1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ "dữ dội"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Bàn piknic mới vĂ di.n 'Ăn hĂm nay mĂ 'Ă post bĂi hay dữ. Chắc ấn tượng của bạn về mấy con sĂu rĂm nĂy rất sĂu 'ậm, cho nĂn bạn miĂu tả chĂn thực, s'ng 'Tng ghĂ.
    CĂn chuy?n ng"i "thoải mĂi" như Sow nĂi thĂ nhiều khi người l>n cũng vĂ tĂnh mắc phải, nĂi gĂ trẻ con. CĂ 'iều chuy?n của bạn anhtuan thĂ hoĂn toĂn khĂc. Phải nĂi cĂ bạn của anhtuan khĂ 'ặc bi?t 'Ă chứ hả. MĂ bạn cũng nh> dai 'Ă chứ . Nh> cả Ăo 'ầm mĂu h"ng nữa. Vậy cĂc chi tiết khĂc chắc cũng khĂng quĂn 'Ău nh?.
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
  3. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài viết của bạn piknik thấy vui và lạ ghê!! Nói thiệt sống ở TP riết AT chỉ biết có mỗi người với người thôi, lâu lâu gặp con gián hay con thằn lằn cũng là may mắn lắm rồi, bởi vì không chóng thì chầy mấy con đó sẽ vào bụng con mèo cả. Chuồn chuồn thì hiếm khi thấy, chứ con rắn với con sâu róm nói thiệt tình là từ nhỏ đến lớn số lần gặp chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi !! Bạn piknik cho hỏi là món sâu róm nướng ăn có ngon không nhỉ? Hi hi chắc đem món này mà chiên ăn với một chai "cay cay" thì bá phát há!! Mà sâu róm có chấm màu đỏ sao? Trước giờ AT nghĩ sâu róm phải có màu xanh lá cây lợt cho phù hợp với môi trường sống chứ, màu đỏ như vậy dễ bị chim phát hiện.
    Còn món rắn mới vui nhỉ. Rắn thôi miên người! Không biết cảm giác sợ lúc đó thế nào? Nhưng mà ba của piknik bắt con rắn lục đó bằng cách nào? đem nhậu vậy không sợ nọc rắn sao? Thịt rắn có giống thịt lươn không? Nói chung phải công nhận mấy câu chuyện thiên nhiên này đối với một kẻ sống trong bụi bặm, nhà cửa và người với người như AT quả là câu chuyện về một thế giới khác vậy. Nhớ ngày xưa được mấy lần đi chơi xa với trường thích lắm bởi vì hiếm khi ra khỏi thành phố......Thiên nhiên thú vị thật! Mong bạn piknik trả lời mấy câu hỏi phía trên và kể thêm vài chuyện nữa nhé.
    Không biết AT nhớ có đúng không, nhưng hình như theo người Hoa thì nằm mơ thấy con rắn tức là sẽ có lộc vào nhà. Có huynh đệ nào biết chuyện giải mộng thấy rắn này không?
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Giải thích giấc mơ hơi bị khó. Thật sự cũng gần giống như bói toán vậy. Cũng có 1 vài cơ sở, nhưng nói chung là không có luận cứ khoa học gì vững vàng lắm. Người ta thường giải thích giấc mơ theo ý nghĩa của các hình tượng. Ví dụ như rắn, nó là 1 biểu tượng phức tạp, có nhiều ý nghĩa, cả nghĩa tốt lẫn nghĩa xấu. Theo quan điểm của phương Tây, theo ý tích cực thì tượng trưng cho kiến thức và sự thông thái. Theo ý nghĩa tiêu cực thì tượng trưng cho cám dỗ (nhất là cám dỗ về ******** ) , cho sự ích kỷ, phản bội, xấu xa...
    Nếu giải thích giấc mơ mà chỉ nói mơ thấy rắn thì hoàn toàn không đủ cơ sở để giải thích, bởi vì thấy rắn trong trường hợp nào mới là quan trọng. Mơ thấy rắn chuẩn bị mổ mình tức là đã, hoặc có khả năng bị phản bội từ người mà mình ít ngờ nhất. Mơ giết được rắn là cảm giác chiến thắng kẻ địch. Mơ thấy rắn bò lên giường, chà, bạn đang có "bức xúc" cần giải tỏa về mặt ***ual ...
    Ngoài ra rắn còn là biểu tượng của sự hàn gắn và xoa dịu vết thương trong quá khứ. Ví dụ mơ thấy bạn đang đi trên đường và gặp rắn, nhưng nó không làm gì bạn, và bạn cứ thẳng tiến, có nghĩa là bạn đã sẵn sàng gạt bỏ những chuyện đau khổ trong quá khứ để hướng tới tương lai.
    Hì..hì.., những lời phán nhăng nhít này được cóp nhặt từ khắp các nguồn, sau đó xào nấu đủ kiểu.
    Claim: the author will take no responsibility for what was said above.
  5. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Chà nếu mình trong một đêm mà mơ thấy rắn không thì sao nhỉ? Để AT xây dựng một kịch bản nhá! Đầu tiên là nhân vật của chúng ta, như kimikamo nói, mơ thấy rắn bò lên giường khi đang ngủ, anh chàng bị rắn cắn, tức quá anh ta vớ luôn cái chai rượu kế bên đập vỡ ra và cứa vài phát đứt đầu con rắn. Sau khi băng bó vết thương anh chàng tới trạm y tế cấp cứu, may mà không chết. Sau khi về nhà anh thấy cô vợ đã ngâm xong con rắn vào rượu để làm rượu thuốc. Kỳ này anh đổ rượu ra và uống một ly, cảm thấy sức khỏe cường tráng vô cùng. Kịch bản đơn giản thế thôi, nhờ kimikamo giải mộng giúp nhé.
    Sống trên đời có được mấy ngày vui, chết là giải thoát, sống là đau khổ. Cứ vui cười là coi như ta đã được giải thoát mặc dù vẫn còn trong đau khổ vậy!!
  6. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Hơi bị lạc đề nha...
    Ai ở đây thích chơi đồ hàng giơ tay lên
  7. piknik

    piknik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    hallo, mấy ngày rồi mới quay lại đây...
    hồi bé tui sống ở miền núi với ông bà ngoại,
    ở vùng điện biên phủ á... "chiến trường ác liệt''.
    nên tui gặp đủ loại côn trùng, "bò sát", động
    vật thân mềm lẫn thân cứng, không chân với
    đủ thứ chân.... có những kiểu kỉ niệm như vật
    dễ khiến con người ta vừa sợ thiên nhiên ( ví
    dụ tui sợ rắn lẫn sâu róm) nhưng lại vừa thích
    khám phá thiên nhiên (ví dụ, tui khoái đi hưởng
    tuần trăng mật ở châu Phi =p ).
    bố tui bắt mấy con rắn ra sao hả? hehhe.. cả một
    chiến thuật đó. người ta nhắm đầu con rắn mà
    đánh, mà đập nhưng cấm không được chặt đầu
    con rắn ra. mấy con rắn nước thì ..ngu lắm, nó không
    có động đậy nhiều khi ở gần con người. đôi khi bố
    tui cho tụi nó đi, nhưng đa phần là máu thích ăn thịt
    rắn nổi lên thì bố tui sẽ chỉ cần lại cần "bụp, bụp" là
    con rắn nằm im ra.. lúc đó chỉ cần thò tay ra bắt lấy,
    cột cái đầu vào cây sào.. rồi đem ra đầu hè, phơi ở đó.
    còn cách làm thịt con rắn ra sao thì tui không nhớ.
    vì tui không thích nhìn máu me lắm.. có điều, một lần
    tui nhìn ng` ta làm thịt con rắn, tui thấy độc ác để sợ...
    lột da con rắn ra ... tưởng tượng mình cũng bị lột da
    như thế .. huhuhu.. đau đớn lắm.. tất nhiên là đau rồi
    là chết .. thịt rắn giống thịt lươn không à? hehehe...
    tui tất nhiên là sợ rắn, nên cũng sợ thịt rắn. bố tui
    ép tui ăn hoài không được, nên một lần chơi tui một
    vố, khiến tui ăn nhằm thịt rắn mà không biết. thì nó
    hơi lạ, dai dai, không mềm kiểu thịt lươn, ăn ngon lắm.
    khi tui phát hiện ra đó là thịt rắn, tui nhè ra hết... hihi...
    giờ tui hết ăn thịt lươn luôn rồi. mấy con nào nhìn
    gần giống con rắn tui cũng sợ hết. hihihi...
    còn con rắn lục... tui không nhớ được bố tui và mọi ng`
    dụ nó xuống như thế nào.. vì lúc đó tui sợ đến xanh lè
    khuôn mặt, còn nhớ đươc gì nữa. mà chắc không ai ăn
    thịt con rắn lục đâu, vì nó độc mà. với lại, rắn lục khôn
    lắm. nó bò trườn rất nhanh. trong đời, tui gặp con rắn lục
    cũng 5-6 lần. hahah.. lần nào cũng bị tụi nó gườm cho
    mà xanh mặt... may mà chưa bị mổ cho một phát.
    tui nghĩ, mỗi ng` chắc cũng có một có duyên với mấy con
    vật. số tui gặp mấy con kinh dị hoài, đi đâu cũng gặp, từ
    làng quê đến thành thị, đi ra nước ngoài cũng gặp
    nhưng bạn bè tui thì chẳng mấy khi được nhìn những con
    vật như thế. kể cũng lạ ha...
    sâu róm có nhiều màu sắc, chủng loại lắm. mọi ng` chắc
    biết động vật phát triển thân hình, màu sắc, .v.v... dựa vào
    môi trường chúng sống phải không? sâu róm y chang á.
    tui không nhớ hoa cây ổi màu gì.. nhưng thân cây ổi non
    thì màu đỏ đậm. lá của cây ổi non màu xanh nhạt. hehehe...
    nên sâu ổi có hai màu sắc đó. với lại, sâu ổi thường nằm
    ở mặt dưới của lá, nên không dễ gì bị chim dòm ngó.
    sâu ở cây trúc có màu vàng nâu, nó nhỏ xíu à.. nhìn dễ
    thường lắm. hahaha.. nhưng mà thương không dễ khi
    nó chui vào áo các bạn.. tui bị một lần, ho`i tui 6 tuổi nè.
    chơi ở bụi tre bụi trúc cho lắm vào, rồi tụi nó bò dzô áo tui..
    lần đó tui hết biết mắc cỡ luôn, cởi áo trứơc mặt bạn bè
    có nam có nữ.. hehehe.. nhìn thấy mấy con sâu trong áo
    tui là cả đám hét ầm lên rồi chạy toé khói.. đâu còn để ý
    đến cái sự "nude" của tui.. hehehe... tui thì sợ quá hóa
    "anh hùng", dùng đôi tay trần gỡ từng con một ra, ném
    xuống cái hồ nước ngay đó. mấy con sâu bơi bơi mắc
    cười lắm.
    sâu róm đen bỏ lên bếp điện thì chảy ra thành cái chất
    đen ngòm, lóng lánh xanh... nên không ăn được gì hết
    á ban AT à. tui có can đảm nhìn tụi nó tan chảy, chứ
    tui không có can đảm ăn đâu... hix...
    kỉ niệm thuở bé của tui cũng nhiều, nhưng đa số đều
    liên quan đến con ng` và các mối quan hệ phức tạp
    trong gia đình, và chúng buồn lắm. tính tui cái gì buồn
    là đào thải... một dạng của chôn kín cái nổi buồn đi.
    tui chỉ thích nhớ cái gì vui nhất, ấn tượng nhất hoặc
    kinh hãi nhất. hahaha... vậy là túm lại, kỉ niệm
    tui kể ra toàn la thứ kinh hãi.. đúng là tuổi thơ "dữ dội".
    hehhe, tự dưng nhớ ra, có ai ăn xôi với chuối chưa?
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow ăn rùi nè, ngon hơn là ăn cơm với chuối. Mà piknik nói là chuối gì vậy? Chuối gìa, chuối sứ hay chuối cau???
    Chuyện thơ ấu của piknik liên quan đến mấy con vật nghe hay ghê, chứ với sow, kỉ niệm còn sót lại chỉ là những lần vo gạo gặp con sâu gạo, ra chơi với chậu cúc mâm xôi Tết thì gặp con sâu gì hổng bít, nhưng to tướng và đen thui, bự nữa, rồi ăn trái cây thì gặp sâu trong trái cây, ngồi trong sân trường thì thấy sâu "nhảy dù"... toàn sâu là sâu nhưng mừ hổng có gì hay ho với nó hít! Sow cũng khá sợ sâu, nhưng mà "ở chỗ đông người" thì ko bao giờ thể hiện nỗi sợ của mình hít, có bị dí vào người thì chỉ là "đập" người dám dí mình thui, chứ hổng tỏ ra "kinh hoàng" đâu! Nhưng nhớ lần gặp con sâu đen thui ấy... Con sâu nổi bật giữa nền vàng của hoa cúc... truì ui, mấy ngày Tết năm đó ko dám mom men lại gần chậu cúc lun, sợ wá mà!
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hồi nhỏ sow thích chơi đồ hàng nè! Mon định kể chuyện chơi đồ hàng của mon lúc mon còn là baby, đúng hông? kể cho mọi người nghe với!
  10. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Chơi đồ hàng là tên chung thôi, thực ra có đến 2 loại chơi đồ hàng. 1 là chơi nấu nướng với những dụng cụ bé xíu mua được từ những lần sinh nhật hay được thưởng vì là học sinh giỏi...2 là chơi những trò chơi do mình tưởng tượng ra, ko cần phải mua dụng cụ gì nhiều, thường là chơi bác sĩ, cảnh sát trưởng, chơi làm cô giáo .
    Nói về trò chơi thì Mon còn nhớ thích nhất là chơi " nấu chè" ...trong nhà tắm. Hai chị em lúc còn nhỏ hay đi tắm chung, trong nhà tắm hay có những chai dầu gội đầu vừa hết, còn lại tí tí bọt thì đổ đầy nước vào và ...phân vai. Người thì "bán chè", người thì "mua chè".Chè chỉ là nước lã, ko biết hồi nhỏ tưởng tượng thế nào nhưng thích lắm, một lần đi tắm ko dưới 2 tiếng đồng hồ...Đến nỗi mẹ phải la inh ỏi...kêu đi ra.

Chia sẻ trang này