1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ặ?_tHỏằ?-ặ? ... (Tuyỏằfn tỏ?ưp thặĂ 5 bông hỏằ"ng II )

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi Gio_mua_dong_bac, 09/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Nắng ....
    Nắng bình minh, chiếu muôn kẽ lá
    Mặt trời hồng, rạng rỡ hạ sang
    Gió nơi đâu, thoang thoảng hương hoa
    Ngân ngất hồn tôi, trong sáng hè
    Nắng đã lên, một ngày lại đến
    Trên con đường, ta vẫn bước đi
    Ngỡ ngàng gì, mà mắt xinh thế
    Kiến nắng mỉn cười, nắng nói yêu
    Vắt ngang trời, mụa hạ đẹp quá
    Có sáng bình mình, nắng dịu hiền
    Có trưa cháy nắng, hạ gay gắt
    Chiều về gió quyện, chiều thênh thang
    Ôi mùa hạ, mùa của kiêu hãnh
    Em dịu dàng, thổn thức cùng anh
    Nắng tựa gốc cây, nắng mỉm cười
    Thật tuyệt bởi em, mùa hạ yêu
    8h00 sáng 21/07/2008
  2. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Chiều Hồ Tây ....
    Chiều thênh thang, một chiều gió lộng
    Mặt hồ sóng sánh, nước lăn tăn
    Vài vạt nắng, hồ lung linh sáng
    Gió trên cao, dịu mát mùa hè
    Ly cafe đen, đắng cay kỷ niệm
    Khói thuốc quyện nỗi nhớ mênh mông
    Chiều mùa hè, mênh mông huyền diệu
    Thênh thang về, kỷ niệm thân thương
    Giữa phố, còi xe và chen chúc
    Ngược xuôi đời người, ai biết ta
    Ở đây nỗi nhớ, tràn dâng vắng
    Cây đa già, nuối tiếc thời gian
    Một chiều mùa hè bên quán cafe Ven hồ Tây.
  3. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    HÃY NGHIÊM KHẮC VỚI EM
    Vũ Thuý Hồng
    Đừng nói với em bằng những lời đong đưa
    Đừng ru em bằng những điều mật ngọt
    Cha ông nói: thuốc đắng là dã tật
    Sao anh cứ ngợi ca em hoài
    Đừng hôn bàn chân em như thế
    Hãy cúi xuống hôn đất ba lần
    Những khi nào anh nói dối
    Sám hối, ôm đất mà hôn
    Đừng khóc ướt vai áo em
    Con trai như thế là hèn
    Hãy nhìn thẳng vào đôi mắt
    Hãy dũng cảm hơn với em
    Tình yêu không ưa xu nịnh
    Cuộc đời biết bao ưu phiền
    Em cần anh những lời khuyên
    Em cần bờ vai vững chãi
    Em cần một lời nói phải
    Đâu muốn làm anh yếu mềm ./.
  4. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    BẠN HAY YÊU
    Phan Thị Thanh Nhàn
    Vắng anh tôi không khóc, không buồn
    Gặp anh tôi không choáng váng
    Nhưng xa lâu tôi thấy mình thiếu thốn
    Tôi thấy hình như mong nhớ ai
    Và lòng buồn tôi lại hỏi tôi:
    Tình yêu hay tình bạn?
    Anh đi xa tôi không nhớ ngay đâu
    Nhưng thỉnh thoảng anh hiện về trong trí nhớ
    Tôi băn khoăn suy nghĩ
    Bạn hay yêu?
    Đôi khi tôi có chuyện khổ đau
    Tôi không nghĩ phải cùng anh thổ lộ
    Chân cứ bước lang thang trên hè phố
    Bỗng bất ngờ tới trước cửa nhà anh
    Cái gì với tôi đây
    Bạn hay yêu đó?
    Và một tối ngoài trời mưa gió
    Dưới đèn ta trò chuyện lan man
    Tôi tưởng mình chết đi trong sự dịu dàng
    Nhưng trái tim đập dồn xuc động
    trái tim đập vang câu hỏi lớn:
    Bạn hay yêu?
  5. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    ĐÔI MẮT
    Chiều nay vô tình trên phố
    Bắt gặp ánh mắt tình cờ, nhìn tôi
    Đôi mắt sáng long lanh, đẹp
    Ngỡ trời trong veo, nắng đẹp mùa thu
    Vội vàng em làm chi nữa
    Ngượng ngùng quay mặt, em vội bước đi
    Tôi bần thần, trong giây lát
    Làm xao xuyến lay động, cả trời thu
    Trên cao có áng mây bay
    Dưới đây có một, một mình tôi đây
    Nắng, mưa vốn dĩ tại trời
    Tương tư tôi tại mắt nàng đó thôi
    Trên cây có đám lá non
    Nhìn tôi ngơ ngác, ngỡ là trêu tôi
    Làm chi mà dứa với răng
    Tôi yêu tôi mới, tương tư thế này
    Phố chiều, Hà Nội ngày 26 tháng 07 năm 2008
  6. heoxinh83

    heoxinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh em thành người can đảm
    Em lạnh lẽo
    Một mình
    Cô đơn...
    Giữa dòng người đông đúc
    Cuộc đời nhiều gấp khúc,
    ....... quẹo cua
    Trời nắng mãi
    Có lúc mưa
    Em cũng thế
    Cười rồi lại khóc...
    Như cuộc đời
    Có những khi mệt nhọc
    Lại cần anh đến nao lòng....
    Một bờ vai, một tấm lòng
    Một lời hỏi han
    ......... rất vội
    Nhưng làm tim em
    Mừng quá đỗi
    Bởi thấy mình
    Chẳng cô đơn
    Vậy mà
    Anh
    Chẳng làm gì hơn
    Ngoài lời hỏi thăm khách sáo
    Đó là những lời giả tạo ?
    Hay lời trái tim anh ?
    Tình yêu
    Loanh quanh
    Giận hờn, tha thứ.....
    Yêu anh mà thấy buồn đủ thứ
    Tủi hờn, giận dỗi, cô đơn....
    Biết làm gì hơn
    Khi anh vô tâm, còn em là người đa cảm ?
    Nên có những lúc em thấy mình can đảm
    Một mình
    Vượt qua
    .......... những
    khó khăn !
  7. alanzuan

    alanzuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Lên gối
    Anh phải cảm ơn em !
    Ngàn lần không nói dối
    Chính vì em "lên gối"
    Anh mới có thơ tình !
  8. chuonkim123

    chuonkim123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Bữa ấy mưa xuân đã ngại bay
    Hoa xoan đã nát dưới chân giầy
    Hội chèo làng Đặng về ngang ngõ
    Mẹ bảo mùa xuân đã cạn ngày
    Anh ạ mùa xuân đã cạn ngày
    Bao giờ em mới gặp anh đây
    Bao giờ hội Đặng đi ngang ngõ
    Để mẹ em rằng: Hát tối nay
    (Mưa xuân - Nguyễn Bính)

  9. kumokei

    kumokei Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Ơi, Đời Mẹ
    Huy Cận
    Mẹ ơi, đời mẹ khổ nhiều
    Trách đời, mẹ giận bao nhiêu cho cùng
    Mà lòng yêu sống lạ lùng
    Mẹ không phút nản thương chồng, nuôi con.
    "Đắng cay ngậm quả bồ hòn,
    Ngậm lâu hoá ngọt!" Mẹ còn đùa vui!
    Sinh con mẹ đã sinh đời
    Sinh ra sự sống, mẹ ngồi chán sao?
    Quanh năm có nghỉ ngày nào!
    Sớm khuya làm lụng người hao mặt gầy.
    Rét đông đi cấy đi cày
    Nóng hè bãi cát, đường lầy đội khoai.
    Bấu chân khỏi ngã dốc nhoài
    Những chiều gánh nước gặp trời đổ mưa.
    Giận thầy, mẹ chẳng nói thưa,
    Vỉa câu chua chát lời thơ truyện Kiều.
    Cắn răng bỏ quá trăm điều
    Thuỷ chung vẫn một lòng yêu đời này.
    Mẹ là tạo hoá tháng ngày
    Làm ra ngày tháng sâu dày đời con.
    Một ngày đặc biệt, một ngày của sự ly biệt gợi lại những hoài niệm của một thời ... đã vững vàng hơn nhiều rồi.
  10. quynhthoidai

    quynhthoidai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0

    Được quynhthoidai sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 31/07/2008

Chia sẻ trang này