1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VIẾT CHO NGƯỜI TƯƠNG LAI CỦA EM..............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hanoipho, 27/10/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ui................
    Hôm nay sinh nhật em đấy anh iu ạ. Hihì, Buổi trưa nay, bọn bạn em hồi học ĐH đã làm 1 chầu Lẩu thập cẩm, ghẹ luộc, ngao hấp đãi em rồi. Hiện tại em vẫn còn no quá nên cũng chưa kịp nghĩ ra là em thích cái gì để chúng nó còn mua tặng. Năm nay ko ở HN nên cũng chẳng cần đến áo len áo khoác làm gì anh nhỉ. Anh có..cao kiến gì không anh iu???
    Anh iu này, năm nay SN em ko có anh ở bên nhưng còn năm sau thì sao anh nhỉ? Liệu lúc đó anh...xuất hiện chưa? Em cũng tò mò lắm anh ạ. Ko biết anh sẽ cho em những bất ngờ gì nữa??? Em là em thích sự bất ngờ lắm đấy nhé.......Còn em, em cũng sẽ dành cho anh 1 sự bất ngờ nhé. Anh sẽ rất ngạc nhiên đấy...............
    Tối nay em sẽ cùng mấy đứa bạn học cấp 3 đi dạo lòng vòng và có lẽ sẽ ăn chân gà nướng rồi nếu còn thời gian sẽ hát hò 1 bữa. Thích thật đấy, trời lạnh rồi anh ạ. Anh nhớ giữ gìn sức khoẻ, anh nhé. Hẹn gặp anh sau......
    Yêu anh nhiều.....

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 17/11/2004
  2. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu oi.....................
    Em gọi nhỏ vậy anh có bị thức giấc ko? Em đã cố gắng để volume thật nhỏ rồi đó anh. Anh vẫn bị wake up thì em cũng đành chịu thôi. Mà anh này, Anh đừng càu nhàu em đấy nhé. Anh mà càu nhàu là em ko thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em sẽ để cái Topic này mốc xanh mốc đỏ lên. Lúc đó anh đừng có mà năn nỉ em đấy nhé. Em giận cũng dai lắm đấy..........
    SN em hôm nay tương đối vui vẻ. Trời thật lạnh này. Không khí thật ấm cúng này. Ăn uống thật ngon này. Hát thật sôi nổi này (hát chay thôi, bọn em.......nghêu ngao trên đường phố). Lâu lắm rồi em mới được sống lại những ngày tháng hồn nhiên vô tư của thời còn đi học anh ạ. Giá như anh ở đấy thì thật thích........
    Ai cũng bảo em là 1 người may mắn khi đưọc hưởng cái không khí lạnh đầu tiên của Hà Nội. Mà lại đúng vào dịp Sinh Nhật em mới hay chứ. Đúng là em ăn ở có trước có sau nên ông trời thương em anh ạ. Anh thấy có đúng không hả anh? (Anh mà lắc đầu lè lưỡi thì anh "tiêu" với em anh ạ )
    Thôi, em chỉ thông báo qua cho anh biết tình hình thế thôi. Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây (Từ ngày về Hà Nội tới giờ em lại hay thức khuya. Có người bảo em là ...VẠC anh ạ. Buồn cười quá đi thôi..............)

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 18/11/2004
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu oi.....................
    Em gọi nhỏ vậy anh có bị thức giấc ko? Em đã cố gắng để volume thật nhỏ rồi đó anh. Anh vẫn bị wake up thì em cũng đành chịu thôi. Mà anh này, Anh đừng càu nhàu em đấy nhé. Anh mà càu nhàu là em ko thèm nói chuyện với anh nữa đâu. Em sẽ để cái Topic này mốc xanh mốc đỏ lên. Lúc đó anh đừng có mà năn nỉ em đấy nhé. Em giận cũng dai lắm đấy..........
    SN em hôm nay tương đối vui vẻ. Trời thật lạnh này. Không khí thật ấm cúng này. Ăn uống thật ngon này. Hát thật sôi nổi này (hát chay thôi, bọn em.......nghêu ngao trên đường phố). Lâu lắm rồi em mới được sống lại những ngày tháng hồn nhiên vô tư của thời còn đi học anh ạ. Giá như anh ở đấy thì thật thích........
    Ai cũng bảo em là 1 người may mắn khi đưọc hưởng cái không khí lạnh đầu tiên của Hà Nội. Mà lại đúng vào dịp Sinh Nhật em mới hay chứ. Đúng là em ăn ở có trước có sau nên ông trời thương em anh ạ. Anh thấy có đúng không hả anh? (Anh mà lắc đầu lè lưỡi thì anh "tiêu" với em anh ạ )
    Thôi, em chỉ thông báo qua cho anh biết tình hình thế thôi. Em cũng chuẩn bị đi ngủ đây (Từ ngày về Hà Nội tới giờ em lại hay thức khuya. Có người bảo em là ...VẠC anh ạ. Buồn cười quá đi thôi..............)

    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 18/11/2004
  4. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ơi, giờ này anh đã ngủ trưa? Nếu chưa ngủ thì anh hãy ngồi bên em, chúng mình cùng nói chuyện nhé.
    Hì, mà em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu anh ạ. Em chỉ biết tự dưng em muốn được thủ thỉ với anh thôi mà. Anh đừng cười em, anh yêu nhé........
    Anh ạ, 3 ngày nay em hơi busy 1 chút nên ko vào thăm Topic của chúng mình được, nhưng đêm nay em lại vào đây, ngồi trước màn hình máy tính quen thuộc và em nghĩ về anh, em nghĩ về bản thân, em nghĩ về cuộc sống, em nghĩ về tình yêu, em nghĩ về the happy ending in the future of us ......
    Anh này, liệu sau này chúng mình có hay cãi vã nhau ko nhỉ? Em cũng là 1 dứa con gái ngang ngạnh và cũng bướng lắm đó anh nhưng thực sự là em ko hề mong muốn có 1 gia đình suốt ngày ngập chìm trong sự tranh luận kéo dài tưởng như bất tận. Em thèm 1 cuộc sống yên ổn, êm ấm. Em thèm đưọc hưởng cái không khí ấm cúng của 1 gia đình. Em thèm được sống trong tiếng cười và tình yêu thương. Nhưng mà cuộc đời anh nhỉ. Có cái gì được gọi là hoàn hảo đâu. Mong là mong thế thôi, cố gắng là cố gắng lắm rồi nhưng em cũng biết rằng ko thể lý tưởng hoá hạnh phúc. Mình phải sống thực tế phải không anh. Chúng mình sẽ cố gắng, sẽ cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống, cùng nhau "nhịn" và cùng nhau "hoà giải" anh nhé. Em thì em ko hề muốn chỉ vì những bất hoà, vì những bất đồng quan điểm trong lối sống, trong cách suy nghĩ mà làm sứt mẻ, làm vơi đi tình cảm của chúng mình đâu anh..........
    Những gì gọi là Quá Khứ, đừng nên đào xới nó lên anh nhé. Trong cuộc đời của mỗi con người ai chẳng có 1 góc rất riêng mà ko một ai có thể bước vào, có 1 khoảng rất tối mà ko có thứ ánh sáng nào len vào nổi. Cả anh và em cũng thế. Cái gì đã qua hãy cho qua luôn anh ạ. Chúng mình chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai anh nhé. (Em cũng đang nhủ lòng mình như thế vì em biết em cũng thật khó khăn để chấp nhận rằng anh đã từng....yêu thật sâu sắc một người con gái nào đó trước em) Mọi chuyện đã ngủ yên rồi anh nhỉ.............
    Em và anh và cả thế giới này, ko có ai được gọi là Người hoàn hảo. Mà thực ra em cũng ko bao giờ mong mình được trở thành một Người hoàn hảo. Em và anh và cả thế giới này chỉ là những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ là những mảnh đời thật khác nhau. Muôn hình muôn vẻ......... Ừ, thì ko hoàn hảo đấy. Ừ thì là những mảnh vỡ thật đấy nhưng em và anh và cả thế giời này luôn cố gắng sống sao cho tâm hồn mình thật "lành lặn" chứ ko phải là 1 tâm hồn mang đầy những "chắp vá"...............Agree with me??
    "Khi tôi mở cánh cửa thiên đàng, có 1 thiên thần chào tôi và hỏi "Bạn ước điều gì ?". Tôi cười và nói: " Ước những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến'''' với'''' người đang đọc bài viết này..!!!
    ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_LoveS_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________
    Chúng ta sống ở trên đời này không phải để tìm thấy 1 người hoàn mỹ để yểu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn...."
    Chỉ còn vài ngày nữa em lại trở lại SG rồi anh ạ. Thực sự là cho đến giờ phút này em cũng ko biết là mình có còn gì để tiếc nuối hay ko nữa. Có lẽ ko nói trước được điều gì phải không anh? Thôi đành chờ thời gian trả lời giúp em vậy, anh nhỉ
    Ngủ ngon anh nhé.
    Yêu anh lắm cơ(Mặc dù em vẫn chưa biết anh là ai)
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 21/11/2004
  5. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu của em ơi, giờ này anh đã ngủ trưa? Nếu chưa ngủ thì anh hãy ngồi bên em, chúng mình cùng nói chuyện nhé.
    Hì, mà em cũng ko biết phải bắt đầu từ đâu anh ạ. Em chỉ biết tự dưng em muốn được thủ thỉ với anh thôi mà. Anh đừng cười em, anh yêu nhé........
    Anh ạ, 3 ngày nay em hơi busy 1 chút nên ko vào thăm Topic của chúng mình được, nhưng đêm nay em lại vào đây, ngồi trước màn hình máy tính quen thuộc và em nghĩ về anh, em nghĩ về bản thân, em nghĩ về cuộc sống, em nghĩ về tình yêu, em nghĩ về the happy ending in the future of us ......
    Anh này, liệu sau này chúng mình có hay cãi vã nhau ko nhỉ? Em cũng là 1 dứa con gái ngang ngạnh và cũng bướng lắm đó anh nhưng thực sự là em ko hề mong muốn có 1 gia đình suốt ngày ngập chìm trong sự tranh luận kéo dài tưởng như bất tận. Em thèm 1 cuộc sống yên ổn, êm ấm. Em thèm đưọc hưởng cái không khí ấm cúng của 1 gia đình. Em thèm được sống trong tiếng cười và tình yêu thương. Nhưng mà cuộc đời anh nhỉ. Có cái gì được gọi là hoàn hảo đâu. Mong là mong thế thôi, cố gắng là cố gắng lắm rồi nhưng em cũng biết rằng ko thể lý tưởng hoá hạnh phúc. Mình phải sống thực tế phải không anh. Chúng mình sẽ cố gắng, sẽ cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc trong cuộc sống, cùng nhau "nhịn" và cùng nhau "hoà giải" anh nhé. Em thì em ko hề muốn chỉ vì những bất hoà, vì những bất đồng quan điểm trong lối sống, trong cách suy nghĩ mà làm sứt mẻ, làm vơi đi tình cảm của chúng mình đâu anh..........
    Những gì gọi là Quá Khứ, đừng nên đào xới nó lên anh nhé. Trong cuộc đời của mỗi con người ai chẳng có 1 góc rất riêng mà ko một ai có thể bước vào, có 1 khoảng rất tối mà ko có thứ ánh sáng nào len vào nổi. Cả anh và em cũng thế. Cái gì đã qua hãy cho qua luôn anh ạ. Chúng mình chỉ nhìn vào hiện tại và tương lai anh nhé. (Em cũng đang nhủ lòng mình như thế vì em biết em cũng thật khó khăn để chấp nhận rằng anh đã từng....yêu thật sâu sắc một người con gái nào đó trước em) Mọi chuyện đã ngủ yên rồi anh nhỉ.............
    Em và anh và cả thế giới này, ko có ai được gọi là Người hoàn hảo. Mà thực ra em cũng ko bao giờ mong mình được trở thành một Người hoàn hảo. Em và anh và cả thế giới này chỉ là những mảnh vỡ. Những mảnh vỡ là những mảnh đời thật khác nhau. Muôn hình muôn vẻ......... Ừ, thì ko hoàn hảo đấy. Ừ thì là những mảnh vỡ thật đấy nhưng em và anh và cả thế giời này luôn cố gắng sống sao cho tâm hồn mình thật "lành lặn" chứ ko phải là 1 tâm hồn mang đầy những "chắp vá"...............Agree with me??
    "Khi tôi mở cánh cửa thiên đàng, có 1 thiên thần chào tôi và hỏi "Bạn ước điều gì ?". Tôi cười và nói: " Ước những điều may mắn và hạnh phúc sẽ đến'''' với'''' người đang đọc bài viết này..!!!
    ___*yeu*______*yeu*_*yeu*_______*yeu*___ __*yeu*__________*yeu*__________*yeu*___ __*yeu*________________________*yeu*____ ___*yeu*________*_LoveS_*_____*yeu*_____ ____*yeu*____________________*yeu*______ ______*yeu*________________*yeu*________ ________*yeu*____________*yeu*__________ __________*yeu*________*yeu*____________ ____________*yeu*____*yeu*______________ ______________*yeu**yeu*________________
    Chúng ta sống ở trên đời này không phải để tìm thấy 1 người hoàn mỹ để yểu thương mà là học cách yêu thương người không hoàn mỹ 1 cách trọn vẹn...."
    Chỉ còn vài ngày nữa em lại trở lại SG rồi anh ạ. Thực sự là cho đến giờ phút này em cũng ko biết là mình có còn gì để tiếc nuối hay ko nữa. Có lẽ ko nói trước được điều gì phải không anh? Thôi đành chờ thời gian trả lời giúp em vậy, anh nhỉ
    Ngủ ngon anh nhé.
    Yêu anh lắm cơ(Mặc dù em vẫn chưa biết anh là ai)
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 01:02 ngày 21/11/2004
  6. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    20/11/2004 21: 25''
    Thật chẳng biết nói gì em ơi, ngay từ khi anh thấy em bước từ trên xe của hắn xuống, anh biết anh đã mất em mãi mãi. Đúng là một sự điên rồ, tại sao anh lại quá nhút nhát và lười biếng trong việc tìm đến với em. Mọi việc đã quá trễ, anh hận, anh điên, vì sao anh lại có thể được sinh ra trong một hoàn cảnh quá cách xa với em như vậy. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn nhìn anh; hỡi ôi ! những cái nhìn của em như những con dao đang cắt xé trái tim đang sôi máu của anh . Phải chăng em đang trừng phạt, hành hạ anh với tất cả sự dịu ngọt của em, em ơi tại sao em không đợi anh, chỉ một chút thôi để anh không mất em mãi mãi. Để hôm nay anh không phải nhìn thấy em, thấy hắn, thấy tất cả như thế này. EM ƠI !
  7. Silent_eyes

    Silent_eyes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    20/11/2004 21: 25''
    Thật chẳng biết nói gì em ơi, ngay từ khi anh thấy em bước từ trên xe của hắn xuống, anh biết anh đã mất em mãi mãi. Đúng là một sự điên rồ, tại sao anh lại quá nhút nhát và lười biếng trong việc tìm đến với em. Mọi việc đã quá trễ, anh hận, anh điên, vì sao anh lại có thể được sinh ra trong một hoàn cảnh quá cách xa với em như vậy. Em vẫn cười, vẫn nói, vẫn nhìn anh; hỡi ôi ! những cái nhìn của em như những con dao đang cắt xé trái tim đang sôi máu của anh . Phải chăng em đang trừng phạt, hành hạ anh với tất cả sự dịu ngọt của em, em ơi tại sao em không đợi anh, chỉ một chút thôi để anh không mất em mãi mãi. Để hôm nay anh không phải nhìn thấy em, thấy hắn, thấy tất cả như thế này. EM ƠI !
  8. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, có lẽ đây là ngày cuối tuần đầu tiên mình không gặp nhau. Thật tệ phải không? Có thời gian anh về VN mà mình vẫn có thể nói chuyện với nhau vài lần trong một tuần. Bây giờ lại thế này. Em không biết nói gì, chỉ biết là cảm thấy buồn quá nhiều. Cái gì đó trong em như những mảnh vỡ. Hôm qua anh nói tết này anh sẽ về nhà, chút nữa thì em thấy muốn khóc. Lý do vì sao anh lại về nữa thì em không muốn hỏi, chỉ biết là có lẽ sẽ đến ngày anh xa em.
    Em không hiểu em, không hiểu được anh, và không hiểu những gì sẽ đến với em trong cuộc đời thật dài này. Nhiều khi em nghĩ, cố gắng lên thì 4-50 năm nữa cũng xong một kiếp người, buồn cũng vậy mà vui cũng vậy, mà sao không ngăn được cái gì đó như muốn xát trong lòng.
    Giá mà em có thể hiểu được em đang muốn gì trong cuộc đời này. Em nói em buồn nếu anh ra đi, nếu anh sẽ cưới một cô gái nào đó, mà em biết có rất nhiều người đang sẵn lòng, thì anh hẳn sẽ không tin. Vì tại sao em không ưng anh, tại sao em không bao giờ nghĩ đến chuyện về với anh, mà lại buồn khi anh đi lấy người khác. Em biết không ai hiểu được lòng em, em không muốn thú nhận cảm giác này, nó như là một sự thất bại, và nó không đúng với tính cách của em. Anh không lấy em, thì cũng sẵn cả tá người khác cho em lựa chọn. Em đã cố gắng tạo cho mình một cái vẻ bề ngoài hoàn hảo chỉ để lừa mọi người thôi, chứ làm sao lừa được chính mình. Em không muốn mình ướt át ủy mị thế này. Em sẽ cố vui với anh, cho đến một ngày anh thật sự ra đi, anh thật sự tin rằng anh không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của em.
  9. marija

    marija Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Anh ạ, có lẽ đây là ngày cuối tuần đầu tiên mình không gặp nhau. Thật tệ phải không? Có thời gian anh về VN mà mình vẫn có thể nói chuyện với nhau vài lần trong một tuần. Bây giờ lại thế này. Em không biết nói gì, chỉ biết là cảm thấy buồn quá nhiều. Cái gì đó trong em như những mảnh vỡ. Hôm qua anh nói tết này anh sẽ về nhà, chút nữa thì em thấy muốn khóc. Lý do vì sao anh lại về nữa thì em không muốn hỏi, chỉ biết là có lẽ sẽ đến ngày anh xa em.
    Em không hiểu em, không hiểu được anh, và không hiểu những gì sẽ đến với em trong cuộc đời thật dài này. Nhiều khi em nghĩ, cố gắng lên thì 4-50 năm nữa cũng xong một kiếp người, buồn cũng vậy mà vui cũng vậy, mà sao không ngăn được cái gì đó như muốn xát trong lòng.
    Giá mà em có thể hiểu được em đang muốn gì trong cuộc đời này. Em nói em buồn nếu anh ra đi, nếu anh sẽ cưới một cô gái nào đó, mà em biết có rất nhiều người đang sẵn lòng, thì anh hẳn sẽ không tin. Vì tại sao em không ưng anh, tại sao em không bao giờ nghĩ đến chuyện về với anh, mà lại buồn khi anh đi lấy người khác. Em biết không ai hiểu được lòng em, em không muốn thú nhận cảm giác này, nó như là một sự thất bại, và nó không đúng với tính cách của em. Anh không lấy em, thì cũng sẵn cả tá người khác cho em lựa chọn. Em đã cố gắng tạo cho mình một cái vẻ bề ngoài hoàn hảo chỉ để lừa mọi người thôi, chứ làm sao lừa được chính mình. Em không muốn mình ướt át ủy mị thế này. Em sẽ cố vui với anh, cho đến một ngày anh thật sự ra đi, anh thật sự tin rằng anh không có ý nghĩa gì trong cuộc đời của em.
  10. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Anh iu ơi, lâu lắm rồi em mới lọ mọ vào đây nè. Dạo này em bận quá cơ. Ko có thời gian online nhiều như truớc nữa. Cũng thấy có lỗi với anh iu nhiều ghê nhưng chẳng biết làm sao. Anh iu đừng giận em anh iu nhé.
    Noel này anh có vui ko? Anh có đi đâu chơi ko? Có ước điều gì ko? Còn em á, em vừa mới đi Đà Lạt về anh ạ. Cũng vui lắm lắm. Đà lạt có cái nắng rực rỡ của Sài Gòn.............có cái lạnh tê lòng của Hà Nội. Có dịp chúng mình sẽ cùng nhau đi về vùng cao nguyên đó anh nhé.
    Bây giờ em thấy mình mềm mại hơn chút, trẻ con hơn 1 chút, lãng mạn hơn 1 chút anh ạ. Có lẽ em đã lấy lại được sự cân bằng trong cuộc sống của mình rồi. Vui ko anh iu
    Bây giờ em đi tìm cái gì đó nhét vào bụng đây anh ạ. Đói quá rồi. Hẹn anh khi khác.
    Chúc anh của em luôn vui vẻ và nhớ đến em anh nhé..........
    Yêu anh và nhớ anh thật nhiều.
    Được hanoipho sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 27/12/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này