1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ "dữ dội"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nói vậy là bây giờ thành tinh rồi hả.
    Được kimikamo sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 18/11/2004
  2. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Không phải nxb làm ăn cẩu thả đâu mà có lí do của nó đó. Hồi đó năm 94 việc phiên dịch đúng đủ tên nước ngoài đâu có thịnh hành như bây giờ đâu. Hồi đó nhớ đọc chuyện Robinson Cruso mình phải đọc như vầy Rô-bin-xơn Cờ-ru-xô, hi hi, nghe tức cười muốn chết. Thứ hai là chuyện này làm cho thiếu nhi vốn không rành tiếng Anh, nên càng đơn giản càng tốt, -rae thành ra -rê luôn đọc cho tiện miệng. Thành ra con mèo Doraemon thành Đôrêmon luôn. Vậy cũng vui, có chất Việt Nam !!! Hi hi
  3. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa mình cũng chơi trò này nhưng mà lúc đó không xây nhà mà xây thành bắn súng, bắt chước mấy phim cao bồi, núp trong thành đất bắn da đỏ. Hi hi, tự nhiên nhắc lại vui quá !!
  4. anhtuan_vn

    anhtuan_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2003
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Có ai ngày xưa thich chơi đánh cờ không? Hồi xưa AT đánh cờ khá lắm, cờ tướng, cờ vua chơi láng. AT còn nhớ có dạo trong xóm nổi lên phong trào đánh cờ tướng. Thế là chiều chiều mấy ông ba mươi mấy tuổi có, mười mấy tuổi có và con nít cấp 1 cũng có vác cờ ra hành lang ngồi đánh. Ngày đó AT tuy nhỏ tuổi mới lớp 4, lớp 5 nhưng mà đánh cũng khá thường ngồi chung bàn với mấy tay mười mấy tuổi và mấy ông ba mươi mấy. Phải công nhận là ngồi đánh cờ buổi chiều nhé, nắng vàng chiếu vào thành một dải dài, ráng chiều màu mỡ gà, xung quanh người lớn con nít ngồi xem mình đánh cờ, thiệt là khó quên.
    Sau dạo cờ tướng là tới cờ vua, mình lại mua cờ vua về chơi, lại có phong trào chơi cờ vua trong xóm. Thế là chiều đi học về lại vác cờ vua ra chơi. Chơi riết đâm ra thích cờ. Vậy là minh sưu tập đủ bộ cờ vua, cờ tướng, cờ nhảy, cờ cá ngựa, lô tô,... Mê sưu tầm lắm. Lúc đó mình ước gì có một bộ cờ vua bằng vàng chạm ngọc, bàn cờ làm bằng ngà,... Rồi lại mơ một căn phòng chỉ toàn cờ thôi, cờ vua, cờ tướng, bài, lô tô, cá ngựa,.. Trò cá ngựa phải có một hí trường với người xem, những con ngựa phải làm bằng pha lê màu, xúc xắc bằng ngà voi,... Thiệt là những ước mơ hoang đường tuổi nhỏ. Hôm qua xem chương trình trên TV thấy có nói về việc làm trò chơi. Một bàn đồ chơi bằng gỗ dùng để chơi bông vụ và một bàn chơi trò mê cung, nghiêng bàn qua lại để hòn bi về đến đích. Tất cả làm bằng tay và chất liệu gỗ thôi. Vậy mà giá mỗi cái đã đến 20.000 euro !!!! Nên chợt nghĩ lại không biết cái phong chơi cờ ngày xưa mình tưởng tượng sẽ có giá bao nhiêu euro nhỉ? Chắc đi làm cả đời cũng không sắm nổi. Nhưng mà giờ nhớ lại thì cái căn phong tưởng tượng đó đẹp lắm !!
  5. babicinamon

    babicinamon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Đừng suy bụng ta ra bụng người chứ.
  6. hellboy1787

    hellboy1787 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    0
    Lớn lên ai cũng thay đổi hết. Có thàng tinh cũng dễ hiểu.
    Bây giờ hell vẫn còn chơi vài trò con nít. Chẳng hạn hè năm ngoái cùng mầy đứa bạn lấy súng nước ra chơi.....Trò này hồi nhỏ khoái nhất. Hehhe, vui cực. Mà đồ Mỹ bền hơn, mạnh hơn, làm bữa đó về đứa nào cũng lạnh run. Bây giờ (winter) mà chơi trò đó.... ko dám nghĩ nữa.
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mọi người có nhiều kỷ niệm phết.
    Kp hồi bé chả chơi bời gì cả. Suốt ngày đọc sách báo, mà mới lớp 1-2 mà đã đọc Đông Chu, TQDN, Thủy Hử, Tây Du Ký, lớn lên 1 chút thì đọc báo (kô thèm chơi Nhi Đồng, Mực Tím, Hoa Học Trò, Khăn Quàng Đỏ), riết bạn bè ai cũng bảo mình là ông cụ non.
  8. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hix, sao mọi người có nhiều kỉ niệm phong phú wá dzậy? Làm pp ghen tị wé à
    to anh KP : anh đọc mấy cái truyện đó từ lớp 1,2 á? hix, kinh dị! pp chỉ nhớ hình như lần đầu tiên mình đọc 1 cuốn truyện sử là hồi hè lớp 5 mà thui. Phục anh ghia!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì, hồi còn bé, chưa vào lớp 1, anh khoái đọc mấy truyện tranh hồi xưa như "3 người lính ngự lâm", "Spartacus", "Ben Hur". Đến năm lớp 1 được tặng bộ TQDN và TDK, đọc nghiến ngấu, mê dã sử từ đó.
  10. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hehe...vậy chắc nhà anh KP nhiều sách lắm. Hôm nào muốn kiếm sách gì chắc phải hỏi anh trước wá (để lấy sổ ghi chú lại đã, mắc công wên thì chết!!!)

Chia sẻ trang này