1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký Hụi chuột (Tập 2).... Bất chợt cảm xúc trào dâng.........

Chủ đề trong '1984 - Tí Sài Gòn' bởi beautytrap, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mes

    mes Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Ui....nhớ em ly tú quá
  2. LOVE_KILLER_84

    LOVE_KILLER_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, chưa 1 lần nhớ đến H, cũng lâu rồi chưa về cái làng chài ven biển ấy thêm 1 lần nào nữa, Nhớ biển lắm, nhớ cả những con người nơi đó, nhưng duy chỉ 1 người khiến mình quên......Dù rằng ngày xưa có 1 phần lỗi, nhưng U sẽ ko bao giờ quên, những lời lẽ mà H đã nói ra với U đâu. Xin lỗi thì cũng đã wá muộn rồi.......có lẽ sẽ chẳng bao giờ về lại nơi ấy nữa đâu......Luyến tiếc ư? 1 ít mà thôi
  3. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    nghe nói còn cả mấy ngàn tờ mà phát sốt tưởng là làm xong đợt này, nhìn cái máy tính mà khóc tiếng Lào quá ai ngờ chỉ còn có hơn 600 làm hết hồn. thôi làm hết đợt này là chừa, k dám chơi nữa, phê quá rồi !!!
    k bít là từ lúc nào cảm thấy thế nhỉ suốt ngày k đụng tới cái fone để sms là k đc lại bắt đầu muốn sd mobile chỉ vì ai đó, có khó hiểu quá không nhỉ k bít ai đó có đọc đc cái này k nhỉ, đọc xong chắc sẽ nói cho mình biết tại sao
  4. bagialamcam

    bagialamcam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    cũng có nhiều người ham xiền lắm cơ ... khổ!!!
  5. stardust_scorpions

    stardust_scorpions Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    1.860
    Đã được thích:
    0
    tiền ah? thật sự thì không ham, hiện tại lại có nhu cầu để mà... nên mới thế chấp nhận mang tiếng ham tiền
    cái comp dạo này lúc điên lúc không, chả bít sao, k dám format vì còn một đống dữ liệu chưa copy hết, cố mà kiên nhẫn vậy, đập nó chục cái mà vẫn thế chẳng lẽ đập nữa
  6. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Hội chụt nhà ta chuẩn bị tiễn bạn xì cọt ra HN luôn nè bà kon ơi...từng ng chụt rùi cũng bỏ box đi theo tiếng gọi...So y am I here ?
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Btw, nhân dịp 20/10 được nhận đến 25*.... dzui wé là dzui !
  8. babyzeus

    babyzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    hix , pà kon cứ kéo nhau ra ngoải hít đi , để tui làm "chùm" trong đây he
    nói dzỵ chứ đi tè le kiểu nài...hang chụt giải tán wé
  9. cuc_keo_chi

    cuc_keo_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nói gì bây giờ nhỉ ? Một lời xin lỗi đâu có đủ để bù đắp tất cả. Cứ giận nhau kiểu này chắc phát sốt quá. Em ơi, anh đã sai, anh xin em đừng giận anh nữa. Ngày hôm nay thật là buồn. Không có một cái gì đó có thể gọi là vui vẻ được. Sao vậy nhỉ ? Có lẽ là do bản thân mình mà thôi. Cứ cố chấp mãi thì cũng chẳng được gì. Có khi lại làm tan biến tất cả. Anh đã sai, ngàn lần xin lỗi em. Nhưng nếu như em vẫn còn trách anh, thì anh chỉ biết im lặng và chờ đợi. Đó cũng là điều tốt nhất mà anh có thể làm được lúc này,
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Sắp được 100 trang rùi, sắp sang nhà mới rùi... box mình kém quá, mãi 2,3 năm mới xây xong 1 cái chuồng :">
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này