1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia tay diễn đàn của tôi

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi AfoRhapsody, 20/05/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AfoRhapsody

    AfoRhapsody Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/01/2004
    Bài viết:
    743
    Đã được thích:
    12
    Các bạn thân mến!

    Tôi không khẳng định sẽ không bao giờ quay lại nữa, nhưng nhiều khả năng sẽ là như vậy.

    John Lennon huyền thoại có lúc là thành viên của The Beatles huyền thoại, là người nổi tiếng trên toàn thế giới. Có giai đoạn lại sống quy ẩn bên vợ hiền Yoko.

    ++++

    Về tôi, có thể nói ngắn gọn là tình yêu âm nhạc trong tôi giờ không còn nữa và tôi đã đến một chân trời khác.

    ++++

    Có một thỉnh cầu mà tôi rất mong các bạn làm theo.

    Tức là tuy Afo không thể cấm các bạn đọc thơ, hay gửi link thơ Afo ... cho người khác. Nhưng Afo thật lòng mong các bạn hãy làm thế nào để tất cả thơ của Afo càng ít được nhiều người biết càng tốt.

    Xin phép được không nói nhiều về lý do. Nhưng nó đảm bảo cho sự an toàn của gia đình Afo.

    ****

    Cảm ơn các bạn rất nhiều và Afo sẽ luôn cầu nguyện cho các bạn.
  2. metal98

    metal98 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2014
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    133
    tiễn bác lên đường, hi vọng là bác đừng hiện hồn về đây như lời bác đã nói, kẻo buồn cười lắm :))
  3. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Các bạn có thấy rằng cái Slogan của box Rock (For those who''s about to rock,we salute you) là không hợp với box mình ko.

    Nếu điều đó đúng, tôi xin tiến cử một trong hai Slogan sau đây:


    Nơi hội tụ của Rock fans và bàn luận về mọi vấn đề của Rock thế giới cũng như Rock trong nước.

    Hoặc:


    Nơi tụ họp Rock fans và cho ý kiến về mọi vấn đề của Rock thế giới cũng như Rock trong nước.
  4. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Vấn đề là chả hiểu dạo này Mod box rock có còn vào đây không nữa :(
  5. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Mình sẽ rất vui nếu bạn ứng cử làm mod box mình. Box mình giờ ko có mod đâu.
  6. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Hihi, bác vừa đề cử slogan nay lại định đề cử thêm cả mod nữa :-D.Nhiệt huyết của bác dành cho box nói riêng và cho music nói chung thật đáng quý :-bd. Xin được tặng bác câu hát trong bài “Tám chữ có” của Lê Cát Trọng Lý : “Có ước mơ tựa như cánh buồm, chờ cơn gió vút lên”. Ngọn lửa của niềm đam mê có những lúc tạm nguội nhưng rồi những đốm tàn đó có lúc lại bùng lên khi gặp phải những cơn gió ...độc:D . Có 1 thời gian dài tôi không nghe Rock nhưng sau đợt vào lại ttvnol và gặp loạt bài của bác tôi lại tìm lại được những cảm giác rất phê với rock music :drm

    http://chiasenhac.com/mp3/vietnam/v-pop/tam-chu-co~le-cat-trong-ly~1053021.html

    HeartCoreTourist thích bài này.
  7. HeartCoreTourist

    HeartCoreTourist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2015
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    7
    Đường đến yên lặng hoàn toàn là một hành trình dài.

    Có thể có lúc bạn không nghe nhạc, không nghe Rock nhưng "Khi cơn đau chưa dài/Thì tình như chút nắng/Khi cơn đau lên đầy/Thì tình đã mênh mông".

    Ta tưởng rằng ta đã bình yên nhưng sóng ngầm vẫn ở dưới đáy sông. Tưởng rằng đã hết yêu nhưng thực ra yêu vẫn tồn tại sâu trong ta.

    Đức Phật bảo "Tham Ái là cội nguồn của đau khổ".

    Nếu ta còn tham ái thì ta cứ yên tâm sống trong cõi đời tham ái.

    Hy vọng một ngày kia bạn sẽ đến bến bờ Hạnh Phúc.
  8. fuman

    fuman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/09/2015
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    55
    Với những nét giai điệu xúc tích cô đọng, quy mô tác phẩm nhỏ gọn nhưng kết tụ cả tinh hoa âm nhạc Đông - Tây, với những lời ca mang tính khái quát cao và sâu sắc như "Có bước chân dài hơn những con đường, về nơi tâm vắng lặng" hay "Có chuyến đi dài hơn đất trời, và không thể đến nơi", với cả cách kết bài là những tiếng ngân "la...la..." bay bổng, tự nhiên, hồn nhiên như những gì nguyên sơ, trong sáng nhất cất lên từ tâm hồn, từ niềm hạnh phúc an lạc vốn dĩ luôn có đó, từ nơi mạch nguồn cội rễ thuần khiết nhất của ngàn vạn chúng sinh, TÁM CHỮ CÓ của LCTL có lẽ "đủ tuổi" để làm 1 ứng cử viên cho hạng mục "Ca khúc nhạc nhẹ hay nhất trong nền âm nhạc VN đương đại kể từ khi tân nhạc ra đời đến nay".
  9. lequangcanh

    lequangcanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2016
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tiễn bác lên đường ;-)

    Chúc bác tìm được chân trời mới zui hơn, không phải buồn phiền nữa, bye bye ....:drm
  10. PlusmediaVietnam

    PlusmediaVietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2016
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chúc bác lên đường vui vẻ nhá:rolleyes:

Chia sẻ trang này