1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu danh ngôn nào các bạn...

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi honghoavi, 29/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay thiệt, ko ngờ em lại "ấn tượng" với nó đến thế, tắt máy rồi mà vẫn còn nhớ!
    Được spirit_of_wind sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 12/11/2004
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện bi thảm không phải vì kết thúc bi thảm của nó mà bởi vì người ta đã không kể tiếp câu chuyện về số phận của những con người đáng thương . Tôi tin rằng không sớm thì muộn với thời gian... họ sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình...
    honghoavi
  3. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Những câu chuyện bi thảm không phải vì kết thúc bi thảm của nó mà bởi vì người ta đã không kể tiếp câu chuyện về số phận của những con người đáng thương . Tôi tin rằng không sớm thì muộn với thời gian... họ sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình...
    honghoavi
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích câu này hơn:
    Nếu ta bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục thì tương lai sẽ bắn ta bằng một viên đạn đại bác.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Anh thì thích câu này hơn:
    Nếu ta bắn vào quá khứ bằng một phát súng lục thì tương lai sẽ bắn ta bằng một viên đạn đại bác.
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu ta ném về quá khứ một đóa hoa tường vi hồng mong manh thì sao nhỉ......
    Ta sẽ có một đống rác khá to nhỉ... hoa héo mà lỵ!
    honghoavi
  7. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Còn nếu ta ném về quá khứ một đóa hoa tường vi hồng mong manh thì sao nhỉ......
    Ta sẽ có một đống rác khá to nhỉ... hoa héo mà lỵ!
    honghoavi
  8. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng phải Danh Ngôn nhưng cũng đáng suy nghĩ lắm:
    " Mỗi gương mặt bạn gặp là chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã thấy gì trên gương mặt họ?"
  9. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    - Chẳng phải Danh Ngôn nhưng cũng đáng suy nghĩ lắm:
    " Mỗi gương mặt bạn gặp là chiếc gương phản chiếu chính bạn. Vậy bạn đã thấy gì trên gương mặt họ?"
  10. HTung

    HTung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    0
    Câu này không biết đã ai nói chưa nhưng HTung hay dùng lắm (nếu chưa ai nói thì HTung nhận là tác giả của nó nhé !)
    Khi gặp khó khăn, nếu giải quyết được thì hẵng nghĩ đến (để mau chóng giải quyết). Còn kô tìm ra cách giải quyết thì tốt nhất là quên nó đi, mà hướng đến chuyện khác tốt đẹp hơn!

Chia sẻ trang này