả đỡ hơn không, càng thoải mái càng hiểu tính nết của người ta, càng e dè càng khó hiểu, mất thời gian tìm hiểu, đến khi cưới cũng tự tin hơn, không phải ..té ngửa ra vì không hiểu tính chồng !
    Không thể trách hết đàn ông là lười, nhưng quả thật khi đi làm về rất là mệt mỏi, nói nhẹ nhàng thì ông chồng nào mà chẳng sướng, ít khi nào mình nghe khi chồng về vợ nói được một câu : anh đi làm có mệt lắm không? anh muốn uống chút gì không? rồi.. em nhớ anh lắm, sau đó hãy nói : em đang làm đồ ăn, không biết có hợp ý anh không? anh ra xem hộ em với ! mấy ông mà nghe câu này, chắc...chết quá !
    Nói vậy thôi để chị em biết tại sao đàn ông lại hay.... lười !!
  9. howdeep

    howdeep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Làm gì mà chị em lo lắng thế nhỉ, lấy đi, lấy về thì nên thủ thỉ với chồng để cả 2 người cùng chăm lo việc nhà.hoặc là chọn người như howdeep đây này, với tư tưởng là công việc mà cả 2 cùng làm thì sẽ vui vẻ và nhanh chóng hoàn thành, thời gian còn lại để dùng vào chuyện khác.......
    Nếu anh chồng mà vẫn không chịu giúp đỡ thì chia đôi công việc gia đình ra, xem nào....chia đôi công việc thành 2 phần như dưới đây và cho chồng mình chọn thì các bà chỉ việc ngồi chơi xơi nước thôi à
    1. đi chợ, rửa bát, quét nhà...
    2. cho con bú
    ...lạy chúa cho người vợ tương lai của con không vào đây đọc bài này
  10. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Sáng ra phải đưa vợ đi làm này----> sao vợ không có xe để tự đi làm hết vậy?đi xe ôm hoặc có tiền thì đi taxi đi,đã làm vợ thì cũng phải biết tự lập một chút,nhờ chồng chở hoài vậy.....
    Trưa phải qua đón vợ rồi về nhà ăn cơm này----->kêu vợ tự chạy xe về đi,thời gian là vàng bạc mà cứ đưa rước hoài sao được...
    Chiều tan làm cũng phải qua đón vợ này--->chiều cũng kêu vợ chạy xe về luôn đi....còn nếu 2 người muốn chạy dạo mát buổi chiều thì đi rước vợ,nhớ là chỉ rước lúc tan sở thôi.
    Tối thì ở nhà với vợ này----> tối ở nhà với vợ cũng vui chứ sao,hay là hai vợ chồng dẫn nhau đi chơi .đi xem phim,siêu thị....
    sao mà đọc rồi thấy YIE coi việc lấy vợ như bị ở tù vậy?có yêu vợ không hay đây là do may mối từ gia đình? nếu vậy thì làm sao mà sống với nhau suốt đời được ,có ngày cũng chán và bỏ đi thôi.

Chia sẻ trang này