1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ước gì

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi natasha, 05/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. v200

    v200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tui có người để nhó
    Ước gì tôi có thật nhiều xiền..... vì dạo này túng bấn wá
    Ước gì cuộc sống tốt đẹp đến với tất cả mọi người, mọi nhà.......
    Ước gì.......................................................................................................
  2. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ước gì giờ mình có thật nhiều nhiều xiền
    hic, đau khổ làm sao
    dù hơi hơi buồn nhưng cũng ước gì cả tuần này mình ở 1 mình như hôm nay nhỉ,vui fết
  3. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    ước gì giờ mình có thật nhiều nhiều xiền
    hic, đau khổ làm sao
    dù hơi hơi buồn nhưng cũng ước gì cả tuần này mình ở 1 mình như hôm nay nhỉ,vui fết
  4. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lại như hôm nọ :Ở nhà đói đói ,tự nhiên có 2 đứa phóng xe lên rủ đi ăn .
  5. khongkhocdau

    khongkhocdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Ước gì lại như hôm nọ :Ở nhà đói đói ,tự nhiên có 2 đứa phóng xe lên rủ đi ăn .
  6. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ước gì....... có nhiều điều ước
    uớc gì mai trời sẽ nắng ấm hơn.
  7. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ước gì....... có nhiều điều ước
    uớc gì mai trời sẽ nắng ấm hơn.
  8. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thời Gian Và Mơ Ước
    Thời gian. Ôi nhanh quá! Nó làm con người ta phải ngẩn người ra khi bất chợt nghĩ tới. Thoáng chốc mà đã mười hai năm rồi. Mười hai năm đèn sách bên cạnh bạn bè, trường lớp và thầy cô kính yêu, mười hai năm với biết bao lo lắng, hoài mong của cha mẹ... Có một lần ngồi bên nhau, thằng T hỏi tôi: "Tụi mình học mãi sau này làm gì, Vũ?" Và tôi đã trả lời bằng câu nói của ba tôi: "Học để làm người có học". Bạn bè ngày nào giờ đã từ giã thời học sinh bước vào đời bằng mọi nghề nghiệp để bon chen với cuộc sống, có đứa đã "lên chức" (ở nông thôn đây là việc bình thường) quay đi ngoảnh lại chỉ còn bốn tên bám trụ, mài đũng quần trên ghế nhà trường.
    Ở nông thôn người dân đều không muốn con mình học cao một phần vì cuộc sống khó khăn, một phần quan trọng hơn đó là sự thất nghiệp đang đè nặng... Vì vậy nghỉ học để học một nghề như: Sơn, mài, thợ hồ, thợ mộc hay làm ruộng còn thiết thực hơn, khoẻ hơn và để giảm bớt lực lượng thất nghiệp (!) Nghịch lý quá phải không các bạn? Nhưng thực trạng này chúng ta không thể phủ nhận vì nó đã và đang lan tràn trong cuộc sống.
    Chỉ còn một năm nữa là hoàn tất chương trình trung học liệu tôi có trở thành gánh nặng của gia đình khi tiếp tục vào đại học hoặc bước vào dời? Ba mẹ ơi! Mười hai năm trời nuôi con ăn học tốn biết bao công sức con sẽ làm gì để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng đó? Ba mẹ rất thương con không muốn con thất học như mình. Vâng, con sẽ cố gắng hết sức mình, con sẽ học luôn phần của ba để ước mơ nhỏ của Người thành sự thật: "Con sẽ là một người công dân có học".
  9. theanh_bacgiang2000

    theanh_bacgiang2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Thời Gian Và Mơ Ước
    Thời gian. Ôi nhanh quá! Nó làm con người ta phải ngẩn người ra khi bất chợt nghĩ tới. Thoáng chốc mà đã mười hai năm rồi. Mười hai năm đèn sách bên cạnh bạn bè, trường lớp và thầy cô kính yêu, mười hai năm với biết bao lo lắng, hoài mong của cha mẹ... Có một lần ngồi bên nhau, thằng T hỏi tôi: "Tụi mình học mãi sau này làm gì, Vũ?" Và tôi đã trả lời bằng câu nói của ba tôi: "Học để làm người có học". Bạn bè ngày nào giờ đã từ giã thời học sinh bước vào đời bằng mọi nghề nghiệp để bon chen với cuộc sống, có đứa đã "lên chức" (ở nông thôn đây là việc bình thường) quay đi ngoảnh lại chỉ còn bốn tên bám trụ, mài đũng quần trên ghế nhà trường.
    Ở nông thôn người dân đều không muốn con mình học cao một phần vì cuộc sống khó khăn, một phần quan trọng hơn đó là sự thất nghiệp đang đè nặng... Vì vậy nghỉ học để học một nghề như: Sơn, mài, thợ hồ, thợ mộc hay làm ruộng còn thiết thực hơn, khoẻ hơn và để giảm bớt lực lượng thất nghiệp (!) Nghịch lý quá phải không các bạn? Nhưng thực trạng này chúng ta không thể phủ nhận vì nó đã và đang lan tràn trong cuộc sống.
    Chỉ còn một năm nữa là hoàn tất chương trình trung học liệu tôi có trở thành gánh nặng của gia đình khi tiếp tục vào đại học hoặc bước vào dời? Ba mẹ ơi! Mười hai năm trời nuôi con ăn học tốn biết bao công sức con sẽ làm gì để đền đáp ơn sâu nghĩa nặng đó? Ba mẹ rất thương con không muốn con thất học như mình. Vâng, con sẽ cố gắng hết sức mình, con sẽ học luôn phần của ba để ước mơ nhỏ của Người thành sự thật: "Con sẽ là một người công dân có học".
  10. baggio182

    baggio182 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.021
    Đã được thích:
    0
    rỗi hơi àlạnh lắm
    ước gì mình có đủ tiền mua đôi giầy ấy nhở

Chia sẻ trang này