1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    HỒI ÂM
    Võ Minh Châu
    Khi anh đã đánh rơi chiếc gáo
    Mảnh nguyên lành còn nhặt để làm muôi
    Khi anh đã đánh rơi cái túi
    Nhặt lại được hay không tuỳ lòng của bao người
    Khi anh đã đánh rơi thời tuổi trẻ
    Chẳng còn mong gặp lại bao giờ
    Khi anh đã đánh rơi lòng nhân ái
    Thì cuối đời nhặt lấy kiếp bơ vơ .
    MUỘN
    Quang Khải
    Với em ... tôi là người đến muộn
    Năm tháng vèo qua vừa lỡ chuyến tàu
    Sống một nửa, một nửa dành nghe ngóng
    Nửa lẳng lặng giận buồn, còn nửa để xôn xao./.
  2. Mrbean_dtk83

    Mrbean_dtk83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    2.665
    Đã được thích:
    0
    Thơ thẩn hơi lủng củng . Có điều .. ý nghĩa lắm
  3. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Thơ hay, tự nhiên như hơi thở thế mà mày bảo "lủng củng" !!!???
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa như trút...
    Và mưa, mưa vẫn mưa không ngớt...
    Ngoài trời, mưa vẫn mưa trắng xóa...
    Và mưa, mưa vẫn rơi tầm tã...
    Hai người đi bên nhau
    đôi bàn tay nắm lấy nhau
    môi mỉm cười cùng nhau...
    ánh mắt người con gái
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    ánh mắt người con trai
    nhìn vào cặp đôi khác
    mơ một hạnh phúc
    đôi bàn tay khẽ rời
    bờ môi tắt nụ cười
    em - anh
    chúng ta không là một
    . St
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Những tâm hồn lớn thường dang dở
    Người đẹp thường hay chuốc trớ trêu
    Thoắt đến rồi đi ai giữ nổi
    Làm sao níu giữ được tình yêu ...
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Chưa mưa, sao đường đã ngập
    Cả dãy phố dài, ngập chìm trong mưa
    Sao mưa, mưa vô tình thế
    Chiều nay cả phố, phố ngập vì mưa
    Em nói, yêu anh mãi mãi
    Suốt đời này, sẽ mãi yêu mình anh
    Em nỡ sao, đùa cợt mãi
    Để tôi buồn, thất vọng mãi vì em
  6. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    thích nhất 4 câu cuối đó mày ơi
    tự jưng giừo thấy buồn quá àh
  7. blackxitin

    blackxitin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Bài viết:
    1.099
    Đã được thích:
    1
    con cóc (*_*) cóc thơ

    Trong nỗi buồn em thấy
    Tình yêu mình lớn dậy
    Trầm tư hơn ...
    Và sâu lắng hơn...
    Tình yêu đã qua đi...
    Cõi lòng hoang vu quá!...
    Em lắng nghe tiếng nức nở của tim mình
    Nước mắt rơi và thổn thức trong mơ...
    Cứ như thế...
    Ban ngày,
    Nỗi buồn đi dạo trong tim
    Và đêm đến,
    Nỗi buồn vỗ về giấc ngủ
    Nhẹ nhàng nỗi buồn kề bên gối...
    Trong nỗi buồn trăm lối
    Tình yêu xưa lại lặng lẽ hiện về
    Tình yêu bỗng trở thành nhạc sỹ
    Đánh lại khúc đàn anh hát say mê
    Tình yêu bỗng trở thành họa sỹ
    Vẽ lại trong em những kỷ niệm nơi trường....
    Trên lối nhỏ anh cùng em dạo bước
    Tay trong tay cùng chung mộng ước
    Cùng hưởng chung âm điệu cuộc đời...
    Ta cùng nhau ra biển dạo chơi,
    Hờn dỗi nhau ta chôn vào bãi cát,
    Để tình yêu say trong sóng giải hòa.
    Rồi tình yêu thành những khúc ca,
    Khe khẽ hát khi xa người thương nhớ,
    Tình yêu lắng sâu vào trong hơi thở.
    Những ánh sao mỉm cười nháy mắt nơi xa,
    Nhìn trôm những nụ hôn mà chúng mình không biết.
    Trong giấc mơ tha thiết
    Đưa nhau về tổ ấm xinh xinh
    Trong tình yêu có hai đứa mình
    Giận dỗi nhau vẫn đập chung một đôi tim trẻ.
    Hờn anh xong, lại để dưa vào anh như thế
    Thủ thỉ về nỗi buồn đơn lẻ đã qua.
    Lòng vị tha, trao cho nhau tất cả món quà
    Âu yếm, dịu dàng, tình yêu thêm nồng mặn....
    Nhưng hôm nay...
    Trái tim anh bỗng bùng lên lửa giận
    Em cứ ngẩn ngơ hoài....
    Là vô tận hay sao...???
    Trên trời vẫn lấp lánh sao...
    Riêng em... mất một vì sao trong đời!
    Mất nhau thật rồi sao em................................
  8. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    TÌNH YÊU
    Ngô Văn Phú
    Em bảo tình yêu như nước uống
    Tìm khi khát cháy giữa đờithường
    Em bảo tình yêu là ngọc hiếm
    Một đời tìm kiếm vẫn long đong
    Tôi lặng ngồi yên suy ngẫm mãi
    Mỉm cười định nói lại đành thôi
    Tình yêu liệu có trong may rủi
    Số phận choàn riêng cho mỗi người
    Những tâm hồn lớn thường dang dở
    Người đẹp thường hay chuốc trớ trêu
    Thoắt đến rồi đi ai đoán nổi
    Làm sao níu giữ được tình yêu
    Làm sao níu giữ được thời gian
    Cái phút thương yêu đến một lần
    Cái phút đời thường và khát cháy
    Oà ập trêu ngươi lại loáng tan ./.
  9. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Ôi còn đâu, những chiều sóng bước
    Môi kề môi, nồng ấm mối tình đầu
    Em đi, để lại mùa thu êm dịu quá
    Dở dang cuộc tình, em vội đánh mất tôi
    Lòng nôn nào, mắt nhòa lệ ướt
    Anh đang khóc, khóc vì nhớ thương
    Cuộc sống quá ngắn, chưa đầy một tấc đất
    Mà sao vỡ mộng, dài tựa với thiên thu
    @ ông đen ơi, biết ông buồn nhưng chẳng biết khuyên ông thế nào cả chuyện của ông chẳng khác gì chuyện của tôi cách đây 2 năm, dồi thời gian sẽ xóa vết thương trong lòng ông, chúc ông vui và hạnh phúc nhé.
  10. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    NHẠY CẢM
    Đinh Thu Hiền
    Em đoán ra rồi thôi anh đừng nói nữa
    Chỉ một lời đơn giản - có gì đâu!
    Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã
    Tự biết những điều không dám nghĩ từ lâu!
    Em đoán ra rồi! Anh cảm ơn em đi
    Hãy thanh thản và nhẹ nhàng vĩnh biệt
    Con đường một chiều sau lưng ai tha thiết
    Mắt không dám buồn tê liệt giữa hàng mi
    Em đoán ra rôi! Anh cảm ơn em đi
    Nhưng đừng nói chia ly
    Xin đừng nói những gì em khủng khiếp!
    Để dối lòng em
    Còn gì không khi anh chưa thốt ra lời giã biệt?
    Đừng hiểu em hão huyền, em tự dối em thôi
    Biết là anh đã xa - xa thật rồi!
    Lặng lẽ thế!
    Chia tay
    Đừng nói nữa
    Em không đủ lòng bao dung tha thứ
    Cho lời tạ từ sắp sửa tuột qua môi
    Điều ấy ... tim em biết trước em rồi./.

Chia sẻ trang này