1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một chuyện....(Part II)

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi ET.KODOMO, 01/11/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yoshiha

    yoshiha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Trời nắng....
    Trời nắng.....
    Mình đi tắm nắng.....
    Trời đẹp.....
    Thích ghê.....
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Công nhận nắng đẹp.
    Hôm nay mình qua Đền thờ Phù Đổng Thiên Vương.
    Nắng như một chai mật ong từ thiên đường chảy tràn xuống dương gian.....
    Tuyệt thật....
    Buồn là chỉ có 1 mình....cộng với 1 thẳng Nhật có khuôn mặt THIỀN như 1 nhà sư....
    Giá mà.......:như thế này:
    [​IMG]
  3. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0

    ặ ặĂ, hôm nay là mạng 10 mỏƠt rỏằ"i, ôi sao thỏằi gian trôi nhanh thỏ!!
  4. aqneo

    aqneo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Trông như Lee Hyori ấy nhỉ! Da bánh mật khỏe lắm đấy!
  5. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Hôm rồi mình đã có được một buổi chiều thật êm đềm, hạnh phúc.
    takeshi san, arigatou :D
  6. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hôm nay mình son thật. Vừa ăn 2 con xiên, lại thắng đậm tá lả.
    Công việc thì vừa nhận được tin vui.
    Giá cuộc đời ngày nào cũng được thế này thì thích nhỉ?!
    P/S: Câu chuyện của Lô tút trong sáng thánh thiện thiện bao nhiêu thì câu chuyện của mình càng đậm màu tệ nạn xã hội bấy nhiêu.
  7. lotusvanilla

    lotusvanilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2008
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Onami ạ.Truyện có thật,ở blog của một người bạn thôi ạ.Thỉnh thoảng post lên đọc thui!!!!!
  8. ET.KODOMO

    ET.KODOMO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Hú hú, hic hic, ốm xừ nó òy các bạn ạ. Ai rủ tớ đi bowling đê, cho ló hết ốm, huhu............
  9. trichau

    trichau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2007
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    tiếc quá , em ko ở hà nội nếu không chắc chắn em sẽ là người đầu tiên rủ chidj ET đi bowling . đúng môn * khoái thủ * của em .kêkekee
  10. truong_chi_buon

    truong_chi_buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2006
    Bài viết:
    751
    Đã được thích:
    0
    Ánh trăng
    Hôm nay mình đi làm về muộn.
    10h30 tối.
    Gió lạnh thổi ào ạt khiến mình chỉ muốn bước nhanh về nhà.
    Chợt mình nhận ra là hôm nay sao con đường sáng thế.
    Thì ra là có ánh trăng!
    Đã bao lâu rồi mình mới nhận ra là có ánh trăng nhỉ?
    Chả biết nữa, cũng phải lâu lắm rồi.
    Tại ta vô tình hay dòng đời khiến ta lãng quên?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này