1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. f_285

    f_285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ về với những nỗi niềm riêng
    Đỡ thương nhớ cho người nơi phố vắng
    Rồi lại ra đi trong hoàng hôn trầm lặng
    Như ngày bất ngờ đến với trái tim anh
    Cốm làng Vòng anh nhớ để phần em
    Lá sen cuối mùa gói hương hồn quê cũ
    Em sẽ về ngắm hàng cây liễu rủ
    Để chia tay ước nguyện mái tóc dài
    Em sẽ về vào một sớm mai
    Cây cầu trăm năm đón em vào Hà Nội
    Em sẽ ra đi trong một chiều rất vội
    Anh tất bật bộn bề nỗi lo lắng đời tư...​
  2. f_177

    f_177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội giờ
    có gì lạ không anh?
    Đã sang Đông,
    nắng vàng có nhạt?
    Gió bấc về
    đẩy mùa Thu đi mất
    Chân bước một mình
    Anh có lạnh lắm không?"
    Em ở bên này
    canh cánh trong lòng
    Anh nhỏ bé
    mà đời thì quá rộng
    Chỉ lo anh
    bơ vơ lạc lõng
    Bao nỗi vui buồn
    Chẳng thể sẻ chia.
    Nhưng khó khăn này
    rồi sẽ qua đi
    Những lúc cô đơn
    Anh đừng có khóc
    Vắng em rồi
    lấy ai lau nước mắt.
    Mất chỗ gục đầu,
    người an ủi cũng không.
    Anh nhớ giữ mình
    trong cái lạnh mùa đông.
    Khoác áo ấm,
    sợ gì gió bấc
    Đợi một ngày mai
    khi đất trời đổi khác.
    Em sẽ về
    cùng cánh én báo xuân

  3. f_177

    f_177 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    "Hà Nội giờ
    có gì lạ không anh?
    Đã sang Đông,
    nắng vàng có nhạt?
    Gió bấc về
    đẩy mùa Thu đi mất
    Chân bước một mình
    Anh có lạnh lắm không?"
    Em ở bên này
    canh cánh trong lòng
    Anh nhỏ bé
    mà đời thì quá rộng
    Chỉ lo anh
    bơ vơ lạc lõng
    Bao nỗi vui buồn
    Chẳng thể sẻ chia.
    Nhưng khó khăn này
    rồi sẽ qua đi
    Những lúc cô đơn
    Anh đừng có khóc
    Vắng em rồi
    lấy ai lau nước mắt.
    Mất chỗ gục đầu,
    người an ủi cũng không.
    Anh nhớ giữ mình
    trong cái lạnh mùa đông.
    Khoác áo ấm,
    sợ gì gió bấc
    Đợi một ngày mai
    khi đất trời đổi khác.
    Em sẽ về
    cùng cánh én báo xuân

  4. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Èo, sao dạo này toàn thơ sến thế???
  5. TinyBlackDove

    TinyBlackDove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2001
    Bài viết:
    3.611
    Đã được thích:
    0
    Èo, sao dạo này toàn thơ sến thế???
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cho nhưfng ngươ?i xa nhau
    PHỐ
    Thứ bảy không anh ra phố một mình,
    Nghe chỗ nào cũng là tưởng tượng
    Phố Ăn Kem, phố Câ?m Tay, phố Đứng
    Phố Cười Đùa, phố Hờn Dỗi, phố Quên ...
    Anh ơi anh, có cả phố Không Tên
    Là con phố chiều nay em qua đấy !
    Chẳng có anh, em gọi suông như vậy
    Đợi khi nào mình cùng nghĩ tên sau !
    Mà vẫn gọi thế, có sao đâu
    Em cứ nghĩ, có khi anh lại thích
    Tại cuối tuần làm cho chiều ngơ ngẩn
    Tại không anh, chân phố mới lạc đường ...
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Cho nhưfng ngươ?i xa nhau
    PHỐ
    Thứ bảy không anh ra phố một mình,
    Nghe chỗ nào cũng là tưởng tượng
    Phố Ăn Kem, phố Câ?m Tay, phố Đứng
    Phố Cười Đùa, phố Hờn Dỗi, phố Quên ...
    Anh ơi anh, có cả phố Không Tên
    Là con phố chiều nay em qua đấy !
    Chẳng có anh, em gọi suông như vậy
    Đợi khi nào mình cùng nghĩ tên sau !
    Mà vẫn gọi thế, có sao đâu
    Em cứ nghĩ, có khi anh lại thích
    Tại cuối tuần làm cho chiều ngơ ngẩn
    Tại không anh, chân phố mới lạc đường ...
  8. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Hay!
  10. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Em ạ,
    Mình bắt đầu môt trò chơi mới
    Anh đặt tên là
    Tình giả vờ đó em ơi
    Thấy người ta bon chen tìm của lạ
    Anh nghe trái tim cũng náo loạn
    ....chơi vơi....
    hãy giả vờ đôi mình là một cặp
    Dẫu đời thường mình chẳng biết mặt nhau
    Em tha thướt trong những bài thơ
    anh góp nhặt
    Gởi tặng anh những nỗi nhớ
    ngọt ngào.
    Hãy giả vờ mình ái ân cuồng nhiệt
    Trong giấc mơ ta quấn quyt chẳng rời nhau
    Để anh cảm giác được rằng anh
    không đánh mất
    Chính thể xác mình bởi những
    niềm đau...
    Hãy giả vờ mình thực sự làm đám cưới
    Em cô dâu,
    Anh chú rể
    đẹp đôi!
    Ta có mái nhà với hai đứa con kháu khỉnh
    Cho anh cảm nhận rằng
    Đời mình không phải quá lẻ loi
    Em ạ,
    Vẫn biết rằng đây chỉ là ví dụ
    Là giả vờ, là giấc mộng thôi em
    Nhưng ở tận cùng ngăn tim
    Khái niệm về tình yêu, hạnh phúc đã nảy mầm
    ...đơm nụ!
    Giữa đời sống nhọc nhằn,
    Giữa những con người chẳng mấy thân quen

Chia sẻ trang này