1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Đời éo le và điện thoại thì rung bần bật. Từ ngày mình đặt cái bàn tọa lên em PDA thân thương, bầu trời như tối đi một nửa. Mình phải làm sao .
    Giờ chỉ có Bác, mới đem lại hạnh phúc, xoa dịu nỗi đau này. Bác ơi, giúp cháu thay cái màn hình mới đi.
  2. TuyPhong2004

    TuyPhong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không gặp đồng chí Banker, thấy nhớ nhớ...
  3. khongsaurang

    khongsaurang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2001
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay hình như là ngày của con Mít tồ tẹt . Nó không ở đây để mình cho nó đi karaoke rồi giành mic khong cho nó hát nhỉ.
  4. akira_vn

    akira_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    các ai có cách nào dậy sớm đi học kô thế bảo mình với.đi học đc hơn tuần rồi mà đến trường trước 9h chưa đc một lầnff,that.hôm nào cũng dậy muộn.thế này đến mùa đông chắc 2T??đầu ko bao h có mặt đc o trường mất.........
  5. mit-uot

    mit-uot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2001
    Bài viết:
    2.326
    Đã được thích:
    0
    Ngày ấy của em cũng giống như mọi ngày thôi. Nghĩa là ngày nào cũng là ngày ấy của em ý mà . Ôi mà phải đến 2 năm rồi em chả biết karaoke thế nào. Khéo bây giờ quên cả cách cầm mic rồi cũng nên
  6. kairakuen

    kairakuen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị Mít SN vui vẻ nhé
    Gần hết ngày rồi em mới nhớ ra, tội lỗi quá
    Dù sao vẫn kịp chưa qua 12h đêm ở Nhật, chúc chị luôn vui vẻ, sớm ra khỏi cái tu viện đấy về VN nhé
  7. tieuphutre

    tieuphutre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi chơi với 7 đ/c Nhật, 2 nam, 5 nữ
    O人の"の人, 1 già, 1 trẻ khá là ff,f, đặc biệt trong 5 cô nữ kia thì có 2 cô rất 可">".
    Sau khi giới thiệu hết các điểm, phát biểu cảm tưởng, chỉ chỏ 1 hồi, trên đường ra tàu mới hỏi chuyện, thì ra là mình đang được hưởng diễm phúc đi với 1 đoàn bay của JAL. Thảo nào trông mấy e kia phê wá
    Nhất là có e xinh nhất thỉnh thoảng lại nhờ ?ToY,'-ってく,Oま>,"<?, Rồi lại cười làm mình cứ "ngất ngây con gà tây"
    Nhất là lúc giới thiệuz~のfと?,,Oて trông các e tiếp viên JAL thật tuyệt.
    Cuối tháng lại quay lại Osaka, không biết liệu có gặp lại các e nay không
  8. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hừm, lâu lâu không mò vào đây, cái sạp khoá vẫn nhộn nhịp người mua kẻ bán quá nhỉ!!!!
  9. khas

    khas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2001
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Đang đêm tỉnh dậy đi pee, vào đây chào hỏi bà con 1 phát rồi khò tiếp!
  10. batistava

    batistava Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    1.149
    Đã được thích:
    0
    Thế bao giờ không? Nó mà ko "pi", thì nó chả chào cả nhà . :P
    Cả nhà dạo này khoẻ không ? Iem vừa đi thử máu về, chuếnh choáng lên đây chào bà con !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này