1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!! Thảo nào mà đang mơ đẹp mình tỉnh dậy đúng lúc thế. Thế mới biết "chỉ là mơ thôi", kakaka........
  2. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Bia à... thảo nào. Mấy hôm nay ko vào JC cứ bị hắt xì hơi suốt...
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chả có chuyện gì. Dạo này spam thôi mà cũng lười rồi. Đen tối rồi đây
  4. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Chán lắm rồi!
  5. dinhthangkababa

    dinhthangkababa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Lai sap het World Cup 2006 mat roai! Lau đen World Cup 2010 qua!
  6. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá, buồn ngủ nữa. Mai lại đi, muốn ở nhà nghỉ quá
  7. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Đã đi và đã về, mệt quá giời ạ may mà cảnh cũng đẹp, coi như đỡ tiếc mất công mất việc để đi . Mỗi tội đi về hết cả xiền mà sao có lắm việc fải làm thế này huhu
  8. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Em casauvn. Em đang mệt, mà lại buồn ngủ nữa. Anh rất thông cảm với em. Đi nhiều, mệt, em nhỉ. Ở nhà nghỉ, thích, em nhỉ. Thích thế, thì mình sẽ chọn nhà nghỉ, em nhỉ. Anh đặt chỗ uống cà phê ở nhà nghỉ rồi. . Mình đi nhà nghỉ uống cà phê nhé. Thích mà không mệt.
  9. Hoangtu

    Hoangtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2001
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    2
    Răng ơi răng nhiễm thói xa mẹ quá rồi, đành rằng răng uống cafe là việc của răng nhưng răng uống cafe hơi rầy rà, răng chọn đường lại cứ chọn đường nâu, răng uống cafe mà lại cho vani hơn nhiều, răng khuấy kĩ quá tan hết cả đá đi làm cafe nhạt thếch. Răng uống Starbuck mà cứ như Răng uống hoa quả dầm, Răng chẳng hiểu nỗi khổ của cafe gì cả.
    Sao Răng chẳng uống cafe như tớ, khuấy vừa đủ rồi là phải uống luôn, vị nó mới ngọt.
    Ý tớ là vì Răng rầy rà quá, mà WC nên nhà nghỉ hơi bị kín, tớ chờ hơi bị lâu.
    Được hoangtu sửa chữa / chuyển vào 01:51 ngày 10/07/2006
  10. casauvn

    casauvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Anh Răng: xúc động quá, chẳng mấy khi có người thông cảm với mình thế này , nhà nghỉ thì lo gì hả anh. Bên Lâm gia trang nhà em nhiều lắm, anh mà ko cẩn thận vào nhầm nhà nghỉ nhà bạn em kinh doanh ấy chứ Để em xem lại danh sách khách đặt phòng xem, biết đâu có tên anh ấy chứ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này