1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

dân Đà Nẵng nghĩ gì về chuyện này vậy???

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi zesman, 03/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này xưa như trái đất rồi. Tui dân ngoại tỉnh còn biết nói chi là. Mà công nhận, mấy bác Đà Nẵng ăn nhậu quá trùi. Tiền đâu nhậu khiếp vậy ta???
  2. Redcrystalheart

    Redcrystalheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chuyện ăn nhậu thì ở đâu mà hổng có,từ nông thôn tới thành phố ở đâu cũng có nhậu hết á.Dân nghèo thì nhậu kiểu nghèo,dân giàu thì nhậu kiểu giàu.Bác hỏi người ĐàNẵng nghỉ sao về chuyện này à?bình thường thôi!dân HN nhậu,dân SG nhậu thì tội gì mà người ĐàNẵng tụi tui lại không nhậu?"Tiền đâu mà nhậu khiếp vậy ta?".Cũng chẳng thấm vào đâu so với dân HN,SG... đâu bác à!!!chuyện nhậu ở đây thì bình thường thôi ! nhưng mà tui chỉ bức xúc một cái là mấy cha cán bộ hút tiền của dân rồi đi nhậu thả cửa !!!hông lẽ mấy ông này chỉ ĐàNẵng mới có hay sao mà ông bạn hông biết?!!!
    Được Redcrystalheart sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 10/11/2004
    Được Redcrystalheart sửa chữa / chuyển vào 20:47 ngày 10/11/2004
  3. theBrick

    theBrick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sẵn đây xin gởi đến các chú các bác một thiên tình ca của dân nhậu được hát nhại theo "Huyền thoại mẹ" của Trịnh Công Sơn.
    HỌC CA
    Ai trong đời cũng phải học
    Học xong rồi lại phải thi
    Dù có mánh mung chi
    Ba lần thi đều chẳng được
    Ai bàn chi mắc thì kệ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Vô trong trường mình phải học
    Đã phải học là phải thi
    Lần thứ nhất thì chẳng qua
    Lần thứ hai thì phải nợ
    Thi lần ba thì chẳng sợ
    Nợ là nợ mà thi là thi.
    Thi ba lần mà chẳng đậu
    Đành thi lại lần tư
    Bộ quy chế mới ra
    Hết lần tư là đuổi học
    Ta ngại chi đuổi học
    Bộ là bộ mà ta là ta.
    Sinh viên nào mà ko nợ
    Muốn trả nợ là phải thi
    Thầy có nói năng chi
    Ba ngàn thi một lần
    Sáu ngàn thi hai lần
    Nợ thì nợ mà chơi thì chơi.
    RƯỢU CA
    Đêm trong mùng nằm nhớ rượu
    Buộc hai cẳng cũng phải đi
    Dù vợ có la chi
    Ta quyết đi cho bằng được
    Ai cản ngăn cũng mặc
    Đã nhớ rượu là ta phải đi.
    Ai trong đời chẳng uống rượu
    Vì rượu quí hơn cơm
    Vì cơm không bằng rượu
    Ba nồi cơm mới được một xị
    Ta phải đi uống rượu
    Rượu là rượu mà cơm là cơm.
    Sinh viên nào chẳng uống rượu
    Rượu vào là phải say
    Dù có bốn năm chai
    Chai dù to dù nhỏ
    Ta một hai cùng cạn
    Đã uống rượu là ta phải say.
    Vui hay buồn cũng phải nhậu
    Mà nhậu là phải say
    Rượu mà uống không say
    Không thấy hay của rượu
    Ta phải đi uống rượu
    Rượu là bạn của đời ta.
    Bia bao giờ chẳng có bọt
    Không có bọt chẳng phải bia
    Cũng từ rất xa kia
    Bia mà ngon là nhờ bọt
    Không phải chua cũng chẳng ngọt
    Bọt là bọt mà bia là bia.
    Sư vô chùa mà uống rượu
    Lại không chọn là bia
    Rượu và gái sư ơi
    Sư tụng kinh thì cứ tụng
    Nhưng sư ơi chớ phụ
    Rượu là rượu mà bia là bia.
    Em ơi tình hết rồi
    Thì rượu là vô biên
    Rượu là quí hơn em
    Anh làm chi có nhiều
    Xe thì không tình sụp
    Tình là tình mà xe là xe.
    Hai ba thằng nó bảo
    Nhậu cho khoái cho vui
    Buồn thì 4-3 ly
    Vui thi 5 - 6 xị
    Cho đời lên tiên cảnh
    Cho tình vào thiên thu.
    Đêm thất tình ngồi uống rượu
    Uống rượu vào là lời ra
    Tại sao gái BK
    Nó lại xấu đến vậy
    Thôi ta đành chấp nhận
    Đã lấy vợ đừng lấy BK.
    Khi ra trường anh bỏ rượu
    Đã bỏ rượu là uống bia
    Tiền thì có xá chi
    Lương kỹ sư ta bạc triệu
    Tội tình chi mà uống rượu
    Vừa hại thận vừa hại gan.
    Mỹ bây giờ bỏ cấm vận
    Nhậu kiểu Mỹ nó vào ta
    Vì lợi ích quốc gia
    Ta phải đi với địch
    Ta phải đi chiến dịch
    Nhưng mà ta mặc kệ
    Địch là địch mà ta là ta.
    Khi vô trường tập uống rượu
    Đã uống rượu thì ta phải say
    Dù có ngã lăn quay
    Ta phải đi cho bằng được
    Dẫu nói xuôi hay nói ngược
    Đã uống rượu là ta phải say.
    Ai trên đời chẳng quý rượu
    Rượu từ gạo mà ra
    Rượu còn quý hơn cơm
    Cơm làm sao mà bằng rượu
    Dẫu nói xuôi hay nói ngược
    Đã uống rượu là thôi cơm.
    Khi ra trường ta bỏ rượu
    Mà bỏ rượu thì ta uống bia
    Rượu thì uống bằng chai
    Bia thì chơi bằng vại
    Lương kỹ sư bạc triệu
    Thiếu gì tiền mà không uống bia.
    VỢ CA
    Ai trong đời chẳng lấy vợ
    Vợ là nợ là oan gia
    Thà rằng cứ như ta
    Ta thề không lấy vợ
    Để từng đêm đi nhậu
    Chẳng sợ vợ nó la.
    Thấy bạn mình lấy vợ
    Đành phải tậu một cô
    Vợ mình đẻ con ra
    Con của ta và vợ
    Ai bàn chi thì mặc họ
    Vợ là vợ mà con là con.
    Vợ trên đầu trên cổ
    Vợ làm khổ đời ta
    Vợ ngoan ngoãn ta yêu
    Vợ đành hanh ta nện
    Đâu cần chi mà phải sợ
    Vợ là vợ mà ta là ta.
    Con ta là vợ đẻ ra
    Vợ là con của người ta
    Vậy thì nói đúng ra
    Can gì ta phải sợ
    Ai mà không có vợ
    Thì hãy sống như ta.
    Ai trong đời mà chẳng sợ
    Không sợ mẹ thì sợ người yêu
    Hồi còn nhỏ thì sợ ma
    Đời SV thì sợ nợ
    Khi làm cha thì sợ vợ
    Vợ là vợ mà ta là ta.
    Xin ai đừng lấy vợ
    Vì lắm lúc thương tâm
    Vì đi vắng nó mong
    Chơi bời thì chẳng được
    Biết làm sao cho được
    Vợ là vợ mà chẳng vợ cũng xong.
    Ai trên đời chẳng lấy vợ
    Vợ là nợ là oan gia
    Vợ chịu khó (ngoan ngoãn) thì ta thương
    Vợ chua ngoa ta đập bỏ mẹ
    Dẫu nói xuôi hay nói ngược
    Đập thì đập mà thương vẫn thương.
    Suy cho cùng cái lũ vợ
    Chỉ là nợ là oan gia
    Vì lợi ích của ta
    Ta quyết không lấy vợ
    Ta thoải mái đi nhậu
    Mà chẳng sợ can ngăn.
    Đêm trong mùng nằm với vợ
    Là ta phải sờ ti
    Vợ đuổi mãi chẳng đi
    Ta sờ ti cho bằng được
    Dẫu nói xuôi hay nói ngược
    Nằm với vợ là ta phải sờ ti.
    CỜ BẠC CA
    Đêm nay ngồi đánh bạc
    Tờ năm chục một trăm
    Vợ cầm súng AK
    Con cầm lê tựa cửa
    Ai chạy xuôi chạy ngược
    Vợ chặn ngược mà con chặn xuôi.
    Xin được tiền là nó chuồn
    Xài những chốn xa hoa
    Ngày thì cứ bi a
    Đêm thì mê cờ bạc
    Ai bàn chi thì mặc kệ
    Bạc là bạc mà con là con.
    Đêm ta buồn ngồi đánh bạc
    Mà đánh bạc thì lại thua
    Dù có mất bữa trưa
    Ta việc chi mà phải sợ
    Thua thì ta lại nợ
    Nợ là nợ mà chơi là chơi.
    Ta mới ngồi xuống chiếu bạc
    Tờ 5 chục màu xanh
    Vợ cầm súng đứng canh
    Con cầm dao rượt đuổi
    Ôi thằng con mất dạy
    Vợ ơi vợ mà con ơi con.
    CHA MẸ CA
    Mai sau mình có vợ
    Mình sẽ được làm cha
    Vợ mình đẻ con ra
    Con phải kêu bằng mẹ
    Ai làm chi thì kệ mẹ
    Mẹ là mẹ mà cha là cha.
    Ba bao giờ mà vắng mẹ
    Thì ăn phở thay cơm
    Hoặc là uống bia ôm
    Hay là đi quán nhậu
    Có gì đâu mà ngại
    Mẹ là mẹ mà ba là ba.
    Khi nào buồn con về
    Là xin hỏi vài trăm
    Nhà thì túng quanh năm
    Luôn phải đi vay gạo
    Con làm sao thấu tỏ
    Dạo này đói bỏ cha?.
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Hay hay quá ông Brick ơi,cái bài đầu giống tui nè,nhưng ko đến nỗi thi ko qua mà bị đuổi nhưng bài của ông nộp tiền ít quá.Tui đây lúc nào thi lần 2 cũng nộp từ 20K đến 60K.Thi lần 3 từ 40K đến 120K hehhehe.Khi mô về ĐN vừa nhậu vừa hát cho fê nghen
  5. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Đà Nẵng thời giải tỏa
    Đà Nẵng buổi sáng. Mở mắt ra nghĩ ngay đến chuyện giải tỏa. Đà Nẵng buổi chiều. Lên bàn nhậu người ta lại hát điệp khúc cũ: ?oNhà mày bao giờ giải tỏa??. ?oKhông biết nữa! Trời biết đất biết khi nào!?. Tối về, tổ dân phố kêu đi họp... giải tỏa!
    Giải tỏa để chỉnh trang đô thị là chuyện đương nhiên phải làm ở những TP đang phát triển. Riêng ở Đà Nẵng, nơi đứng đầu toàn quốc về tốc độ và mật độ giải tỏa mấy năm qua được xem như là một chính sách khá thành công của địa phương này. Đụng tới giải tỏa là đụng tới những vấn đề phức tạp. Vui có, buồn có.
    Đà Nẵng thay đổi chóng mặt. Đà Nẵng là thành phố loại 1, đô thị lớn nhất miền Trung, nổi lên như một hiện tượng trong mấy năm gần đây. Những gì có được ngày hôm nay là nhờ chính sách Nhà nước và nhân dân cùng làm, chỉnh trang đô thị đi kèm với khai thác quỹ đất. Nghe nói, có vài địa phương đến Đà Nẵng học tập chuyện này nhưng về không làm được. Bởi dường như không đâu kiên quyết bằng Đà Nẵng trong công tác giải tỏa.
    Để cho nhanh chóng, trước đó, một ban giải tỏa đền bù của TP đã xuống họp dân trong diện giải tỏa và khuyến khích thưởng 5 triệu đồng cho những gia đình nào tự đập nhà giao mặt bằng trước.
    Nhiều nhà thấy trước sau gì cũng phải đập nhà giao mặt bằng nên thi nhau đập trước để lãnh thưởng. Nhà ông Phan phải dời lại thời điểm đám cưới đứa con trai đầu để đập nhà. Đám cưới xong, hai vợ chồng đứa con dắt nhau đi thuê nhà một chỗ. Hai vợ chồng ông cùng mấy đứa con gái còn lại dắt nhau lên thuê một căn hộ khác. "Có lẽ nhanh nhất là một năm nữa mới nhận được nền, rồi lại làm nhà lại", ông Phan nói.
    Chiều chiều, ông Phan lại chạy về xóm cũ tụ tập uống một ly rượu với mấy ông bạn già nói chuyện... giải tỏa. Bà vợ ông ở nhà cũ bán hàng tạp hóa, lên chỗ nhà trọ mới thì bó tay ở nhà trông cháu cho con gái. Cả mấy miệng ăn trông chờ vào nghề thợ xây dựng của ông. Ông bảo trong thời gian này chẳng làm ăn gì được, không bao giờ dám nhận xây nhà cho ai mà thời gian thi công quá 3 tháng. Tết đến chẳng biết lấy gì tiêu!
    Tết này, ở Đà Nẵng có rất nhiều hộ dân hoàn cảnh như vậy. Lâu dài có thể ?osướng? hơn nhưng trước mắt phải khổ. Nhà thuê, việc mất, chờ nhận đất tái định cư rồi mới ổn định cuộc sống. Cái khó ló cái khôn. Dân Đà Nẵng có những cái ?okhôn nhỏ nhỏ? mà mới đây đại biểu Dương Trung Quốc có lần đề cập trước Quốc hội. Trong một căn nhà thuộc diện giải tỏa, người ta nghĩ ngay đến chuyện bằng cách nào đó để nhận tiền đền bù cao nhất. Thế là cuộc chơi bắt đầu!
    Thời giải tỏa, người ta chơi đất, chơi tranh, chơi cây ăn quả, chơi vạn tuế, chơi hòn non bộ và cả chơi... giếng! Người chơi tranh nhiều không kể hết. Mới đây, tại khu giải tỏa đường Điện Biên Phủ khi xuống giám định thì ban giải tỏa đền bù mới phát hiện ra rất nhiều tranh tường! Tranh trên tường phòng khách, trên bàn thờ, chân cầu thang, nhà vệ sinh... Tranh vẽ vội bằng vôi, bột màu. Chủ yếu vẽ chim, hoa, cá, cảnh. Mỗi mét tranh tường được đền bù đâu 50.000 đồng. Nếu tường trơn, giá đền bù chỉ khoảng 35.000/m2. Thợ sơn nước, thợ vôi chuyển sang đi làm họa sĩ. Vừa rồi, mánh này bị lộ, thành phố quyết định ?otính lại? chuyện đền bù... tranh. Vậy là những ngôi nhà đã... vẽ rồi biến thành bảo tàng ?onghệ thuật? thời giải tỏa!
    Thời giải tỏa người ta chăm trồng cây trong nhà hơn. Chỉ cần một cú phone, sẽ có người mang cây ăn quả đến tận nhà bạn để trồng. Cây đã cao hơn 1 mét, bảo đảm sống 100% mới lấy tiền. Ban ngày, đi trên đường phố, bạn sẽ gặp vô số những xe ba gác chở cây ăn quả, cây cảnh đi bán dạo. Đội quân bán dạo cây phần lớn quê ở Thanh Hóa vào. Chỉ cần cho địa chỉ nhà, chủng loại cây và giá cả, bảo đảm tay chân bạn không lấm một tí đất nhưng trong sân nhà bạn sẽ đầy đủ các loại cây từ ăn quả đến cây cảnh tốt tươi, ra hoa kết trái như... thật! Mai mốt, tới lúc đền bù, 1 cây vạn tuế lớn có khi được đền trên 1 triệu, 1 cây xoài 30.000- 40.000 đồng, một hòn non bộ và hồ cá khoảng 2 triệu... Đền bù xong, có một đội quân khác đến tận nhà xin hoặc mua rẻ lại những cây đó. Coi như ?otay không bắt được giặc?! Chẳng tiếc gì!
    Bức tranh thời giải tỏa của Đà Nẵng bây giờ vẫn còn dang dở như những bức tranh tường. Ở nhiều khu dân cư người dân còn nhấp nhổm. Có khu, tổ dân phố mời họp lên họp xuống 2-3 lần rồi... lặng im. Có người dành dụm được ít tiền, mua một mảnh đất trên khu quy hoạch vệt biệt thự gần Xuân Thiều rồi làm nhà để đó chờ giải tỏa kiếm lại cái nền tái định cư. Cứ ngỡ mình là dân chơi... đất! Chờ mãi, họp mãi, xem bản đồ quy hoạch dựng chình ình đầu đường mãi vẫn không thấy giải tỏa chẳng biết vì sao. Tiền bạc có được chôn chặt trong lòng đất. Hóa ra, đừng có tưởng bở trong thời giải tỏa. Có lúc cũng gặp hời đấy nhưng có lúc cũng bở hơi tai! May mắn, gặp thời thì kiếm được ít tiền. Thiếu may mắn, coi như tay trắng. Cuộc chơi này cũng công phu lắm chứ đâu phải giỡn!
  6. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Xe tải chạy ẩu, 1 người chết, 2 người bị thương
    14:25'' 13/11/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - 8h sáng 13/11 trên đường Điện Biên Phủ (Đà Nẵng) xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng do xe tải chở đất đá phóng nhanh vượt ẩu gây ra.

    Theo lực lượng công an có mặt tại hiện trường và nhiều người chứng kiến, xe ô tô tải 43K - 9947 do Nguyễn Văn Nghĩa, trú tại phường Hoà Minh (Q.Liên Chiểu) điều khiển, chở đất đá từ các công trình đang giải toả do phóng nhanh, vượt ẩu trên đường Điện Biên Phủ đã va vào xe mô tô 43K3 - 9795 do bà Trần Huỳnh Thị Mỹ (31 tuổi) điều khiển, đang chở theo cháu Diệp Văn Thanh (3 tuổi) và cháu Trần Văn Trường Giang (10 tuổi) đều trú tại phường Hoà Minh, Q.Liên Chiểu.
    Vụ tai nạn giao thông đã làm cháu Diệp Văn Thanh chết ngay tại chỗ, bà Trần Huỳnh Thị Mỹ và cháu Trần Văn Trường Giang bị thương nặng. Giao thông trên đoạn đường này bị tắc nghẽn nhiều giờ liền.
    Điện Biên Phủ là đường ra vào cửa ngõ phía Bắc TP.Đà Nẵng, có lưu lượng người xe qua lại rất đông, lại đang trong quá trình nâng cấp, mở rộng nên thường xuyên ách tắc. Trong khi đó, nhiều xe tải chở đất đá từ các công trình vẫn bất chấp luật lệ, giành đường phóng nhanh vượt ẩu nên đã gây ra nhiều vụ tai nạn mà vụ việc sáng nay là một ví dụ.
    Đã có hàng chục người chết bởi các vụ tai nạn giao thông do xe tải chở đất đá phóng nhanh vượt ẩu gây ra trên địa bàn Đà Nẵng. Thế nhưng các ngành chức năng của TP này xem ra vẫn chưa có biện pháp hữu hiệu nào để hạn chế!
    Hải Châu
  7. Gravity

    Gravity Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.044
    Đã được thích:
    261
    Đà Nẵng: Nhiều công trình trọng điểm giẫm chân tại chỗ
    12:10'' 14/11/2004 (GMT+7)
    (VietNamNet) - Vốn không thiếu, thời tiết thuận lợi, vậy mà hàng loạt công trình trọng điểm của Đà Nẵng đều bị chậm tiến độ. Vì sao?

    Vốn: Nhiều như nước
    Từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư phát triển của Đà Nẵng tập trung cho xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị và phát triển kinh tế ước đạt gần 4.000 tỉ đồng (bằng 91% kế hoạch và tăng trên 74% so với cùng kỳ năm trước). Trong đó, vốn đầu tư phát triển từ ngân sách TP đạt gần 2.900 tỉ đồng.
    Đáng chú ý là UBND TP đã quyết định điều chỉnh giảm vốn một số công trình không có khả năng thực hiện trong thời gian trước mắt, chủ động giãn tiến độ một số công trình khác để chuyển vốn cho các công trình trọng điểm với tổng số tiền 83 tỉ đồng. Đồng thời tăng vốn từ nguồn thu chuyển quyền sử dụng đất là 700 tỉ đồng và vay từ các đơn vị tín dụng 200 tỉ đồng để bổ sung vốn cho một số công trình trọng điểm và các khu tái định cư phục vụ đền bù giải toả.
    Theo đánh giá của UBND TP Đà Nẵng, hầu hết các công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm giải phóng TP (29/3/1975 - 29/3/2005) như Trung tâm Công nghệ phần mềm (cơ sở 2), Nhà biểu diễn đa năng, Bệnh viện đa khoa 600 giường, Trung tâm Hội chợ triển lãm, dự án cải tạo nâng cấp sân vận động Chi Lăng... đều được cấp vốn đủ, đúng và trước thời hạn. Mặt khác, thời tiết năm nay mưa ít và chưa xảy ra lũ lụt, rất thuận lợi cho công tác xây dựng...
    Tiến độ: Nhỏ giọt
    Thế nhưng đến nay, gần chục công trình trọng điểm của Đà Nẵng đều đang chậm tiến độ. Điển hình như Trung tâm Công nghệ phần mềm (cơ sở 2) được quy định phải khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng TP nhưng tiến độ thi công quá ì ạch, đến nỗi UBND TP phải cho lùi thời gian hoàn tất toàn bộ công trình vào ngày 2/9/2005, riêng đến 29/3/2005 phải xong phần thô và hoàn thiện đưa vào sử dụng từ tầng 1 đến tầng 5. Tại Bệnh viện Đa khoa 600 giường, hạng mục xây dựng phần móng được quy định thời gian thực hiện là 140 ngày nhưng tới nay (chậm198 ngày so với hợp đồng), mới đạt 80% khối lượng. Nhà biểu diễn đa năng cũng đã chậm so với tiến độ hơn 70 ngày, Trung tâm Hội chợ triển lãm chậm so với tiến độ hơn 30 ngày và đều chỉ mới thi công phần móng...
    Sự chậm trễ này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý của người dân mà còn khiến các nhà quản lý gặp nhiều lúng túng. Đơn cử như Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng đang rất lo về việc tập kết, bảo quản các trang thiết bị, máy móc hiện đại trang bị cho cơ sở 2 được nhập về nhưng không thể tiến hành lắp đặt, các đơn vị đã đăng ký đầu tư hoạt động tại đây cũng ?ovỡ kế hoạch? vì tiến độ xây dựng công trình quá chậm trễ...
    Tham thực, cực thân!
    Theo đánh giá của UBND TP Đà Nẵng, nguyên nhân chính của tình trạng này là do các đơn vị thi công chưa có quyết tâm huy động tổng lực thực hiện các biện pháp tăng ca, tăng giờ để đẩy nhanh tiến độ công trình. Ở phần lớn các công trình đều xảy ra tình trạng thiếu nhân công, thiết vật liệu và các trang thiết bị, máy móc phục vụ thi công khiến tiến độ càng thêm ì ạch.
    Tuy nhiên, nguyên nhân chính khiến nhiều đơn vị thi công chậm tiến độ trên các công trình trọng điểm ở Đà Nẵng lại là do họ được nhận thầu quá nhiều công trình cùng lúc trong khi thực lực chưa đủ sức đáp ứng, dẫn tới tình trạng thi công dàn trải, cầm chừng. Điển hình là Công ty xây dựng số 8 được nhận thầu thi công cùng lúc nhiều hạng mục công trình và công trình trọng điểm như Trung tâm Công nghệ phần mềm (cơ sở 2), Nhà biểu diễn đa năng, Bệnh viện Đa khoa 600 giường và Trung tâm Hội chợ triển lãm... Hậu quả là công trình nào cũng chậm trễ tiến độ do đơn vị thi công không đủ nhân lực, vật tư và máy móc thiết bị.
    Trước tình hình này, UBND TP Đà Nẵng đã ban hành nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy tiến độ trên các công trình trọng điểm, đặc biệt là biện pháp chế tài xử phạt tiền các đơn vị chậm tiến độ. Theo đó, các đơn vị thi công và các đơn vị liên quan phải lên kế hoạch chi tiết về lộ trình từng hạng mục và nếu để chậm trễ đến đâu sẽ bị xử phạt đến đó.
    Dù vậy, dư luận chung không thể không đặt câu hỏi, tại sao với những đơn vị như Công ty xây dựng số 8, ôm đồm quá nhiều công trình trong lúc thực lực không đủ đáp ứng nhưng vẫn vượt qua được ?ocửa? đấu thầu; hậu quả là nhiều công trình trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng phải giẫm chân tại chỗ? Một số đơn vị tham lam không tự lượng sức mình là một nhẽ, nhưng ngay cả các nhà quản lý ở Đà Nẵng cũng không nhận ra năng lực thực sự của họ qua công tác đấu thầu?
    Hải Châu
  8. bob43

    bob43 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.980
    Đã được thích:
    0
    Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
  9. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Hì, hì, em chẳng có tham vọng gì khi mở topic này. Vốn cái chuyện này đã được mở ra tại một diễn đàn khác, không phải là diễn đàn dành cho người ĐN riêng. Những người trên đó họ vỗn nổi danh là có học thức cao siêu, vì thế họ cũng có khả năng chửi người khác hộc máu mồm. Em quăng thử lên đây xem các bác ĐN phản ứng ra sao. Cuối cùng em phát hiện ra các bác ĐN có nhiều chiêu chạy giải toả lợi hại thật. Khâm phục, khâm phục.

    Được zesman sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 15/11/2004
  10. N1

    N1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Chạy giải tỏa thì ở đâu ko chạy hìhì mình nghe thầy giảng là dân VN nói chung có tính khôn lanh nhậu thì ĐN nhậu nhiều vì đồ ăn ngon mà rẻ nữa kekeke
    Nhưng dân ĐN cũng có nhiều cái hay lắm, chả thấy ai nói nhỉ?

Chia sẻ trang này