1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuổi thơ "dữ dội"

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi spirit_of_wind, 02/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    pp ơi, sow nghĩ pp ko ít thì nhiều cũng có những kỉ niệm rất vui vẻ, dễ thương và ngộ nghĩnh về thời thơ ấu chứ!? Kể cho mọi người ra đi, nhân đó ôn lại kỉ niệm luôn, sống lại với quá khứ...
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Những kỉ niệm tuổi thơ của Sow kể hay lắm, mọi người đang chờ nghe tiếp đây nè, kể nữa đi Sow.
  3. TrQ

    TrQ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này bị rơi đâu mất rùi! Sao hổng ai thèm kể gì hết vậy??? Huhuhu....
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa...
    Trời nóng quá!...
    Trong phòng máy lạnh, đắp một tấm chăn thật ấm áp, mình đang thiu thiu ngủ, tận hưởng không khí mát lạnh do máy phả ra. Nhắm mắt lại, lim dim...
    Tự dưng mình nhớ đến người ta, và con mèo con bé nhỏ... Con mèo con (chắc là mèo cái ) kêu meo meo, há mồm thật to, và chẳng hiểu sao mà cứ quấn quít lấy người ta... Người ta mặc quần jean dày, giày thể thao, nói chung là "kín mít" nên "chẳng có gì để sợ", còn mình thì đi ra xa xa... Mình sợ mèo quào...
    Chợt nhớ đến con mèo thân yêu của mình hồi đó. Mũi Trắng...
    Nhà mình ko có nuôi mèo, nhưng nhà chị mình ở kế bên thì có. Mà nói cho ngay, con mèo đó cũng chẳng phải là con mèo của chị mình. Nó là một con mèo hàng xóm, một con mèo cái, tam thể, trắng nhiều, đốm vàng to, và chỉ có vài đốm đen nhỏ, đỏm dáng. Lúc "còn trẻ", khi "xuân sắc", nó đẹp lắm. Sinh một lứa con, hai lứa con, nó "tàn tạ" dần. Nhà hàng xóm hình như cũng không chăm nó như lúc trước nữa, nó ốm nhách. Mình thương nó lắm, mình vốn dĩ rất yêu động vật, nhưng mà chẳng bao giờ được mẹ cho nuôi bất cứ con gì. Con duy nhất mà mình được nuôi trong một thời gian khá dài (cho đến khi nó chết) là con chuột bạch, nhưng chuyện đó thì vào cái thời điểm mà mình đang tả về con mèo, nó vẫn chưa xảy ra (để tính sau đi...)
    Ừ, mình thương con Miu (con mèo tam thể mình đang nói) nên hay đem đồ ăn cho nó ăn, và hay chơi với nó. Chị họ cũng có vẻ thích nó, nên cuối cùng mình thường qua nhà chị (kế bên nhà mình) để cho nó ăn. Dần dần, nó hay qua bên ấy, còn ở đó nhìu hơn là ở nhà nó. Rồi nó mang thai, bụng ngày càng bự ra. Mình càng "tích cực" cho nó ăn và bảo vệ nó. Có một con mèo đực nhà khác nữa, thuộc giống mèo mướp, thích Miu lắm, và cứ rượt con Miu hoài. Mình ghét con mèo đó, nên mỗi lần nó đứng dưới nhà, ngóng cổ lên "tán tỉnh" (với một cái giọng nghe thật là... chịu ko được! >_<), mình liền "trọng thưởng" cho nó... một xô nước. Hà, nhà hàng xóm cũng không hiểu vì sao con mèo đó hay về nhà với bộ lông ướt mẹp như thế, hà hà...
    Rùi con Miu sinh. Trùi ui, cả nhà hồi hộp. Nhà mình và nhà chị có chung một khoảng sân. Cả nhà "đỡ đẻ" cho nó ở cái khoảng sân đó. "Nghe đồn" là nếu mình nhìn nó sinh, nó sẽ cắn chết con nó... Miu sinh ngay vào lúc mình phải đi học, mình cứ chạy ra chạy vào. Rùi nó cũng sinh... Khi nó đẻ được 2 đứa thì mình phải đi học. Chiều về, việc đầu tiên là chạy ngay qua nhà chị hỏi coi tổng cộng có mấy con mèo con, màu gì... Miu đẻ 4 con, 1 con trắng - đen (cái), một con vàng đen (cái), hai con đen, nhưng hai con đen đó, một con có cái lỗ mũi màu trắng, bốn chân màu trắng, cái bụng màu trắng, còn một con thì có cái mũi màu đen, cái mặt lại trắng, có 1 đốm đen, còn thì đen thui, chỉ có cái bụng trắng (và con Mũi Đen là con mèo đực duy nhất trong lứa đó!).
    Nếu yêu thích cái đẹp, thì có lẽ đẹp nhất là con trắng - đen (trắng nhiều hơn đen). Nói thật là lúc đầu hơi bị thất vọng, mấy con mèo con đều "xí" hết, hổng có con nào đẹp bằng một phần mẹ nó (trong khi những lứa con trước, và sau lứa này, lứa nào cũng trắng - vàng, rất đẹp, mắt to, mặt rất dễ thương. Chẳng hiểu sao chỉ có mỗi cái lứa này là nó đẻ xấu nhất???). Nhưng rồi...
    Khi chúng bắt đầu lớn lên, mình chọn Mũi Trắng làm "con ruột", trong khi "con ruột" của thằng anh họ là Mũi Đen. Cuối cùng, hai con đen lại là hai con được cưng nhất. Mũi Đen khá kén ăn (giống thằng anh), còn Mũi Trắng rất dễ thương. Nó hay buồn ngủ Mình thích nhất là dỗ nó ngủ. Cứ hễ mình thấy nó "ngáp" một cái là mình sẽ ẵm nó vô nhà, vuốt vuốt lỗ mũi nó, gãi cằm cho nó, và thế nào nó cũng... ngủ. Ngủ khì khì trên người mình. Người và mèo cứ thế mà ôm nhau ngủ. Mình thương con Mũi Trắng lắm. Đến bây giờ, đối với mình, nó vẫn là con mèo đẹp nhất, đáng yêu nhất, thông minh nhất, duyên dáng nhất. Nó không mập, không ốm, dáng yểu điệu, đúng là một con mèo cái duyên dáng. Còn con trắng - đen thì to xác, hổng giống mèo cái tí nào, phục phịch và thô. Con mèo vàng - đen thì dữ, mặt rất dữ, mình đặt tên nó là Bà Chằn. Con Mũi Đen thì ốm (ai bảo kén ăn), còm ròm, hổng có "oai" gì hết. Hà hà... Nhận xét của một đứa con nít là thế. Thật ra nghĩ lại, mình cũng chẳng hiểu mình thích con Mũi Trắng vì sao nữa, dù sao nó cũng... đen thui. Mình yêu cái lỗ mũi trắng của nó, bốn bàn chân cũng trắng, cái bụng cũng trắng. Mũi Trắng ở rất sạch, tắm táp cả ngày. Mà thích nhất là cái tính dễ ngủ và thân thiện của nó. Cứ hễ mình dỗ nó, là y như rằng, nó sẽ ngủ ngay trên người mình. Nó rất dễ ngủ. Mình thương nó lắm! Thương lắm!...
    Thế nhưng, nó lại là con đầu tiên bị đem cho. Mũi Trắng ơi, ai bảo mày thông minh, ai bảo mày duyên dáng? "Hồng nhan bạc phận" Chị giữ lại Mũi Đen vì nó ốm yếu và kén ăn, giữ lại con Bà Chằn vì nó dữ và... xấu (cái mặt khó ưa), còn Mũi Trắng lanh lợi, bị cho trước nhất (chị bảo nó lanh lợi thế nên sẽ đỡ khổ hơn nếu bị đem cho. Cho con Mũi Đen chắc nó chết sớm! ), kế tiếp là con đen - trắng, bởi vì nó nhìn "được mắt" hơn, lại mập mạp nữa. Mũi trắng bị đem cho... Cho vào lúc mình đang đi học. Chiều hôm ấy, về đến nhà, mình xộc ngay qua nhà chị. Mũi Trắng đã đi rồi, mình muốn khóc. Thế là không kịp một lần được tiễn biệt nó... Chẳng biết bây giờ nó ra sao... Khi chị còn ở gần nhà, mình vẫn hỏi thăm về nó suốt... Đó là con mèo xinh đẹp, thông minh nhất trên đời này. Con mèo đáng yêu nhất!
    Thời gian trôi qua... Bây giờ thì quanh mình chỉ còn bầy cá mà nói thật mình chỉ nuôi chứ chẳng có cảm tình gì cả. Những buổi trưa êm đềm ngủ chung với Mũi Trắng, những ngày bắt cả đám mèo con, dỗ từng con ngủ... Chỉ còn là kỉ niệm mà thôi...
    Mũi Trắng ơi, dù mày có ở đâu, thì tao vẫn nhớ đến mày. Tao sẽ không nuôi thêm bất cứ con mèo nào nữa. Với tao, con mèo duy nhất tao có, con mèo duy nhất tao yêu, chỉ có mình mày thôi...
    Đó là về mèo, về sau còn có chuột bạch, cá (mình chưa có con chó cưng nào cả, dù mình rất thích nuôi chó)... Mỗi con mình nuôi, khi nó bỏ mình đi, thì sau này mình chẳng còn thương bất cứ con nào khác thuộc loài hay giống đó nữa, và cũng chẳng muốn nuôi lại... Nuôi thú cưng thì rất tuyệt, nhưng khi nó bỏ mình mà đi, thì thật buồn...
    Để mai mốt có dịp, mình sẽ kể tiếp về chuyện chuột bạch, con chuột bạch "chăm tập thể dục" và chú cá vàng duyên dáng, thông minh nhất!
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Sow nhớ rõ từng chi tiết, màu sắc của mấy con mèo nhỉ. Trí nhớ tốt thật. Nhà Kimikamo không có nuôi chó hay mèo, vì mẹ mình sợ...dơ. Chỉ có 1 lần khi mình còn nhỏ, ba mang ở đâu về 2 con thỏ. Kimi không có trí nhớ như Sow nên chẳng nhớ nó màu gì nữa, chỉ nhớ là 2 con thỏ con (chắc là thế vì chúng khá nhỏ). Ba đóng 1 cái chuồng nhỏ, nhốt 2 con vào trong. 2 con thỏ được nuôi bằng...rau muống mua ở chợ. Có lẽ chúng là những chú thỏ hiếm hoi được nuôi lớn bằng loại rau phổ biến và rẻ tiền này. Có 1 điều là 2 con thỏ chỉ ăn lá rau, còn cuống thì chúng chừa lại.
    Có lẽ do hồi đó còn nhỏ quá nên không nhớ rõ ràng lắm. Chỉ nhớ rằng sau 1 thời gian nuôi thì 2 con thỏ bị bịnh, nằm ủ ê không chịu ăn nữa. Hồi đó làm gì có chuyện đưa thú đi chữa bệnh như bây giờ. Thế là 2 con thỏ cứ bị bịnh hoài. Ba mình cho nó uống thuốc...Paracetamol ( với lập luận thuốc cho người thì cũng công hiệu cho thỏ ), nhưng bịnh tình 2 chú chẳng khá chút nào.
    Thế rồi chuyện gì đến đã phải đến. Một hôm kimikamo đi học về thì thấy cái chuồng trống hoác. Ba bảo là 2 chú thỏ đã "hi sinh". Đó là 1 trong những lần hiếm hoi nhà mình có nuôi 1 con vật nào đó. Sau đó hình như có 1 thời gian ngắn nuôi mèo, nhưng mẹ không chịu được dơ nên mang cho.
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    À, hổng phải sow có trí nhớ tốt mà đơn giản chỉ là vì khi mình yêu thương, mình sẽ nhớ rất rõ, nhớ tất tần tật, tuốt tuồn tuột mọi chi tiết. Ngoài con Mũi Trắng ra ("khuyến mãi" thêm con Mũi Đen là cùng!), mấy con kia nói chung có nhớ gì nhiều lắm đâu. Đó là những con mèo con lần đầu tiên sow có, rất ấn tượng. Với lại hình như những gì xảy ra trong thời thơ ấu được nhớ kĩ hơn thời hiện tại thì phải??? Sow nhớ hết tất cả mọi chuyện từ năm sow 4 tuổi, nhưng vào khoảng thời gian những năm gần đây thì lại ko nhớ rõ lắm, cứ nhàn nhạt, trí nhớ giống như bị một màn sương bao phủ á!
    Nhà sow cũng ko có nuôi chó hay mèo gì hết, vì mẹ sow cũng... sợ dơ Nói chung là chỉ có nuôi "thú" duy nhất là... chuột bạch thui hà, còn thì chỉ có cá (ít dơ, ít tốn diện tích, không cần chăm sóc nhiều).
    Sow thích động vật lắm, đặc biệt là... thỏ . Sow nhớ có lần sow đi ăn đám cưới ở Nhà trẻ TP, trong đó có 2 chuồng nuôi thỏ, một con thỏ ngọc, lông trắng, mũi và mắt đều có màu... rubi (ko hẳn đỏ nhưng đậm hơn hồng), một con thỏ lông nâu, mắt đen. Thế là suốt buổi tiệc đó, sow chẳng có ăn uống gì hết, toàn chạy đi... bứt cỏ, để cho hai con thỏ ăn, còn ko thì đem dưa leo, rau quả từ trong bàn tiệc ra cho thỏ ăn. Đó là bữa đi "ăn" đám cưới thú vị nhất. Tiệc tàn mà lòng quyến luyến ,ko muốn về. Quyến luyến hai con thỏ... Xinh gì đâu...
    Mà sow cũng thích chó nữa (hình như con gì sow cũng thích hết. Ra chỗ bán chuột bạch mua về để thực hành sinh thì cuối cùng là... nuôi chuột bạch, ra chỗ bán thức ăn cho cá thấy con chim oanh vũ thì... muốn nuôi chim, thấy baba là muốn nuôi baba, thấy rùa muốn nuôi rùa, thấy sóc muốn nuôi sóc. Con gì sow cũng thích hết thì phải??? Nhưng mà ko được nuôi con "thú" nào hết, chỉ có cá thui ). Có lần ngồi xích lô đi từ chỗ học thêm về, thấy một chú cún (giống chó ta), nhỏ xíu, tròn, lông trắng bóc.... Trùi ui, muốn... nhảy xuống xích lô để "bắt cóc" nó dễ sợ... May mà ông chủ nó đứng kế bên, nếu ko là phải "đấu tranh tư tưởng" dữ dội giữa việc "bắt" hay "không bắt" cún con rùi
    Nhà sow cũng có nuôi chó được một thời gian ngắn, sau đó con chó nó... không được bình thường (nó cứ ăn đất, liếm đất hoài => có sán lãi) nên mẹ sow bắt phải đem cho (sợ nó bệnh, với lại dơ mẹ chịu hết nổi rồi! ). Bây giờ thì đừng mong được nuôi con gì khác ngoài con cá (vì lỡ xây hồ rồi nên mới nuôi thui).
    Sow muốn nuôi baba nhưng mừ... Nó bị chết một lần rùi, vì nó là giống sống nửa cạn nửa nước mà, nên phải xem xét "thiết kế" lại cái hồ rùi mới nuôi được. Bây giờ chưa có thời gian. Chịu thôi!
  7. pingpong198

    pingpong198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    hì hì, hôm nay k có hứng lắm nên k nói nhiều về thú ở nhà pp. Nhưng có 1 điều pp rất thích là nhà mình khá rộng, lại có sân vườn nên nuôi đến 3 con chó, 2 con miu, 1 đống cá, 1 bầy chim và cả 1 con rùa già Có ai muốn nói pp khoe khoang cũng được. Cả 1 ngày sống ở nhà với bầy thú ấy quả thật rất vui, nhưng cũng lắm phiền phức, ví dụ như chó sủa ầm ĩ, mèo leo trèo lung tung, khuya thì chim hót . Ưhm, nhưng nói chung pp iu đám thú ấy lắm. Hôm nào rảnh sẽ từ từ kể, hihi.. Hôm nay hơi lười, chỉ muốn tán dóc, spam bài linh tinh thoai
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chà, nghe pingpong kể thấy hấp dẫn ghê! Bữa nào pingpong kể thử nhé! Nhà sow chỉ có một bầy cá, dễ thương lắm, nhưng đợt vừa rùi chết gần hết rùi, bi giờ lại chỉ còn có 3 con nhỏ xíu trong cái hồ rộng thênh so với tụi nó!
    Sow thì thích nuôi chó, thích lắm. Nhưng vừa nuôi chó vừa nuôi mèo thì hơi phiền nhỉ? Lại còn nuôi chim nữa chứ! Mèo ko bắt chim và vớt cá chứ? Lại cắn nhau với chó nữa. hichic... Nhưng đúng là có một bầy thế thì đông vui phết. Bữa nào pingpong kể nha!

Chia sẻ trang này